Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-10-2016] Tôi đã được chứng kiến và trải nghiệm thụ ích kỳ diệu sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi nghe những bài giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí, bệnh liệt dây thần kinh mặt của tôi đã biến mất.

Tháng 4 năm 1994, buổi sáng khi thức dậy, nửa khuôn mặt của tôi trở nên tê cứng không còn cảm giác khiến tôi không thể mở mắt và khép miệng của mình lại.

Tôi được chẩn đoán là bị liệt dây thần kinh mặt. Tôi đã thử rất nhiều liệu trình điều trị khác nhau gồm có châm cứu, liệu pháp điện, y học cổ truyền Trung Quốc và khí công nhưng tất cả đều vô hiệu.

Tham dự khóa giảng Pháp của Sư phụ

Khi lớn lên, tôi trở nên yêu thích khí công. Tôi có nhiều câu hỏi về những khả năng phi thường và về sự tu luyện, do đó tôi đã tìm hiểu về Phật giáo, Đạo giáo và Kitô giáo. Nhưng tất cả đều không giúp tôi giải đáp được những khúc mắc của mình.

Sau hội Sức khỏe Đông Phương Bắc Kinh năm 1993, năng lực siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp đã nói nên sự rộng lớn tinh thâm của tu luyện, nên tôi luôn tìm cơ hội để được nghe Sư phụ giảng Pháp. Đến cuối tháng 4 năm 1994, khi khóa giảng Pháp của Sư phụ ở Trường Xuân được mở, tôi đã ngay lập tức đăng ký tham gia khóa học buổi tối.

Tôi hy vọng sẽ có lời giải cho những câu hỏi của mình. Với tôi mọi điều nghe được trong suốt những bài giảng giống như một tiểu thuyết. Tôi rất kinh ngạc về những nguyên lý thâm sâu của Đại Pháp và tôi hoàn toàn quên đi những bệnh tật của mình. Rất nhiều khúc mắc của tôi đã được giải đáp như thể là Sư phụ giảng riêng cho tôi vậy.

Trong buổi học thứ ba, miệng của tôi đột nhiên co giật, đó là dấu hiệu cho thấy dây thần kinh của tôi đã được chữa khỏi. Đến buổi học thứ bảy thì bệnh của tôi được trị khỏi hoàn toàn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/17/333514.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/25/159673.html

Đăng ngày 6-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share