Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Florida

[MINH HUỆ 5-11-2016] Ngày 25 tháng 11, bốn nghị sỹ của Quốc hội Hoa Kỳ đã cùng ký tên vào một lá thư gửi tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, yêu cầu ngay lập tức trả tự do cho bà Đặng Thúy Bình cùng bảy học viên Pháp Luân Công khác đang bị giam giữ phi pháp ở Trung Quốc. Con gái bà Đặng hiện đang công tác tại Đại học Nam Florida.

Lá thư do Nghị sỹ Dennis Ross của Florida soạn thảo và các nghị sỹ Bill Johnson của tiểu bang Ohio, Nghị sỹ David Valadao của tiểu bang California và Nghị sỹ Gus Bilirakis của tiểu bang Florida đồng ký tên.

2016-11-4-florida-letter_01--ss.jpg

Từ trái sang phải ở hàng trên: Nghị sỹ Bennis Ross và Bill Johnson. Từ trái sang phải hàng dưới: nghị sỹ Gus Bilirakis và David Valadao

Lá thư viết: “Chúng tôi, những Nghị sỹ Quốc hội Hoa Kỳ ký tên dưới đây, vô cùng quan ngại về sự an toàn của những tù nhân lương tâm ở Trung Quốc, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ trong các nhà tù và trại tạm giam vì họ không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công. Một cư dân của tiểu bang Florida đã khẩn cầu chúng tôi quan tâm đến việc mẹ cô ấy và bạn bè hiện đang bị giam giữ ở quê hương của họ.”

Trong thư, họ liệt kê tám học viên: Bà Đặng Thúy Bình, mẹ của cô Lỗ Uyển Thanh đang công tác tại Đại học Nam Florida; ông Phổ Chí Minh, cô Lý Lệ, bà Cù Thụ Tiên và Cù Thụ Quỳnh (hai chị em gái), bà Lý Quỳnh Trân, bà Tần Lệ Viện, và bà Mục Thiệu Quỳnh.

Họ bị bắt giữ vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công cho những người qua đường. Các nghị sỹ Hoa Kỳ này kêu gọi Chủ tịch Tập Cận Bình hãy [ngay lập tức] trả tự do cho các học viên chỉ vì tín ngưỡng mà bị bức hại này.

Bà Đặng Quế Bình bị bắt hôm 24 tháng 6 năm 2016, và hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam quận Hồng Tháp, thành phố Ngọc Khê, tỉnh Vân Nam. Trước đó, bà từng bị cầm tù ba năm vì tu luyện Pháp Luân Công, từ năm 2006 đến năm 2009, trong thời gian này bà bị tra tấn cả về thể chất lẫn tinh thần.

Ông Phổ Chí Minh bị bắt giữ vào ngày 24 tháng 7 năm 2016, và hiện đang bị giam giữ ở trại tạm giam Nga Sơn ở thành phố Ngọc Khê, tỉnh Vân Nam. Trước đó, ông đã từng hai lần bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công: Một bản án hai năm vào năm 2001 và một bản án bốn năm vào năm 2005. Vợ ông, cũng là một học viên Pháp Luân Công, bị bắt giữ chỉ vì không từ bỏ đức tin của mình, đã qua đời vì bị tra tấn vào năm 2009.

Cô Lý Lệ bị bắt giữ vào ngày 24 tháng 7 năm 2016, và hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam quận Hồng Tháp, thành phố Ngọc Khê, tỉnh Vân Nam. Chồng bà, cũng là một học viên Pháp Luân Công, đang bị cầm tù tại Nhà tù Số 1 tỉnh Vân Nam. Con trai mới lên bảy của họ đã mất liên lạc với cả cha lẫn mẹ.

Hai chị em gái Cù Thụ Tiên và Cù Thụ Quỳnh đều bị bắt hôm 3 tháng 8 năm 2016 vì tu luyện Pháp Luân Công. Họ hiện đang bị giam giữ trong trại tạm giam quận Hồng Tháp, thành phố Ngọc Khê, tỉnh Vân Nam.

Bà Lý Quỳnh Trân và bà Tần Lệ Viện bị bắt giữ vào ngày 24 tháng 7 năm 2016, và hiện vẫn đang bị giam giữ trong trại tạm giam quận Hồng Tháp.

Bà Thục Thiệu Quỳnh bị bắt giữ hôm 1 tháng 9 năm 2016, và hiện cũng đang bị giam giữ ở đó.

Trong thư của các nghị sỹ nói: “Chúng tôi hiểu rằng gia đình của các học viên Pháp Luân Công nói trên bị cảnh sát và quan chức của Ủy ban Chính trị và Pháp luật sách nhiễu và uy hiếp. Chúng tôi chân thành kêu gọi chính phủ Trung Quốc hãy suy xét đến những yêu cầu mà chúng tôi vừa thay mặt các gia đình của các học viên đó biểu đạt ở đây. Chúng tôi thành khẩn yêu cầu chính phủ các ngài hãy thiện lương mà chấm dứt bức hại các học viên Pháp Luân Công cũng như các tù nhân lương tâm khác. Chúng tôi đề nghị các ngài tôn trọng quyền tự do lựa chọn tín ngưỡng và cho phép họ được đoàn tụ với gia đình sớm nhất có thể. Chúng tôi vô cùng cảm tạ sự suy xét của quý vị đến những quan ngại của chúng tôi và xin hãy hiểu rằng chúng tôi sẽ tiếp tục theo sát tiến triển của tình huống này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/5/337263.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/6/159833.html

Đăng ngày 10-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share