Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ từ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-9-2016] Cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã kéo dài suốt 17 năm qua, nhưng nhiều người ở Trung Quốc, gồm cả các công tố viên và thẩm phán đều biết rằng cuộc đàn áp là phi pháp.

Ngày 20 tháng 9 năm 2016, học viên Pháp Luân Công là Chân Hồng Mai ở thành phố Thọ Quang, tỉnh Sơn Đông đã bị đưa ra xét xử. Luật sư thay mặt bà biện hộ vô tội. Các công tố viên thừa nhận rằng tu luyện Pháp Luân Công không phạm pháp nhưng lại tuyên bố rằng phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công là không được phép. Bà Chân vẫn bị giam giữ.

Công tố viên nói: “Tập Pháp Luân Công không phải là phạm pháp”

Tại toà án bà Chân đã bảo vệ sự vô tội của mình. Bà nói rằng tu luyện Pháp Luân Công không gây hại cho ai và không có luật lệ nào của Trung Quốc nói rằng việc đó là phi pháp. Bà nói rằng bà có quyền tin vào Pháp Luân Công và việc phân phát tài liệu về Pháp Luân Công không phải là phạm pháp.

Luật sư của bà Chân yêu cầu mở còng tay cho thân chủ và cho phép bà ấy không mặc đồng phục tù. Toàn án đã chấp thuận yêu cầu đó.

Thẩm phán hay công tố viên hiếm khi ngắt lời biện hộ [của luật sư].

Luật sư hỏi rằng tại sao vẫn có nhiều người tu luyện Pháp Luân Công như vậy mặc dù cuộc đàn áp đã kéo dài suốt 17 năm qua? Ông nói thêm, việc muốn trở thành một người tốt và tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công thì đâu có gì sai.

Ông cũng giải thích rằng các học viên thường xuyên có nguy cơ bị bắt giam khi nói với người dân rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công là sai. Họ không sử dụng bạo lực hay làm bất cứ điều gì quá khích. Ông hỏi các thẩm phán và công tố viên rằng nếu họ đã xử lý nhiều vụ án hình sự, thì tại sao không ai trong số đó là học viên Pháp Luân Công?

Ông cũng nói thêm rằng Pháp Luân Công dạy mọi người làm người tốt và điều đó hoàn toàn có lợi cho xã hội. Ngay cả chủ tịch nước Trung Quốc hiện nay, Tập Cận Bình, cũng phát biểu rằng người dân có đức tin thì quốc gia mới có hi vọng. Đàn áp Pháp Luân Công là sai và thiếu cơ sở pháp lý. Chúng ta nên tôn trọng các học viên . Ông yêu cầu trả tự do cho bà Chân.

Cuối cùng, công tố viên nói rằng tu luyện Pháp Luân Công không phải là phạm pháp, nhưng tốt hơn là nên luyện tập ở nhà và không được phân phát tài liệu về Pháp Luân Công. Anh đề nghị toà án giải quyết vụ kiện một cách khoan dung.

Phiên xét xử đã được hoãn lại mà không có bất kỳ phán quyết nào.

Cảnh sát nói: “Không có điều luật nào áp dụng cho Pháp Luân Công.”

Ngày 14 tháng 5 năm 2015, bà Chân và ba học viên khác đã đến vùng nông thôn để giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Bà bị tố cáo và bị các cảnh sát thuộc Đồn cảnh sát Song Thành bắt giữ. Họ còng tay và tra tấn bà trên một chiếc ghế sắt. Nhà bà cũng bị lục soát.

Bà bị giam giữ ở Đồn cảnh sát Song Thành trong bốn ngày. Khi gia đình bà Chân hỏi về việc đó, Quách Hồng Đường, đội trưởng Cục Công an nói rằng: “Không có điều luật nào áp dụng cho Pháp Luân Công.”

Sau đó, bà Chân bị chuyển tới Trại tạm giam Duy Phường. Bà bị giam ở đó trong năm tháng. Chồng bà làm việc ngoài thị trấn và con bà phải mồ côi mẹ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/23/335383.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/15/159546.html

Đăng ngày 3-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share