Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-9-2016] Năm 1998, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công với mục đích chữa bệnh. Thậm chí mẹ tôi đã mua sách Chuyển Pháp Luân cho tôi. Tuy vậy khi luyện các bài công pháp, tôi luôn nghĩ tại sao mình vẫn cảm thấy khó chịu ở chỗ này chỗ kia. Một năm sau, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc đàn áp đối với Pháp Luân Công và đơn vị nơi tôi làm việc đã không cho tôi tu luyện, tôi đã từ bỏ môn tu luyện này.

Nhiều năm trôi qua, tôi mắc thêm nhiều bệnh. Khi mẹ tôi khuyên tôi hãy tu luyện Pháp Luân Công trở lại, tôi đã đồng ý.

Đề cao tâm tính

Trong thời gian này, tôi không còn nghĩ đến việc chữa bệnh nữa. Thay vào đó, tôi muốn tìm hiểu xem sao mẹ tôi có thể kiên định đức tin của mình qua nhiều năm như vậy và Pháp Luân Công rốt cuộc là gì?

Sau khi quay trở lại với Pháp Luân Công, trong vòng một ngày, chứng đau nhức đầu căng thẳng thần kinh và chứng mất ngủ nghiêm trọng của tôi đã biến mất, trong khi đó bệnh đau dạ dày, bệnh thấp khớp và đau xương hông thì một vài ngày sau mới khỏi. Chồng tôi chứng kiến sự cải thiện về sức khỏe của tôi và hiểu ra rằng Pháp Luân Công rất tốt.

Tôi bắt đầu liên lạc với các đồng tu, học những bài giảng mới của Sư phụ và tất cả những ấn phẩm khác của Ngài, phát chính niệm và giảng chân tướng về môn tu luyện.

Tuy nhiên, tôi không biết nội hàm chân chính của tu luyện và đề cao tâm tính như thế nào. Tôi luôn tìm thấy thiếu sót của người khác dựa trên Pháp của Sư phụ, chứ không phải thiếu sót của chính mình.

Sau khi tham gia vào nhóm học Pháp địa phương, tôi nâng cao thể ngộ và tìm ra được những thiếu sót của mình. Tôi đã chuyển biến quan niệm khi bắt đầu dùng Pháp để đo lường bản thân.

Không đổ lỗi cho người khác trong các mâu thuẫn

Các đồng tu đến nhà tôi để học công nghệ điện thoại di động. Một học viên đã hiểu lầm một chuyện mà tôi đã nói và cô đã chỉ trích tôi. Tôi cảm thấy khó chịu nhưng vẫn tự nhủ rằng đó không phải lỗi của cô ấy. Tôi đã sai và tôi không được giận dữ với cô ấy.

Tôi cảm thấy như thể mình bị sốt vào tối hôm đó nhưng điều đó đã không xảy ra. Tôi biết rằng Sư phụ đã chuyển hóa nghiệp lực cho tôi vì Ngài thấy tâm tính của tôi đã đề cao lên. Đó là lần đầu tiên trải nghiệm lợi ích của việc hướng nội.

Từ đó trở đi, tôi luôn hướng nội trong mâu thuẫn với học viên hoặc người không phải là học viên và nghĩ rằng vấn đề là ở mình chứ không phải người khác. Quan trọng là tìm ra được quan niệm người thường mà tôi phải buông bỏ.

Tuyệt đối tín Sư

Vào giai đoạn đầu, Sư phụ điều chỉnh thân thể của tôi hết sức thường xuyên. Khi bị bất cứ khó chịu nào trên thân thể, tôi không nghĩ xem đó là an bài của cựu thế lực hay có phải là tôi có sơ hở không. Tôi biết rằng Sư phụ giảng người chân tu là không có bệnh, vì vậy chắc chắn là tôi không có bệnh. Tôi hoàn toàn giao phó bản thân mình cho Sư phụ.

Tôi bị sốt và ho kéo dài hơn 20 ngày. Khi nó nặng hơn, mẹ chồng khuyên tôi dùng thuốc và sau khi bệnh khỏi tôi có thể tiếp tục tu luyện. Tôi nói với bà và chồng mình rằng họ không cần lo lắng cho tôi.

Sư phụ giảng:

“Người chân tu là không có bệnh” (Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa giải, Giảng Pháp cho các phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Trường Xuân [1994])

Mặc dù vẫn có một vài trận ho, nhưng những vấn đề về hô hấp của tôi đã được giải quyết. Vì ngày hôm sau con gái tôi phải đến trường và bố chồng tôi đi làm, tôi nói với Sư phụ rằng cơn ho sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của những người khác. Cơn ho đã dừng.

Đại Pháp đã ban cho tôi trí huệ vô hạn

Sư phụ giảng:

“Tôi là cảm thấy, chư vị các điểm du lịch, không phải là lấy thoái đảng, thoái đội, hay bản thân việc “tam thoái” làm mục đích, chư vị nhớ kỹ nhé, là lấy giảng chân tướng cứu người làm mục đích!“ (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Trong một vài năm qua, tôi đã gọi điện thoại giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Công. Bây giờ tôi nhận ra mình cần thay đổi đoạn mở đầu để làm nhiều người hơn có thể hiểu chân tướng.

Tôi sẽ nói: “Xin chào, bạn đã từng thấy câu ‘Trời diệt Trung Cộng, tam thoái bảo bình an’ viết trên tờ tiền giấy hoặc trên các bức tường chưa? Bạn có thể chưa hiểu tại sao lại vậy. Đó là bởi Trung Cộng kiểm soát chặt chẽ Internet và truyền thông, vì vậy chúng tôi chỉ có cách này để nói cho bạn chân tướng. Đó cũng là lý do tại sao hôm nay tôi gọi cho bạn, để bạn thoái Đảng và giải thích với bạn tại sao Trời sẽ diệt Trung Cộng.”

Sau đó tôi cung cấp thêm thông tin về Pháp Luân Công. Tôi cũng nói rằng khi đi du lịch nước ngoài, mọi người sẽ thấy các học viên giảng chân tướng về Pháp Luân Công ở nhiều điểm du lịch.

Có lần tôi nói chuyện với một người đàn ông từ tỉnh Hồ Nam. Tôi không thể hiểu được tiếng địa phương của ông, nhưng ông có thể hiểu được những gì tôi nói. Sau khi nghe tôi nói xong, ông đã thoái Đảng.

Những câu hỏi của người thường từng khiến tôi bực bội. Nhưng bây giờ tôi không còn tranh cãi với người khác nữa. Tôi chỉ tập trung vào giảng chân tướng về Đại Pháp và cuộc bức hại. Đại Pháp đã ban cho tôi trí huệ để giảng chân tướng thuyết phục hơn.

Thiên mục của tôi đóng, vì vậy tôi chưa bao giờ thấy những cảnh tượng ngoạn mục ở không gian khác, nhưng tôi tuyệt đối tín Sư tín Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/19/335219.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/19/159598.html

Đăng ngày 6-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share