Bài viết của Lan Linh, phóng viên Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 7-11-2016] Ngày 6 tháng 11, hơn 1.000 học viên tham dự Pháp hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Châu Âu 2016 tổ chức tại Veranstaltungsforum Fürstenfeld ở phía Tây của Munich, Đức. Người dẫn chương trình của Pháp hội đã đọc thư chúc mừng của Ông Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, bằng ba thứ tiếng—Trung Quốc, Anh, và Đức, trong thư ông Lý viết: “Pháp hội của chúng ta là tu luyện. Làm một người tu luyện, tu là tu bản thân mình.”

2016-11-7-minghui-munich-fahui-01--ss.jpg

2016-11-7-minghui-munich-fahui-03--ss.jpg

2016-11-7-minghui-munich-fahui-04--ss.jpg

Hơn 1.000 học viên tham dự Pháp hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Châu Âu 2016

Mười tám học viên đã chia sẻ tâm đắc tu luyện cùng thể hội của họ khi chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên đến từ Đức, Hà Lan, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Ireland, Đan Mạch, Anh, Hungary, Thụy Sỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Phần Lan, và Slovakia.

Tâm thuần tịnh

Mười hai Nghị sỹ Nghị viện Châu Âu đã đồng ký tên vào một tuyên bố WD48 hôm 13 tháng 7 năm 2016, hối thúc hành động hơn nữa để chấm dứt vấn nạn thu hoạch tạng cưỡng bức từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống ở Trung Quốc. Bà Ngô, đến từ Đan Mạch, một trong số các học viên tiếp xúc với Nghị viện Châu Âu để thúc đẩy vấn đề này, đã chia sẻ kinh nghiệm của bà trong quá trình thực hiện.

“Mục đích của chúng tôi làm việc này là để chứng thực Pháp cứu người,” bà nói. Bởi vậy, bà cùng các học viên khác khi đến gặp các nghị sỹ Nghị viện Châu Âu, cho dù gặp vấn đề gì, họ đều có thể tĩnh tâm lại và hướng nội đề cao. Trong quá trình này, họ cũng nhận ra rằng khi họ có thể buông bỏ nhân tâm, thì tâm từ bi liền xuất lai, và trí huệ cũng theo đó mà khai mở.

2016-11-7-minghui-munich-fahui-05--ss.jpg

2016-11-7-minghui-munich-fahui-06--ss.jpg

2016-11-7-minghui-munich-fahui-07--ss.jpg

2016-11-7-minghui-munich-fahui-08--ss.jpg

Mười tám học viên chia sẻ tâm đắc và thể hội tu luyện tại Pháp hội Châu Âu

Luôn tinh tấn trong tu luyện

Anh Hayden, một học viên người Anh, chia sẻ câu chuyện của anh về tín Sư tín Pháp. Bản thân anh từng ở trong trạng thái nghiệp bệnh kéo dài suốt nhiều năm và gần đây anh bị đuổi việc khiến cho mối quan hệ giữa anh và vợ trở nên tồi tệ hơn. “Cuối cùng, tôi phải rời khỏi nhà và sống một mình,” anh kể lại.

Được sự giúp đỡ của các học viên trong vùng, anh dành thời gian học Pháp và chia sẻ thể hội với họ. Lúc này, cần một số người ở Strasbourg, Pháp để giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp với các nghị sỹ Nghị viện Châu Âu. Nhận thấy rằng đây là cơ hội để cứu người, Hayden đã có chuyến đi tới đó, nhờ vậy mà nhiều nhân tâm và chấp trước của anh nhanh chóng biến mất.

“Kể từ đó nhiều kỳ tích đã xuất hiện. Tôi luôn tràn đầy năng lượng, và nghiệp bệnh hành hạ tôi suốt 27 năm đã hoàn toàn biến mất. Tôi cũng nhận được lời công tác tại Học viện Nghệ thuật Hoàng gia (Royal College Art),” anh chia sẻ thêm.

