[MINH HUỆ 18-06-2009] Bà Trương Thịnh Vinh đã mất tích từ đầu tháng Năm, năm 2009. 1 tháng và 15 ngày đã qua và vẫn không có tin tức nào của bà ấy. Bà Trương, trên 70 tuổi, bị bức hại nặng nề bởi văn phòng chính phủ Tấn Dương thành phố Thành Đô, quận Tứ Xuyên, sau khi bà đã thuê 1 luật sư. Các báo cáo nói rằng bà Trương đã bị đưa đến trại tẩy não bởi văn phòng chính phủ Tấn Dương, nhưng lại không có thông tin chi tiết. Bởi vì bà đã mất tích trong một thời gian dài, nên con trai của bà, Đào Uyên- người đã bị bắt giữ bất hợp pháp tại nhà tù Nghiễm Nguyên và bị tra tấn nặng nề đến nỗi xương sống của anh ấy đã bị trật khớp, không ai chăm sóc anh ấy. Không ai biết anh ấy thế nào.

Bà Trương Thịnh Vinh và con trai Đào Uyên đều là học viên Pháp Luân Công. Cả hai đều bị bức hại nghiêm trọng sau ngày 20 tháng 7 năm 1999. Bà Trrương đã bị giam giữ nhiều lầm từ ngày 26 tháng 12 năm 2001 đến ngày 21 tháng 3 năm 2005, trong vòng 3 năm 3 tháng, bà đã bị giam tại trại tẩy não Tân Hoa, quận Vũ Hầu bởi văn phòng chính phủ Tấn Dương.

Sau khi được giải thoát khỏi trại tẩy não. Bà Trương tiếp tục bị theo dõi và quấy nhiễu bởi nhân viên văn phòng chính phủ Tấn Dương. Con trai bà, một sinh viên tốt nghiệp đại học Bắc Kinh, chuyên ngành lịch sử về triều đại nhà Minh, bị giam giữ nhiều lần thậm chí đã bị đưa đến 1 trại lao động ít nhất 2 lần. Ông Đào đã phải chịu tra tấn không thể tưởng tượng nổi.

Trong mười năm từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông Đào đã có gần 1 năm là tự do. Vào tháng 1 năm 2007, ông đã lại bị bắt tại nơi công cộng bởi cảnh sát đồn Tấn Dương. Sau đó ông đã bị kết án bí mật và giam tại nhà tù Nghiễm Nguyên đến ngày hôm nay.

Vào ngày 27 tháng 3 năm 2009, bà Trương đã nhận được một cuộc gọi từ nhà tù, nói rằng xương sống của ông Đào đã bị lệch và ông ấy yêu cầu phẫu thuật. Bà Trương đã thuê một luật sư nổi tiếng về nhân quyền, ông Trình Hải, để chuẩn bị tài liệu yêu cầu bảo lãnh thả con trai bà đi khám bệnh. Khi ông Trình và bà Trương gặp nhau, nhân viên văn phòng chính phủ Tấn Dương đã theo dõi bà Trương, rình rập và đánh đập, làm bị thương người luật sư. Cùng thời gian đó, ông Trình đã giúp bà Trương điền vào đơn tố cáo đến viện kiểm soát địa phương, kiện văn phòng chính phủ phố Tấn Dương vì những hành vi theo dõi của họ.

Tuy nhiên, văn phòng chính phủ phố Tấn Dương đã tăng cường giám sát bà Trương. Từ đầu tháng 5 năm 2009, mọi người không thể liên lạc được với bà. Theo những người cung cấp tin tức, bà đã bị bắt và được đưa đến một trại tẩy não.

Những người liên quan trực tiếp đến việc khủng bố: Cung Đạo Huyền, giám đốc văn phòng chính phủ phố Tấn Dương: 86-13981970353 (Di động), 86-28-87433573 (Văn phòng)

Trịnh Duy Phương và Chu Khâm, nhân viên văn phòng chính phủ phố Tấn Dương:

Đặng Tinh Cường, cảnh sát trưởng đồn cảnh sát Tấn Dương

Từ Lâm, nhân viên đồn cảnh sát Tấn Dương

Lí Hàm Vinh, giám đốc tại văn phòng vườn lân cận Hồng Vận.

Hoàng Phương and Tống Hồng Anh, trợ lý giám đốc tại văn phòng vườn lân cận Hồng Vận


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/18/202944.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/7/108967.html
Đăng ngày: 08-07-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share