Bài viết của Chương Vận, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 5-11-2016] Mùa lưu diễn 2016 của Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun đã kết thúc với chương trình hòa nhạc tại Trung tâm Hòa nhạc Chicago hôm 29 tháng 10 vừa qua trong sự tán thưởng nồng nhiệt của khán giả với những tràng pháo tay không ngớt. Để đáp lại, dàn nhạc đã diễn lại một số tiết mục theo yêu cầu của khán giả. Trong chuyến lưu diễn kéo dài một tháng rưỡi này, dàn nhạc đã mang những giai điệu mang âm hưởng cổ xưa nhưng cũng rất mới lạ đến 18 thành phố ở 4 quốc gia.

2016-11-4-syso-dc-chicago_01--ss.jpg

Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun biểu diễn tại Trung tâm Hòa nhạc Chicago hôm 29 tháng 10 năm 2016

2016-11-4-syso-dc-chicago_04--ss.jpg

Khán giả đứng dậy vỗ tay tán thưởng khi kết thúc buổi hòa nhạc của mùa diễn 2016

2016-11-4-syso-dc-chicago_08--ss.jpg

Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun biểu diễn tại Nhà hát Trung tâm Kennedy hôm 6 tháng 10

2016-11-4-syso-dc-chicago_11--ss.jpg

Phần hạ màn tại nhà hát ở Washington, DC

“Âm nhạc hào hùng vang vọng bên tai tôi”

2016-11-4-syso-dc-chicago_05--ss.jpg

Bà Tracee Omilinsky cùng con trai David tại Trung tâm Hòa nhạc Chicago hôm 29 tháng 10

“Thật ngoạn mục. Âm nhạc hào hùng vang vọng bên tai tôi”, bà Tracee Omilinsky, nhà giao dịch hợp đồng bảo lãnh (Future) chia sẻ.

“Khả năng biểu đạt qua âm nhạc của nhạc trưởng thật siêu phàm,” bà Omilinsky nhận xét về nhạc trưởng Milen Nachev. “Bạn có thể thấy năng lượng của các nhạc công kết nối và hòa quyện với nhau như một.”

“Thật du dương”, anh David, con trai bà tiếp lời. “Bằng âm nhạc mà mọi người có thể xích lại, hòa vào nhau thành một thực thể duy nhất, điều đó thật đáng kinh ngạc.“

Bà Omilinsky đặc biệt ấn tượng với giọng nữ cao Cảnh Hạo Lam. “Tôi thấy mình như tan chảy trong giọng hát ấy. Tôi như tan biến trong lời ca của cô. Thật tuyệt vời”, bà nói.

“Không từ ngữ nào có thể lột tả được sự mỹ diệu của dàn nhạc này, đó là sự đồng điệu tạo cho bạn cảm giác vô cùng thư thái,” bà nói thêm.

“Mang lại sự thăng hoa tinh thần cho toàn nhân loại”

2016-11-4-syso-dc-chicago_06--ss.jpg

Anh Rafael LaVerde và cô Larissa Gonzales tại buổi hòa nhạc Shen Yun ở Chicago

“Tôi cảm nhận được nội hàm tinh thần thâm sâu của văn hóa Trung Hoa”, nhà đầu tư mạo hiểm Rafael LaVerde chia sẻ sau khi xem buổi hòa nhạc ở Chicago cô bạn Larissa Gonzalse.

Ông cảm thấy “chiều sâu tâm linh của nền văn hóa này vẫn thật mạnh mẽ cho dù đã trải qua bao thăng trầm.”

“Tôi thấy âm nhạc vô cùng mỹ diệu, vô cùng truyền cảm”, ông LaVerde nhận xét.

Cô Larissa Gonzales, một kế toán viên, chia sẻ cô cảm nhận được “năng lượng tích cực của âm nhạc”. Cô còn nói rằng cô cảm giác như thể “mình đang ở trên thiên đường” khi nghe nhạc của Shen Yun.

“Nó mang đến sự thăng hoa tinh thần cho toàn nhân loại,” anh LaVerde nói.

“Mượt mà” mà “hùng tráng”

2016-11-4-syso-dc-chicago_13--ss.jpg

Ông Stephen Wendt và vợ, bà Jan Wendte, tại buổi hòa nhạc ở Washington, DC hôm 26 tháng 10

“Mượt mà. Sôi động. Tôi nhận thấy sự phối hợp hết sức hoàn hảo”, ông Sephen Wendt, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của một công ty kỹ thuật môi trường.

“Nhiều bản nhạc tạo cảm giác như buổi sớm bình minh. Vừa nghe nhạc, vừa tưởng tượng, tôi tựa hồ nhìn thấy phong cảnh thiên nhiên… nó vẽ nên một bức tranh ngoạn mục cho tôi”, ông nói.

Bà Jan, vợ ông, đang làm việc cho một hãng truyền thông vệ tinh quốc tế, cũng chia sẻ: “Vô cùng hùng tráng…Tôi rất thích sự kết hợp hài hòa giữa nhạc cụ phương Đông và phương Tây, những nhạc công này đã trình diễn hết sức tuyệt vời.”

Cảm giác thật gần gũi và quen thuộc

SYSO Washington Ahmad Katawazai

Ông Ahmad Katawazai tại Trung tâm Hòa nhạc Kennedy hôm 26 tháng 10

“Thật tuyệt diệu… âm nhạc gây xúc động lòng người”, ông Ahmad Katawazai, một liên lạc viên người Afghanistan của Bộ Quốc phòng.

Anh có cảm giác gần gũi và quen thuộc với âm nhạc của Shen Yun, nó đã đưa anh “quay trở lại với những ngọn núi ở Afghanistan và âm nhạc mà chúng tôi thường nghe ở đó.”

“Tôi thấy có điểm tương đồng giữa âm nhạc của Shen Yun và âm nhạc ở Afghanistan của chúng tôi,” anh Katawazai nói. “Nó thực sự khiến tôi xúc động từ nơi sâu thẳm trái tim mình.”

2016-11-4-syso-dc-chicago_14--ss.jpg

Trước buổi biểu diễn ở Washington, Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun đã nhận được thư chúc mừng và khen ngợi của các nghị sỹ cao cấp, bao gồm: (hàng trên, từ trái sang phải): Steny Hoyer, lãnh tụ Đảng Thiểu số; Mark R Warner, Thượng Nghị sỹ Hoa Kỳ, đại diện bang Virginia; Eleanor Holmes Norton, Hạ Nghị sỹ Hoa Kỳ, đại diện quận Columbia; Brandon Todd, Ủy viên Hội đồng quận Columbia; (hàng thứ hai, từ trái sang phải) Terence McAuliffe, Thống đốc bang Virginia; John P Sarbanes, Hạ Nghị sỹ bang Maryland; Donald Beyer, Hạ Nghị sỹ bang Virginia; Donna Edwards, Hạ Nghị sỹ bang Maryland; và Elijah E. Cummings, Hạ Nghị sỹ của Maryland.

Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun sẽ bắt đầu mùa lưu diễn 2017 vào ngày 22 tháng 12 năm 2016 tại thành phố Oklahoma, bang Oklahoma. Để biết thêm thông tin chi tiết về vé và lịch diễn, xin vui lòng truy cập vi.ShenYun.com.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/5/337262.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/7/159844.html

Đăng ngày 10-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share