Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Washington DC

[MINH HUỆ 5-11-2016] Chiều ngày 14 tháng 11 năm 2016, học viên Pháp Luân Công Đỗ Hải Bồng cùng các học viên khác ở vùng Greater Washington DC tổ chức một buổi lễ mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc kêu gọi ngay lập tức trả tự do cho mẹ của Hải Bồng là bà Viên Hiểu Mạn, chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công mà bà đang bị giam giữ ở Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.

Ngày 22 tháng 5 năm nay, cảnh sát của Đồn Cảnh sát Cô Minh bắt giữ và lục soát nhà của bà Viên bởi bà đã đệ đơn kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân. Bà vẫn đang bị giam giữ kể từ đó. Ngày 16 tháng 11 năm 2016, họ dự kiến đưa bà ra xét xử tại Tòa án khu Trung Sơn.

2016-11-14-dc-duhaipeng_01--ss.jpg

Mít-tinh phía trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington DC kêu gọi ngay lập tức trả tự do cho học viên Viên Hiểu Mạn, hiện đang bị giam giữ ở Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Công

“Khi hay tin mẹ bị bắt giữ, tôi đã không tin nổi,” anh Đỗ nói. “Bà không phạm tội gì. Pháp Luân Công dạy người ta tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.”

Anh Đỗ giải thích rằng cựu độc tài Giang Trạch Dân, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã phát động bức hại Pháp Luân Công, đi ngược lại với Hiến pháp và pháp luật của Trung Quốc vốn cho phép công dân được là nguyên đơn trong các vụ án hình sự.

Anh đã gửi thư ngỏ tới Tòa án Trung Sơn, Đại sứ quán Trung Quốc kêu gọi công tố viên và tòa án Đại Liên rút lại các cáo buộc phi pháp và trả tự do cho mẹ anh.

Hồi còn ở Trung Quốc, khi anh Đỗ mới lên 10 tuổi, cha anh đã bị bắt giữ năm 2000 và giam giữ ba năm trong các trại lao động cưỡng bức.

Dù hiện tại bản thân đã được an toàn ở Hoa Kỳ, song anh Đỗ vẫn rất lo lắng cho tình huống của cha mẹ anh ở Đại lục. Trong khi mẹ anh đang đối mặt với việc bị kết án phi pháp, cảnh sát cũng đe dọa bắt giữ cha anh.

Phát ngôn viên Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp: Kiện Giang Trạch Dân là hoàn toàn hợp pháp

Phát ngôn viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Washington DC, bà Cát Mẫn, chỉ ra rằng việc bà Viên Hiểu Mạn kiện Giang Trạch Dân là quyền được pháp lý bảo hộ.

Bà nói rằng hơn 200.000 học viên Pháp Luân Công cùng thân nhân của họ đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân kể từ tháng 5 năm 2015. Bà cho hay nhiều người trong số họ bị chính quyền sách nhiễu hoặc bắt giữ. Một số đối mặt với việc bị xét xử và cầm tù. Chỉ riêng trong tháng 9 và 10 năm nay, có ba mươi người bị kết án tù vì kiện Giang Trạch Dân.

Bà Cát nói rằng trong tháng 9 và 10 chính quyền cộng sản kết án tù tổng cộng 258 học viên, và từ tháng 1 đến tháng 2 năm nay có 112 học viên bị kết án tù với thời hạn tù từ 6 tháng đến 10 năm. “Con số này gia tăng chứng tỏ cuộc đàn đang leo thang thông qua hệ thống tòa án phi pháp,” bà nói thêm.

Chuyên gia pháp lý lạm dụng luật pháp Trung Quốc

“Bà Viên là một trong số hàng trăm nghìn học viên bị bắt giữ và đang đối mặt với việc bị xét xử phi pháp. Tôi biết bà ấy là một người thiện lương,” ông Lý Đức Quân, cựu thẩm phán ở Đại Liên, hiện đang sinh sống ở vùng Greater Washington DC cho hay.

Ông Lý nguyên là chánh án Tòa án khu Cam Tỉnh Tử, Đại Liên. Ông từng tham dự xét xử nhiều vụ án Pháp Luân Công trong ba tháng đầu tiên diễn ra cuộc bức hại năm 1999. Qua thời gian này, ông nhận ra rằng cuộc bức hại này bất công và bắt đầu đọc sách Pháp Luân Công, cuối cùng, bản thân ông đã bước vào tu luyện.

Đến ngày 21 tháng 6 năm 2007, ông cũng bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công. Tháng 12 năm đó, ông bị kết án ba năm tù giam.

Ông Bành Vĩnh Phong, nguyên là một luật sư Trung Quốc, đã phát biểu trong buổi mít-tinh: “Ở Trung Quốc, ĐCSTQ bức hại các học viên Pháp Luân Công một cách vô nhân đạo. Giang Trạch Dân là thủ phạm chính đứng sau cuộc bức hại này, bởi vậy, đã đến lúc các nạn nhân kiện ông ta.”

Ông Bành kêu gọi cảnh sát, công tố viên cùng các thẩm phán Trung Quốc hãy từ chối tham gia cuộc bức hại này.

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã bỏ ngoài tai ý kiến của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác và thi hành cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 17 năm qua. Nhiều người bị tra tấn bởi niềm tin của họ và thậm chí bị giết để cướp nội tạng. Giang Trạch Dân và đồng phạm phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610,” vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng công an và tòa án trong việc thi hành chỉ đạo của Giang đối với Pháp Luân Công theo chính sách bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự truy tố kẻ cựu độc tài.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/15/337709.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/17/159980.html

Đăng ngày 22-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share