Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-9-2016 ] Ngày càng có nhiều người dân Trung Quốc đang thức tỉnh trước bản chất thật của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công mà nó đang tiến hành suốt gần hai thập kỷ qua. Họ là những người nông dân, giám đốc điều hành các công ty, những sinh viên và các nhân viên chính quyền.

Những người nông dân minh bạch chân tướng

Gần đây, trên đường về thăm quê, tôi đã đi ngang qua hai người nông dân đang làm việc trên cánh đồng. Tôi tiến lại và đưa cho mỗi người một tập san Hy vọng của Minh Huệ Net và nói: “Chào các bác, ở trong làng mình có ai tập Pháp Luân Công không ạ? Trước đây các bác đã được đọc tài liệu chân tướng Pháp Luân Công chưa?” Cả hai trả lời “Chúng tôi đọc rồi.”

Một người nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Hãy đưa Giang Trạch Dân ra công lý.” Tôi hỏi: “Các bác có biết rằng mọi người đang nộp đơn kiện Giang Trạch Dân không?” Một người đáp: “Tôi biết đã có hơn 200.000 người đã nộp đơn kiện ông ta. Cần phải có nhiều người hơn nữa.”

Một lần khác trên đường về quê, tôi lại gặp hai người nông dân nọ. Một người hỏi xin tôi thêm tài liệu chân tướng. Tôi đưa cho họ hai bản tập san Minh Huệ và nói với họ về việc thoái đảng. Một người nói: “Trước đây, chúng tôi cũng đã được nghe nói về việc này, nhưng chúng tôi chưa từng gia nhập vào bất cứ tổ chức nào của đảng cả. Chúng tôi bị đảng dán nhãn là con cháu địa chủ và không được đi học nhiều.”

Khi tôi nói với họ về lợi ích của việc niệm câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo,” họ nói họ đều đã niệm câu này cách đây vài năm rồi.

Trước đây khi về quê, tôi thường rất vội đi phát tài liệu chân tướng cho mọi người và thường lo rằng không có đủ thời gian để giảng chân tướng trực diện cho họ. Sau khi nói chuyện với hai người nông dân xong, tôi cảm thấy rất vui và nhẹ nhõm vì thấy bây giờ mọi người đều đã biết được sự thật.

Giám đốc điều hành công ty: Cuối cùng thì tôi cũng đã được giải thoát khỏi ĐCSTQ!

Khi tham dự vào một buổi họp lớp, tôi đã có cơ hội nói chuyện với một người bạn học hiện đang là giám đốc điều hành một công ty lớn. Anh ấy nói: “Tôi là bí thư đảng ủy của tổng công ty, nhưng tôi không nộp đồng đảng phí nào cả. Theo điều lệ đảng, không nộp đảng phí sáu tháng thì không còn là đảng viên nữa. Nhưng ai thèm quan tâm cơ chứ?”

Cảm thấy rằng, anh ấy đã sẵn sàng thoái xuất khỏi đảng, tôi nói: “Vậy để tôi giúp bạn thoái đảng bây giờ nhé?” Anh nói: “Ừ, giúp mình với!” Tôi giúp anh ấy viết một tuyên bố thoái đảng và đăng nó trên trang web thoái đảng của thời báo Đại Kỷ Nguyên. Anh ấy cảm thấy nhẹ nhõm và đề nghị nâng ly chúc mừng. Tôi nói: “Chúc mừng bạn, mừng cho một cuộc đời mới! Hôm nay bạn đã được tái sinh.”

Bạn tôi hỏi nên xử lý thế nào với việc phải đóng đảng phí trong tương lai. Tôi nói: “Bạn cứ tiếp tục không đóng nữa là được.”

Anh ấy nói rằng vợ anh cũng không gia nhập vào bất cứ tổ chức nào của ĐCSTQ cả và cũng nói nói với các con anh cũng làm như thế và bảo tôi khi nào có tài liệu chân tướng thì mang tới cho anh xin một ít.

Sinh viên đại học: Dại gì mà vào đảng

Cháu gái tôi đang học đại học và chuẩn bị thi tốt nghiệp. Vài bạn học của cháu đã vào đảng vì những sự ưu tiên và điểm cộng trong bảng điểm tốt nghiệp. Cháu tôi là thành viên lãnh đạo của hội sinh viên. Ban quản trị sinh viên của trường đã liên tục gây sức ép buộc cháu vào đảng. Tuy nhiên, cháu tôi từ lâu đã biết rõ bản chất thật của ĐCSTQ và đã từ chối nhiều lần.

Một lần cháu nói với tôi: “Để vào đảng, cháu phải tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công và Chân – Thiện – Nhẫn. Dù việc làm đó là chủ ý hay không chủ ý, thì sự lựa chọn đó cũng làm cháu trở thành người xấu. Mà người xấu thì sẽ là mục tiêu để thanh lọc khi ông trời hủy diệt ĐCSTQ. Cháu dại gì mà vào đảng.”

Nhân viên chính quyền cự tuyệt bị Đảng tẩy não

Lao San là một trưởng phòng trong một cơ quan nhà nước. Anh có nhiều người nhà và họ hàng tu luyện Pháp Luân Công và bản thân anh từ lâu đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ

Gần đây, ĐCSTQ yêu cầu mọi đảng viên phải tham gia vào một hội nghị mà mục đích là để tăng cường lòng trung thành của họ vào sự lãnh đạo của đảng nhưng Lao San đã từ chối tham dự. Sau hội nghị, người phụ trách công tác đảng ở địa phương yêu cầu mọi người phải ký tên vào bản tuyên bố thề trung thành với đảng. Lao San nói: “Bây giờ nhiều người đang thoái đảng, còn ông thì yêu cầu chúng tôi làm ngược lại. Tôi không ký đâu. Ông cứ khai trừ tôi ra khỏi đảng đi, tôi đang chuẩn bị tập Pháp Luân Công đó.”

Ông ta sau đó đã báo cáo việc này với Bí thư đảng ủy địa phương. Người bí thư đảng ủy nói: “Không sao, anh ta không chịu ký thì kệ anh ta.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/26/335470.html, https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/25/335476.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/11/159492.html

Đăng ngày 2-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share