Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-10-2016] Ngày 3 tháng 9 năm 2016, một học viên Pháp Luân Công ở Lan Châu, bà Phương Kiếm Bình, 54 tuổi bị bắt và đưa tới Trại giam Số 1 Lan Châu.

Vì từ chối yêu cầu từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công của chính quyền nên bà Phương đã bị bắt và bị cầm tù hơn 10 năm trong nhà tù, trại lao động cưỡng bức, trung tâm tẩy não và trại giam.

Tám năm tù giam

Ngày 24 tháng 2 năm 2006, bà Phương và hai học viên khác đi đến Trung tâm tẩy não Cung Gia Loan để thuyết phục giám đốc trung tâm, ông Kỳ Thụy Quân ngừng tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ông Kỳ đã gọi điện cho cảnh sát đến.

Ba học viên bị bắt và bị đưa tới Trại giam Số 1 Lan Châu. Bà Phương bị kết án tám năm tù tại Nhà tù nữ Cam Túc. Bà bị tra tấn, bị cưỡng bức xem video tuyên truyền giả dối công kích Pháp Luân Công, bà còn không được phép sử dụng nhà vệ sinh, không được ngủ, phải đứng trong thời gian dài, và chịu những hình thức ngược đãi khác.

Trong thời gian bà Phương bị giam cầm, chồng bà phương đã ly dị bà, con trai bà không được đi học đại học vì cảnh sát từ chối cấp những chứng từ hợp pháp cho cậu ấy.

Hai năm lao động cưỡng bức

Ngày 30 tháng 4 năm 2001, bà Phương bị bắt khi đang dán tấm hình có thông tin cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà bị giam 2 năm trong Trại lao động cưỡng bức Bình An Đài.

Bà Phương phải làm việc cả ngày ngoài cánh đồng và buổi tối phải học thuộc lòng những quy tắc trại giam. Khi bà từ chối không học những quy tắc đó, họ phạt bà phải đứng cả đêm hôm đó.

Một lính canh ra lệnh cho những tù nhân còng tay bà ra sau lưng rồi treo bà lên. Trong khi đó một tù nhân khác đọc to những lời tuyên truyền giả dối công kích Pháp Luân Công, bà Phương không được phép nhắm mắt; khi bà nhắm mắt thì tù nhân sẽ kéo còng tay lên khiến bà đau đớn tột cùng.

2011-3-15-xgm-kuxing10--ss.jpg

Minh họa tra tấn : Sử dụng còng tay để treo người

Khi bà Phương nói chuyện với học viên Pháp Luân Công khác, họ đã đánh và tát vào mặt của bà.

Theo kế hoạch bà Phương sẽ được tại ngoại ngày 2 tháng 5 năm 2003, nhưng bà không được thả vì bà không viết “hối quá thư, bảo chứng thư, và quyết liệt thư” từ bỏ Pháp Luân Công.

Hai lần bị giam trong trung tâm tẩy não

Ngày 2 tháng 5 năm 2003, bà Phương bị đưa đến Trung tâm tẩy não Cung Gia Loan. Tháng 11 năm 2003, bà bị biệt giam. Điều kiện phòng giam rất tối, lạnh và ẩm ướt. Bà Phương bị còng tay cả ngày ngoại trừ thời gian ăn và buổi tối.

Bà Phương bị treo lên bằng những chiếc còng tay hơn 12 ngày. Tay và chân bà bị sưng lên, điều đó khiến bà không thể hoạt động được.

Năm 2014, bà Phương bị bắt và lại bị đưa đến trung tâm tẩy não Cung Gia Loan một lần nữa, bà bị biệt giam ở đây hơn 40 ngày.

Nhiều lần bị bắt giữ

Tháng 3 năm 2000, bà Phương bị bắt khi đang luyện các bài công pháp tại Quảng trường Trung tâm thành phố Lan Châu.

Tháng 5 năm 2000, bà Phương tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị bắt tại Văn phòng Khiếu nại và bị đưa về Trại giam Đào Thụ Bình ở Lan Châu, tại đó bà bị giam giữ hai tuần.

Tháng 10 năm 2000, cảnh sát xông vào nhà bà và áp giải bà tới đồn Cảnh sát Cống Nguyên Hạng để thẩm vấn. Bà bị giam tại Trại giam Đào Thụ Bình 17 ngày.

Sau khi ra khỏi trại giam, bà bị đuổi việc. Cảnh sát thường xuyên sách nhiễu bà và gia đình của bà. Bà phải rời khỏi nhà để tránh những lần sách nhiễu sau này.

Tháng 11 năm 2000, bà Phương tới Bắc Kinh lần nữa để thỉnh nguyện tới chính phủ yêu cầu chấm dứt bức hại Pháp Luân Công. Bà bị bắt tại Ga xe lửa Lũng Tây và sau đó họ đưa bà về Trại giam Đào Thụ Bình. Bà đã tuyệt thực để phản đối giam giữ phi pháp, vài ngày sau đó bà được trả tự do.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/7/335988.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/20/159617.html

Đăng ngày 6-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share