Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, phóng viên báo Minh Huệ

Tiếp theo Phần 1

[MINH HUỆ 18-10-2016] Terry Trác, sinh viên năm cuối Đại học Quốc gia Đài Loan, đã có những biến đổi lớn sau khi anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Một cuộc sống mới

Vì mắc bệnh viêm mũi dị ứng nên Terry luôn bị tắc mũi, sổ mũi, và chóng mặt. Từ khi học lớp ba, ngày nào anh cũng phải uống bốn thang thuốc bắc. Hai năm sau, mặc dù tình trạng sức khỏe có chút biến chuyển, nhưng anh vẫn phải uống thuốc thường xuyên.

Căn bệnh kinh niên đã khiến anh lo âu và nản chí. Terry rất ít nói và thường bi quan về tương lai của mình.

Hồi học lớp 11, Terry được thầy giáo dạy môn lịch sử kể về Pháp Luân Công và anh bắt đầu tìm hiểu pháp môn này.

Cho đến thời điểm đó, bệnh viêm mũi dị ứng của anh đã gây ra chứng viêm họng. Anh phải uống kháng sinh hàng ngày và bác sỹ rất lo ngại về tình trạng khó thở của anh. Tuy nhiên, sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công hai tuần, mọi triệu chứng của anh đều biến mất.

Góp phần vào nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại

Sau khi thi đỗ Đại học Quốc gia Đài Loan, một trong những học viện hàng đầu về giáo dục, Terry rất mừng vì đã gặp được nhiều đồng tu học cùng trường. Chỉ một thời gian ngắn sau khi nghe nói về chuyến đi đến Hồng Kông, anh đã đăng ký tham gia. Mặc dù cha mẹ anh không phải là học viên Pháp Luân Công, nhưng họ rất ủng hộ ý tưởng này và đã hỗ trợ kinh phí cho chuyến đi kéo dài hai tuần này của anh.

2a5d215d5708a2ff8dd1d3ab568718ce.jpg

Terry Trác (bên trái) gặp gỡ các học viên Pháp Luân Công khác tại Đại học Quốc gia Đài Loan

df505795955184462753bae5093d4da4.jpg

Terry phân phát tài liệu giảng chân tướng tại các trạm dừng xe buýt và điểm du lịch ở Hồng Kông

37d688d16a86af3d2baf8feba77a273f.jpg

Hai mẹ con ký tên thỉnh nguyện ủng hộ chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.

“Một hôm tôi nói chuyện với một cậu bé là khách du lịch đến từ Trung Quốc về cuộc bức hại ở đất nước này. Cậu bé đã nhờ tôi giúp thoái xuất khỏi Đội thiếu niên, một tổ chức liên đới của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ),” Terry chia sẻ.

Mặc dù hàng ngày Terry dành rất nhiều thời gian đi bộ và nói chuyện với người dân và du khách ở Hồng Kông nhưng anh không hề cảm thấy mệt. “Tôi cần phải giảng chân tướng cho những người này bởi vì ĐCSTQ đã tẩy não họ bằng những lời dối trá. Tôi sẽ quay trở lại Hồng Kông để có thể tiếp cận nhiều hơn với người Trung Quốc,” anh nói.

Xem tiếp Phần 3


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/18/336411.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/21/159627.html

Đăng ngày 29-11-2016; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share