Bài viết của một học viên ở New York

[MINH HUỆ 12-9-2016] Rockefeller Center bản thân nó giống một thành phố thu nhỏ ở New York. Với khoảng 250.000 người qua lại nơi đây mỗi ngày, Rockefeller Center được coi là một địa danh du lịch không thể bỏ lỡ của các du khách Trung Quốc.

Vì thế, mang theo Pháp của Sư tôn trong tâm, các học viên Pháp Luân Công đã hình thành một nhóm giảng chân tướng cho du khách Trung Quốc nơi đây.

Sư phụ giảng:

“Tôi là cảm thấy, chư vị các điểm du lịch, không phải là lấy thoái đảng, thoái đội, hay bản thân việc “tam thoái” làm mục đích, chư vị nhớ kỹ nhé, là lấy giảng chân tướng cứu người làm mục đích!” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Giảng chân tướng là cốt lõi

Chiến dịch tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã khiến nhiều người dân Trung Quốc nghi ngờ các học viên. Các hướng dẫn viên du lịch cũng truyền đi những thông tin sai lệch này đến những vị khách của mình và khuyên họ né tránh các học viên.

Các học viên vẫn luôn chào đón họ bằng những nụ cười tươi tắn, chỉ dẫn họ, cho họ những lời khuyên, và nói chuyện với họ về khoảng cách giữa Trung Quốc và Mỹ Quốc trên nhiều phương diện như nhân quyền và tự do tín ngưỡng.

Một học viên đã đề cập đến một vấn đề lớn nhất ở Trung Quốc bây giờ đó là tại đó không còn có tín ngưỡng nữa. Đã từng có rất nhiều người luyện khí công, nhưng đã nhanh chóng bị đàn áp. Một người đàn ông Trung Quốc sau khi lắng nghe đã hỏi Pháp Luân Công có thuộc về khí công hay không.

Học viên này đã cấp cho ông một vài thông tin tổng quan về Pháp Luân Công, khẳng định rằng nguyên lý chỉ đạo của pháp môn là Chân-Thiện-Nhẫn. Cô giải thích thêm rằng nhờ tuân theo các nguyên lý này cùng với việc luyện các bài công pháp, các học viên đều có được cơ thể khỏe mạnh, nhờ vậy pháp môn đã trở nên phổ biến trên toàn thế giới.

Có ba sinh viên Trung Quốc xuất hiện. Các học viên đã chào đón họ và nói cho họ về nhân quyền, dân chủ, tình hữu nghị anh em và sự tự do tồn tại trên đất Mỹ. Họ cũng nói cho các sinh viên này về việc Pháp Luân Công đã được phổ truyền và đón nhận ở Mỹ như thế nào cũng như việc các học viên đã tổ chức những đại lễ diễu hành vói sự góp mặt của hàng nghìn học viên.

Các học viên cũng đề cập đến việc ĐCSTQ đã liên tục tuyên truyền chống phá Pháp Luân Công. “ĐCSTQ tuyên truyền những thứ như các học viên đã tự tử và tự thiêu. Chúng đều là giả,” một học viên nói. “Trung Cộng không phải là Trung Quốc. Hơn nữa, trong các chiến dịch vận động của nó, đảng đã giết chết đến 80 triệu người dân Trung Quốc, phá hủy truyền thống của dân tộc Trung Hoa. Giờ đây thì nó lại đang bức hại Pháp Luân Công và thậm chí còn mổ cướp nội tạng của các học viên để kiếm lợi.”

“Và ĐCSTQ chắc chắn là muốn bạn trở thành thành viên của nó,” người học viên kia nói. “Bạn đã gia nhập Đoàn hay đội Thiếu niên Tiền phong chưa?”

Một sinh viên đáp rằng tất cả họ đều đã kết nạp Đoàn, nhưng cả ba đều quyết định tuyên bố thoái xuất khỏi tổ chức này.

Món quà đến từ một vị khách Thượng Hải

Có hai du khách đến từ Thượng Hải trông có vẻ mệt mỏi ngồi nghỉ ngơi trên một chiếc ghế trong khi hai học viên Pháp Luân Công cao niên đến từ Trung Quốc lại tỏ ra tràn đầy năng lượng tiến đến để tự giới thiệu về bản thân mình. Cuộc trò chuyện thật là vui vẻ.