Hạnh phúc trong tu luyện

Anh Ngô, đến từ Đức, đã tham gia công tác điều phối hạng mục Shen Yun ở các khu vực nói tiếng Đức ở Châu Âu từ tháng Năm năm nay. Ban đầu, anh không biết phải bắt tay vào từ đâu để có thể hoàn thành nhiệm vụ thần thánh này. Anh nói, khi xem biểu diễn Shen Yun, thấy nụ cười thuần chính trên gương mặt của các nghệ sỹ, anh đã tìm được gợi mở: “Tôi biết những nghệ sỹ này hàng ngày đều phải luyện tập, thậm chí ngay cả trong khi đi lưu diễn. Tuy nhiên, họ thời thời khắc khắc luôn hướng nội để làm tốt hơn, và nội tâm họ luôn thấy hạnh phúc khi diễn xuất trên khán đài,” anh nói: “Đó là bởi vì họ biết rằng chỉ có niềm hạnh phúc xuất phát tự nội tâm thì mới chân chính làm xúc động đến nơi sâu thẳm trong tâm hồn khán giả và mới có thể cứu họ.”

Bởi vậy, anh Ngô bắt đầu phối hợp cùng các học viên khác để giải quyết những mâu thuẫn giữa họ. Theo thời gian, họ ngày càng làm tốt hơn, và nhiều học viên giờ đây có thể phối hợp với nhau rất nhịp nhàng. Ở một số khu vực, anh đã ký được hợp đồng biểu diễn cho chương trình biểu diễn Shen Yun và bắt đầu bán vé.

Một pháp môn mang đến lợi ích cho mọi lứa tuổi

Ông Franklin, 80 tuổi, nói rằng ông đã nhiều năm vô định hướng trước khi gặp được Pháp Luân Đại Pháp. Từ một tín đồ Cơ-đốc giáo thuở nhỏ đến khi trở thành một thanh niên vô thần, từ nghi ngờ mọi thứ ở độ tuổi trung niên, đến truy cầu các liệu pháp tinh thần trong những năm sau đó, ông vẫn không tìm được một con đường tâm linh mà ông hằng tìm kiếm cho đến tận hai năm trước đây.

Tuy nhiên, với một người đang ở độ tuổi 80 như ông mà nói, không hề dễ dàng gì để tống khứ những quan niệm người thường. Ông nói: “Dần dần tôi đã đột phá tâm an nhàn, hoàn toàn tống khứ quan niệm thâm căn cố đế là không di chuyển xa. Tôi đã đến Stockholm và ở Hamburg để xem biểu diễn Shen Yun. Ngoài ra, tôi đã tới New York để tham dự Pháp hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện hồi tháng Năm năm nay.”

Ông Franklin nói rằng đó chính là những ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời ông, bởi lẽ là một học viên, ông có thể luôn luôn có thể nhìn ra cơ hội để đề cao tâm tính, kiểm tra bản thân.

Anh Pavel, 25 tuổi, một học viên người Slovakia. Cách đây ba năm, anh dự định sẽ lập một trang web về y học, khi truy cập Internet để tìm tài liệu liên quan, anh đã tìm thấy pháp môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ngay sau đó anh bắt đầu đọc sách và bước vào tu luyện.

“Đến giao lưu ở các Pháp hội luôn luôn là một trải nghiệm quý báu, bởi tôi có thể nhìn ra khoảng cách của mình so với các học viên khác.” Cảm động trước tâm thuần tịnh và chính niệm mạnh mẽ của các học viên, anh đã không còn lo lắng về chuyện không đủ thời gian tu luyện đối với một học viên mới nữa: “Tôi minh bạch rằng an bài của Sư phụ luôn luôn là tốt nhất. Tôi chỉ cần trở thành một học viên chân chính và làm tốt những việc mình cần phải làm.”

Phản hồi của các học viên

Pháp hội kết thúc lúc 5 giờ chiều, và nhiều học viên nói rằng họ đã có rất nhiều thu hoạch từ những chia sẻ của các học viên.

Gia đình Wolluer cũng cảm thấy rất cấp bách cần phải tu luyện tốt hơn nữa. Ông Fred, người cha, nói rằng ông rất cảm động trước sự chân thành của các học viên. Laura và Michael, con gái và con rể trong gia đình, nói rằng họ đã tống khứ được tâm an dật và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp với du khách Trung Quốc ở Lâu đài Neuschwanstein.

Anh Olive, người con trai vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành hóa sinh, nói rằng anh phải dành nhiều thời gian hơn nữa để học Pháp. Anh nói: “Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều cùng chúng mục đích, đó là, tu luyện tinh tấn hơn và cứu được nhiều chúng sinh hơn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/7/337388.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/8/159870.html

Đăng ngày 12-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share