Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-10-2016] Một cư dân ở Trường Xuân đã chính thức bị bắt giữ vì không từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp. Bà Thôi Vinh Hoa, 50 tuổi, phải đối mặt với cáo buộc vì đức tin của mình.

Đêm 10 tháng 9 năm 2016, một nhóm đặc vụ ở đồn cảnh sát Đào Nguyên Lộ đã ngắt điện căn hộ của bà Thôi. Khi gia đình bà Thôi ra ngoài để kiểm tra điện, thì cảnh sát đã xông vào nhà và bắt giữ bà, khiến mẹ già của bà kinh hãi.

Một giờ sau, hai cảnh sát đã quay trở lại nhà bà Thôi lần thứ hai. Họ cũng đưa bà trở lại, chụp hình bà và tịch thu các tài sản cá nhân. Bà Thôi biết rằng họ đang cố gắng tạo dựng bằng chứng giả để chống lại bà, và bà đã liên tục nói với họ rằng bà không làm gì sai khi sở hữu các sách và tài liệu của Pháp Luân Công.

Bà Thôi hiện vẫn đang bị giam giữ ở Trại giam số 4 thành phố Trường Xuân, bà bị từ chối được gặp gia đình.

Gia đình bà đang kêu gọi các học viên Pháp Luân Công cả trong và ngoài Trung Quốc gọi điện cho cảnh sát địa phương và yêu cầu thả bà ra.

Đồn cảnh sát Đào Nguyên Lộ: +86-431-88742065

Trưởng Phòng Vương: +86-15568895755, +86-15904405485

Trưởng phòng Châu: +86-15754362193

Cố Đức Quân (người phụ trách trường hợp của bà Thôi)

Khương Duyên Đông: +86-15904405487


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/22/336616.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/25/159676.html

Đăng ngày 7-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share