Bài viết của Liên Hoa, một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-9-2016] Sau một vụ tai nạn suýt chết, chồng tôi đã thay đổi thái độ tiêu cực của mình về Đại Pháp. Ông đã viết một bản Nghiêm chính thanh minh để công khai nói về sự thay đổi của mình. Ông đã hoàn toàn bị thuyết phục vì sự tốt lành của Đại Pháp sau khi đã trải nghiệm được sức mạnh của Đại Pháp. Trong bản Nghiêm chính thanh minh của mình, chồng tôi viết:

“Tôi đã phải nhập viện sau một vụ tai nạn xe. Trong bệnh viện, tôi bắt đầu nghĩ về những việc mà tôi đã nói và đã làm trong nhiều năm qua. Tôi đã nhận ra sai lầm và đã hiểu được mục đích ý nghĩa của cuộc sống. Do bị đầu độc bởi những lời tuyên truyền dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc về Pháp Luân Công trong nhiều năm trời, tôi thường có thái độ chống đối, thậm chí còn nói những lời vu khống về Đại Pháp. Tôi đã có thái độ bất kính với Sư phụ, có thái độ không đúng với các học viên. Tôi sai rồi, tôi xin lỗi.”

Ngày 23 tháng 7 năm 2016, chồng tôi muốn cùng tôi đi ra ngoài để giải quyết một số công chuyện. Tôi đã miễn cưỡng để anh ấy đi cùng bởi chồng tôi là người nóng tính, anh thường không giữ được bình tĩnh khi nói chuyện với mọi người và thường cãi nhau với họ. Nhưng anh ấy cứ khăng khăng đòi đi.

Khi đang lái xe, anh ấy đã mất kiểm soát và đâm vào vỉa hè. Máu từ tai và đầu chảy ra khiến anh bị bất tỉnh. Khi đó, tôi đã nghĩ đến Sư phụ và đã liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Chồng tôi được chuyển tới bệnh viện bằng xe cảnh sát và được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Kết quả chụp cho thấy vết thương chảy máu rộng bằng ngón tay cái trên đỉnh đầu và xương bả vai phải đã bị gãy.

Các bác sĩ lo ngại rằng chồng tôi cũng bị chảy máu bên trong hộp sọ. Một ngày trôi qua và điều thần kỳ đã xuất hiện: Máu đã ngừng chảy trước khi cuộc phẫu thuật được dự kiến tiến hành. Từ trong tâm mình tôi biết rằng, Sư phụ đã cứu sống chồng tôi. Sau đó, chồng tôi đã được chuyển tới một bệnh viện gần nhà.

Hồ sơ bệnh án cho thấy rằng chồng tôi bị một vết thương rộng 4 cm bên trong hộp sọ và đang chuẩn bị phải thay thuốc, nhưng các bác sĩ lại không thể tìm thấy miệng của vết thương. Nếu không có hồ sơ bệnh án ghi chép, ảnh chụp thì không ai có thể tin nổi. Điều này đã khiến hết thảy mọi người có mặt đều kinh ngạc và nó đã cho thấy sức mạnh thần kỳ của Đại Pháp.

Chồng tôi cũng không phải chịu đau đớn ở xương bả vai gãy của mình. Cuộc phẫu thuật đã thành công nhưng anh ấy phải nằm liệt giường. Tôi phải giúp anh ấy ăn uống, tắm rửa và làm vệ sinh cá nhân. Tôi đã rất kỹ lưỡng và kiên nhẫn chăm sóc anh ấy.

Sư phụ đã giảng:

“Chẳng phải tôi đã từng giảng rằng một người luyện công, cả gia đình được lợi ích sao?” (Giảng Pháp tại Pháp hội Úc châu)

Tôi nói với chồng tôi: “Anh bị tai nạn và đã được hồi phục nhanh chóng. Anh thực sự đã nhận được phúc báo của Đại Pháp.”

Chưa đầy một tháng sau, chồng tôi đã được xuất viện, và bây giờ anh đã quay trở lại làm việc.

Thái độ về Pháp Luân Đại Pháp của anh ấy đã hoàn toàn thay đổi. Bây giờ, tôi có thể nói chuyện với anh ấy về Đại Pháp, và anh không còn ngăn cản tôi khi tôi nói chuyện với hàng xóm về Đại Pháp nữa. Khi đi ra ngoài giảng chân tướng, tôi thường đưa anh ấy đi cùng và anh đã trở thành một ví dụ sinh động về việc người thân của học viên đã nhận được phúc báo của Đại Pháp như thế nào.

Khi tôi nghe Sư phụ giảng Pháp hay nghe các học viên chia sẻ kinh nghiệm, chồng tôi thường ngồi nghe cùng.

Trong bản thanh minh của mình, chồng tôi viết:

“Vợ tôi đã hoàn toàn khỏi mọi bệnh tật sau khi cô ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Con trai tôi cũng tin vào Đại Pháp và cháu đã nhận được nhiều lợi ích. Cháu bây giờ là một học sinh xuất sắc và thường được các bạn ca ngợi. Vì vợ tôi tu luyện Đại Pháp, cô ấy có thể chịu đựng được những thói hư tật xấu của tôi và thường cư xử tử tế với tôi khiến cho gia đình tôi được hòa thuận êm ấm. Tôi thực sự cảm ơn Sư phụ Lý và Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không còn phản đối vợ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nữa. Tôi long trọng tuyên bố: Hết thảy những lời nói, việc làm trước đây của tôi để chống lại Đại Pháp đều vô hiệu. Kể từ bây giờ, tôi sẽ ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp, tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.”

Con xin đa tạ Sư phụ đã từ bi cứu độ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/24/334260.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/17/159581.html

Đăng ngày 16-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share