Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-9-2016] Đó là cơn đau khủng khiếp nhất mà tôi từng trải qua trong đời và trong trại tạm giam tôi không thể tìm được sự trợ giúp về mặt y tế. Tuy nhiên, nhờ tín tâm vào Sư phụ, cơn đau của tôi đã hoàn toàn biến mất chỉ sau vài giờ.

Điều kiện sống tồi tệ trong trại tạm giam khiến sức khỏe suy giảm

Tôi bị giam giữ trong trại tạm giam vì không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Trại tạm giam tối, lạnh lẽo và ẩm ướt. Tôi chỉ được cho ăn hai bữa một ngày, mặc dù chúng tôi bị buộc phải lao động nặng nhọc như tham gia nâng các phụ tùng kim loại nặng.

Tình trạng sống nghèo nàn, cộng thêm không được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, khiến cho tình trạng sức khỏe của tôi nhanh chóng xấu đi. Tóc của tôi ngả bạc và răng bị lung lay. Da tôi khô và bắt đầu bong tróc. Tôi thường bị đau lưng và đau chân.

Một ngày kia, tôi đột nhiên bị một cơn đau cấp tính ở phần bụng phía bên phải. Trưởng trại giam, là một bác sĩ Trung Y, đã khám và kết luận rằng tôi bị sỏi thận. Bác sĩ trong trại tạm giam đồng ý và đưa cấp cho tôi một số thuốc.

Nhìn vào số thuốc, tôi do dự. Tôi đã không uống thuốc suốt 19 năm qua, vì tôi luôn khỏe mạnh nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên, trong trại tạm giam, tôi lại không được phép tu luyện Đại Pháp, vì thế tôi đã uống.

Mấy viên thuốc làm tôi cảm thấy cực kỳ ớn lạnh. Nửa giờ đồng hồ sau, tôi đã nôn hết ra những gì mình đã ăn lúc trưa cùng mấy viên thuốc kia.

Tôi cảm thấy vô cùng đau đớn suốt khoảng thời gian còn lại của ngày hôm đó và không thể ăn tối được. Lúc đi ngủ, trưởng trại giam lo ngại rằng tôi không thể sống qua nổi đêm, vì thế ông đã gọi cho bác sĩ. Bác sĩ trả lời rằng bệnh viện trong trại tạm giam không phẫu thuật vào ban đêm và họ sẽ điều trị cho tôi vào hôm sau nếu như tôi vẫn còn sống.

Những bạn tù của tôi giận dữ. Trưởng trại giam đã cố gắng giúp tôi bằng các kỹ thuật Trung Y, nhưng nó khiến tôi đau thêm. Tôi cố gắng sử dụng một cái chai đổ đầy nước nóng để làm dịu cơn đau, nhưng cơn đau cũng không hề thuyên giảm.

Khi sắp chết, tôi ngập ngừng cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Tôi từng nghe nói rằng nhiều học viên đã cầu xin Sư phụ giúp họ khi họ gặp khó khăn. Tôi biết rằng cơn đau chỉ là nghiệp lực của tôi và tôi không muốn Sư phụ phải chịu thay cho tôi, nhưng tôi không muốn chết trong trại tạm giam. Cuối cùng, tôi đã thầm gọi Sư phụ: “Sư phụ, con xin lỗi. Xin hãy giúp con vượt qua cơn đau này!”

Chỉ trong năm phút, tôi đã ngủ thiếp đi. Khi tôi thức dậy vào lúc hai giờ sáng thì chỉ còn đau một chút. Tôi biết rằng Sư phụ đã gỡ bỏ bớt nghiệp lực cho tôi.

Sáng hôm sau, tôi kể cho người khác nghe về trải nghiệm thần kỳ của mình khi cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Tất cả mọi người đã rất ngạc nhiên. Trưởng trại giam đã kiểm tra đi kiểm tra lại cho tôi. Viên sỏi thận đã biến mất. Kể từ đó, trưởng trại giam cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/13/334490.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/27/159318.html

Đăng ngày 12-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share