Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-10-2016] Hơn 30 năm về trước, tôi đã bị chẩn đoán có một khối u xương ác tính. Đây là quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời của tôi. Chồng tôi bị chấn thương tại nơi làm việc và phải nhập viện. Chúng tôi có một con nhỏ và rất khó khăn về tài chính.

Do không chịu nổi những cơn đau tột cùng gây ra bởi khối u xương, tôi đã đồng ý với phương pháp điều trị mới còn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Các bác sỹ đã phẫu thuật lấy đi hai mảnh xương đùi của tôi và dùng chúng để bổ sung cho hệ xương cơ thể tôi. Họ đã đặt vào trong tủy xương ở chân tôi hai thanh thép dài. Các thanh thép này được hàn lại với nhau và được cố định bằng bốn ốc vít dài một phân và hai đoạn dây thép.

Chưa đầy một tuần sau khi phẫu thuật, các thanh thép đã bị gãy ra trong cơ thể và tủy xương của tôi đã bị nhiễm trùng. Tôi không thể di chuyển, nói năng, hoặc thậm chí không thể khóc. Tôi giống như bị rơi vào trạng thái hôn mê.

May mắn thay, tôi đã sống sót. Tôi nằm bất động trên giường trong suốt hai năm, cơ thể bị bọc thạch cao từ bàn chân cho đến ngực. Sau đó, trong mười năm tiếp theo, tôi chỉ có thể đi lại với sự hỗ trợ của hai thanh gậy.

Sức khỏe của tôi cũng rất kém. Nhịp tim của tôi không ổn định và không thể ăn được đồ ăn lạnh. Tôi không thể nhấc hoặc vác bất cứ vật nặng nào.

Các bác sỹ rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của tôi. Họ thường cảnh báo tôi rằng khối u ác tính ở xương là không thể chữa lành được và nếu tôi không chăm sóc tốt cho mình, tôi có thể chết bất cứ lúc nào. Mặc dù sức khỏe yếu, nhưng tôi vẫn luôn tranh đấu vì danh vì lợi. Tôi bỏ ngoài tai những lời khuyên của bác sỹ và vẫn muốn kiếm lợi trong cuộc sống hàng ngày.

Cách đây 20 năm tôi mới có thể buông bỏ những chấp trước này và tìm thấy sự yên bình trong tâm hồn sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ngay khi mới bắt đầu tu luyện, tôi đã qua những sự thay đổi kỳ diệu về thể chất.

Nhịp tim của tôi đã ổn định trong vòng một giờ sau khi bắt đầu luyện công và từ đó đến giờ luôn ở trạng thái bình thường. Trong vòng hai tuần, tôi đã có thể đi lại mà không cần gậy chống và cũng không còn bất kỳ rắc rối nào trong vấn đề tiêu hóa nữa.

Tôi cảm thấy khỏe hơn. Giờ đây tôi có thể nâng 10 ký chỉ với một tay của mình. Ngay cả đôi mắt cận thị của tôi cũng trở lại bình thường sau nhiều chục năm phải mang kính.

Có nhiều lần bị tai nạn nhưng tôi không hề bị thương tích gì. Một lần, tôi bị ngã và bị va chạm mạnh phía sau đầu khiến cho đầu tôi sưng lên một cục rất to. Ngay lập tức tôi đã ngồi dậy. Nửa giờ đồng hồ sau đó, khi đang học Pháp tập thể, cơn đau của tôi đã hoàn toàn biến mất.

Một lần khác, tôi bị ngã xuống cầu thang. Tôi đã đứng dậy và bước đi mà không hề có chuyện gì xảy ra.

Tôi đã ba lần bị tại nạn gãy xương, nhưng chỉ vài ngày sau đó tôi đã hoàn toàn bình phục nhờ kiên trì luyện công và học Pháp hàng ngày.

Năm nay tôi đã gần 70 tuổi. Trong suốt 20 năm qua, tôi đã không phải tốn một đồng tiền nào vào thuốc men hay chữa trị y tế, và bây giờ sức khỏe của tôi tốt hơn bao giờ hết.

Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi một cuộc đời mới. Nếu nhiều người hơn nữa tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thế giới này của chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp hơn nhiều!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/13/335249.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/23/159657.html

Đăng ngày 15-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share