Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, phóng viên báo Minh Huệ.

(Tiếp theo Phần 1 Phần 2)

[MINH HUỆ 19-10-2016] Roson Dư, sinh viên Đại học Quốc gia Ký Nam, bị đau dạ dày từ khi học lớp hai và chỉ tiêu hóa được đồ ăn lỏng. Anh phải đi khám bác sỹ hàng tháng và phải thường xuyên uống thuốc.

Mẹ của Roson bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công khi anh học lớp ba. Bà đã hướng dẫn Roson và chị gái của anh tu luyện. Không lâu sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, bệnh đau dạ dày của anh đã biến mất.

Chia sẻ lợi ích của Pháp Luân Công với các bạn cùng lớp

c28f6ddae5e4670934a15cdc550e14a3.jpg

Roson Dư (phía trước) luyện các bài công pháp cùng một số sinh viên tại Đại học Quốc Gia Thanh Hoa

fd8daec7b32489aec9389f6c8d4e5d35.jpg

Roson Dư tại trại hè dành cho học viên Pháp Luân Công trẻ tuổi ở trường Đại học Y Trung Quốc hồi tháng 7 năm 2014

Roson là một học sinh nhút nhát, nhưng sau khi tu luyện, anh trở nên hòa đồng hơn rất nhiều. Anh đã giảng chân tướng cho một số bạn cùng lớp và các thầy cô về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc Đại lục. Khi lễ tốt nghiệp cấp ba sắp đến gần, Roson bắt đầu cảm thấy lo lắng bởi các bạn cùng lớp khác vẫn chưa có cơ hội biết về Pháp Luân Công. Anh thực sự muốn nói cho mọi người biết về lợi ích của pháp môn này.

Một hôm, giáo viên dạy môn giáo dục công dân đã mời Roson chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Công với cả lớp. Không một chút chần chừ, anh đồng ý ngay. Anh nói rất hay, đến nỗi chính anh cũng ngạc nhiên là sao mình có thể mạnh dạn đứng phát biểu trước đám đông như vậy.

Nhớ lại trải nghiệm này, Roson chia sẻ: “Tôi phải cảm ơn Sư phụ vì Ngài đã giúp tôi biến ước mơ thành hiện thực!”

Chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn giúp Roson trở thành một sinh viên tốt

Mẹ của Roson luôn chú trọng sự phát triển về nhân cách của các con chứ không phải kết quả học tập. Bà chưa bao giờ đánh giá các con dựa vào điểm số.

Roson chia sẻ: “Tu luyện Pháp Luân Công giúp ích rất nhiều cho tôi trong việc học. Khi ôn thi cuối cấp hai, tôi đã an bài tốt thời gian để có thể vừa học vừa tu luyện. Tôi đã tu bỏ chấp trước của mình vào điểm số. Ngoài ra, việc luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công còn giúp tôi điềm tĩnh và tỉnh táo, vì vậy tôi có thể thực sự tập trung khi học bài. Kết quả là, điểm số của tôi rất cao.”

Được hưởng lợi từ việc chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, Roson đã thi đậu vào trường cấp ba và đại học mà anh đã lựa chọn. Anh luôn tâm niệm những nguyên lý này, để từ đó chỉ đạo mọi hành vi của mình và duy trì trạng thái tu luyện tinh tấn.

Nắm bắt mọi cơ hội để giảng chân tướng về Pháp Luân Công

1d41a22fbdc50e60abff542089bf6bbe.jpg

Roson Dư phân phát tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công

Chuyến đi Hồng Kông của Nolan Cao năm 2015 để giảng chân tướng đã thực sự thôi thúc Roson. Vì vậy, anh cũng quyết định sang Hồng Kông để giúp người dân minh bạch chân tướng về Pháp Luân Công.

Được sự hỗ trợ của mẹ, Roson đã tham gia cùng nhóm bạn sang Hồng Kông. Những ngày hè tuy nóng nực, nhưng anh vẫn mang hàng chồng tài liệu, dựng áp phích giảng chân tướng, và nắm bắt từng cơ hội để giảng chân tướng cho từng người.

Hàng ngày, Hồng Kông đón rất nhiều đoàn du lịch đến từ Trung Quốc. Nhiều người đã dừng chân để xem áp phích giảng chân tướng. Roson nói: “Lúc đầu tôi lo rằng mọi người sẽ nghĩ tôi là người kỳ quái, nhưng nghĩ lại tôi thấy mục đích mình đến đây để giảng chân tướng cho họ, vì vậy mình không thể để họ đi chuyến này quay về mà không được minh bạch.”

Sau khi buông bỏ tâm lo lắng, Roson bắt đầu công việc của mình. Đợi mọi người đọc xong áp phích và chuẩn bị rời đi, anh liền đưa cho họ tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công và nói cho họ biết về cuộc bức hại.

Anh cảm thấy được khích lệ khi hai du khách quyết định thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chỉ sau một thời gian ngắn. Anh cũng nhận ra rằng du khách đến từ Trung Quốc Đại lục rất quan tâm đến chân tướng về Pháp Luân Công, vì vậy tâm lo lắng ban đầu của anh là dư thừa.

Hai ngày trước khi rời đi, Roson, Nolan và Terry đã đến cảng Victoria để quay phim. Ở đây họ đã gặp ba thanh niên Trung Quốc hiếu kỳ hỏi thăm. Roson và các bạn trả lời: “Chúng tôi đang làm phim về Pháp Luân Công.”

Cả ba đã nói chuyện với ba thanh niên về Pháp Luân Công và cung cấp thông tin về cách vượt tường lửa Internet ở Trung Quốc. Một trong số ba thanh niên cuối cùng đã thoái xuất khỏi Đội thiếu niên. Sau đó, sáu người bạn trẻ đã kết bạn với nhau. Họ cùng chụp ảnh, ăn sáng và trao đổi thông tin liên lạc.

Roson nghĩ chuyến đi đến Hồng Kông là một bước đột phá quan trọng trong quá trình tu luyện của anh và anh rất muốn quay lại nơi đây khi có cơ hội.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/19/336412.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/22/159640.html

Đăng ngày 30-11-2016; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share