Hai du khách Thượng Hải này đã rất ngạc nhiên khi thấy những người cao tuổi này lại có thể tự đi du lịch đến Mỹ. Họ đã đặt rất nhiều câu hỏi cho [hai học viên cao niên này] về việc đi lại, giải quyết vấn đề bất đồng ngôn ngữ, và bàn luận về vấn đề uống thuốc chữa bệnh.

Một trong hai học viên cao niên nói nhờ tu luyện, ông đã không còn phải dùng đến thuốc hơn 21 năm nay rồi. Ông đã kể cho họ nghe về Pháp Luân Công giúp cho các học viên có được cơ thể khỏe mạnh và việc pháp môn bị ĐCSTQ bức hại như thế nào. Sau khi nói xong, cụ ông này đã tặng cho họ một chiếc bút với dòng chữ “Pháp Luân Công” ở trên nó.

Một trong hai vị khách này đã vui vẻ đón nhận. Anh nói sẽ mang nó về nhà và sẽ mãi giữ gìn nó. Anh cũng đã tặng lại vị học viên cao niên một chiếc bút của anh để làm món quà kỷ niệm. Anh nói rằng anh muốn chiếc bút đó được sử dụng chỉ để viết những điều về Pháp Luân Công.

Chính niệm mạnh mẽ giải thể tà ác

Việc giảng chân tướng của chúng ta cũng là một quá trình tu luyện. Việc học Pháp và luyện công, cũng như phát chính niệm sẽ quyết định trực tiếp kết quả giảng chân tướng.

Sư phụ đã giảng:

“Đệ tử Đại Pháp đảm bảo được việc tu luyện hàng ngày là điều tất yếu, giảng chân tướng và cứu người là sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp. Trên con đường tiến đến viên mãn, thiếu đi một trong hai [việc] đều không thể được.” (Lời nhắc nhở – [Bài viết của Sư phụ Lý gửi các đệ tử Đại Pháp tham dự Pháp hội miền Trung Mỹ quốc, ngày 31-07-2016])

Một nữ học viên cao tuổi bước tới một nhóm du khách Trung Quốc đang chờ xe buýt đến đón. Một phụ nữ chỉ thẳng vào bà và nói với những vị khách khác điều gì đó. Sau đó tất cả họ đã quay đi để tránh né vị học viên này.

Một nam học viên đã bước tới người phụ nữ đó và bắt đầu trò chuyện với cô. “Chị không nên tuyên truyền những tin đồn như vậy,” anh nói. “Bà ấy đang làm những điều tốt lành đấy.”

Người phụ nữ này trở nên im lặng.

Sau đó nữ học viên cao tuổi lại nói chuyện với các du khách. Một vị khách nói với những người khác rằng cô có biết vài học viên Pháp Luân Công bị bức hại. Nhóm du khách này đã chúc cho vị học viên cao niên này thành công.

Một hướng dẫn viên du lịch cho các sinh viên tỏ ra rất khó chịu với một học viên cao tuổi. Chịu ảnh hưởng tiêu cực từ anh ta, đã có ba sinh viên hành xử rất tệ với học viên này. Một du khách Trung Quốc khác còn đổ nước nóng lên chân của bà. Một học sinh trung học đã mắng bà, gọi bà là một “kẻ phản quốc,” và nói: “Bà thích nói gì thì nói, nhưng đừng có nói xấu ĐCSTQ.”

Vị học viên cao tuổi không hề giận giữ. Bà vẫn kiên nhẫn nói chuyện với các du khách từ một góc độ khác. Dần dần, các sinh viên đã thay đổi thái độ. Một trong số họ đã thoái đoàn và nhiều em đã vẫy tay chào người học viên trước khi lên xe buýt rời đi.

Một lần, có một sinh viên đang đứng chờ xe du lịch đã ném bỏ đi chiếc áo khoác của mình vì bị dính phân chim. Một học viên đã nhặt nó lên, lau sạch nó, và cho nó vào một chiếc túi nilon. Cô đã đưa lại chiếc áo cho cậu ấy và giảng chân tướng cho cậu. Toàn bộ nhóm học sinh đó đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới với nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/12/334448.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/5/159416.html

Đăng ngày 19-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share