Bài viết của Dung Pháp, phóng viên Minh Huệ tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 23-10-2016] Khoảng 3.000 học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới đã cùng nhau biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công trên Quảng trường Liên Hợp Quốc ở San Francisco, California vào buổi sáng ngày 22 tháng 10 năm 2016. Buổi tối cùng ngày, họ tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm ở phía trước Lãnh sự quán Trung Quốc, tưởng nhớ các học viên đã bị mất đi mạng sống vì bị bức hại ở Trung Quốc. Khung cảnh hoành tráng của nhóm luyện công và thắp nến tưởng niệm đã thu hút sự chú ý của đông đảo người qua đường.

2016-10-23-minghui-sanfrancisco-groupexercise-01--ss.jpg

2016-10-23-minghui-sanfrancisco-groupexercise-02--ss.jpg

2016-10-23-minghui-sanfrancisco-groupexercise-03--ss.jpg

2016-10-23-minghui-sanfrancisco-groupexercise-04--ss.jpg

Luyện công tập thể tại Quảng trường Liên Hợp Quốc vào buổi sáng ngày 22 tháng 10 năm 2016 của khoảng 3.000 học viên Pháp Luân Công thuộc các chủng tộc và dân tộc khác nhau

Cảnh tượng một đoàn thể đông đảo người thuộc mọi chủng tộc, lứa tuổi, dân tộc đang cùng luyện các bài công pháp tường hòa đã gây ấn tượng mạnh với người qua đường.

Cô Suniva, hiện đang làm việc trong một công ty truyền thông, cho hay: “Lần đầu tiên tôi gặp Pháp Luân Công là cách đây hai năm. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một buổi luyện công quy mô lớn như vậy.” Cô mỉm cười và nói rằng cô cảm thấy rất thư thái khi ở gần họ và nói rằng cô sẽ tham gia cùng họ.

Anh Mike, một nhân viên công tác trong chính phủ, đã xem buổi luyện công tập thể. Anh nói rằng anh biết các học viên là những người rất ôn hòa, và luôn tuân thủ pháp luật. Anh nói thêm rằng việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bảo hộ tội ác mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống là điều không thể chấp nhận được. “Những ai tham gia mổ cướp tạng đều cần phải bị pháp luật trừng phạt,” anh nói.

2016-10-23-minghui-sf-martin--ss.jpg

Anh Martin kỹ sư máy tính người Thụy Điển

Anh Martin, một kỹ sư máy tính người Thụy Điển, đã đến San Francisco để tham dự một hội nghị. Khi anh đi ngang qua Quảng trường Liên Hợp Quốc, anh đã nhìn thấy các học viên luyện công tập thể và đã dừng lại xem một hồi lâu. Anh dùng điện thoại của mình chụp hình lại và nói rằng qua các bản tin trên truyền thông và qua internet, anh biết rằng Pháp Luân Công mang lại lợi ích về mặt sức khỏe. Anh nói rằng thật tuyệt vời khi nhìn thấy rất đông người như vậy cùng nhau luyện công.

Thắp nến tưởng niệm

Chiều ngày 22 tháng 10, khoảng 2.000 học viên Pháp Luân Công đã thắp nến tưởng niệm phía trước Lãnh sự quán Trung Quốc để tưởng nhớ các đồng tu đã bị mất đi sinh mạng trong cuộc bức hại của ĐCSTQ. Thắp nến tưởng niệm cũng chính là kháng nghị ôn hòa lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ và kêu gọi giúp đỡ nhằm chấm dứt cuộc bức hại này.

2016-10-23-minghui-sanfrancisco-candlelight-01--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công tổ chức buổi lễ thắp nến tưởng niệm ở phía trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco vào buổi tối hôm 22 tháng 10 vừa qua

2016-10-23-minghui-sanfrancisco-candlelight-02--ss.jpg

Thắp nến tưởng niệm tưởng nhớ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị mất đi sinh mạng bởi cuộc bức hại

Cô Laurie Gorham của ban tổ chức sự kiện nói trong bài phát biểu: “17 năm qua, cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân và thuộc hạ của ông ta đã gây ra những nỗi đau khôn tả cho các học viên Pháp Luân Công, những người kiên định vào đức tin của mình. Biết bao gia đình tan nát. Hàng trăm nghìn học viên bị bức hại. Rất nhiều tài liệu ghi chép lại việc các học viên bị tra tấn trong cuộc bức hại này.”

Bà cũng đề cập đến việc ĐCSTQ giết hại học viên để lấy tạng, và nhấn mạnh rằng tội ác tàn bạo như vậy chưa hề có tiền lệ trên hành tinh này.

Người dân địa phương cảm động rơi lệ

2016-10-23-minghui-sanfrancisco-vigil-01--ss.jpg

Bà Celeste, một người dân địa phương đã bật khóc sau khi biết đến cuộc bức tàn bạo mà các học viên Pháp Luân Công phải gánh chịu ở Trung Quốc

Lễ thắp nến tưởng niệm thu hút sự chú ý của đông đảo người qua đường, họ đã dừng chân tìm hiểu về sự kiện.

Bà Celeste, sinh sống ở gần đó và thường thấy các học viên kháng nghị ôn hòa ở phía trước lãnh sự quán, đã bật khóc và nói: “Mỗi lần tôi thấy quang cảnh này là tôi lại khóc. Tôi qua đây nhiều lần rồi, nhưng mỗi khi trông thấy họ, tôi lại cảm nhận được nỗi đau mà mọi người đã trải qua. Không có ngôn từ nào có thể miêu tả hết nỗi kinh hoàng, sợ hãi và đau đớn [mà các học viên đã trải qua].”

Bà nói rằng tội ác tàn bạo này của ĐCSTQ vẫn đang tiếp diễn, nhưng nhiều quốc gia vẫn không hề lên tiếng kêu gọi chấm dứt hành vi này.

Bà Celeste nói rằng bà sẽ cầu nguyện cho các học viên và nói: “Đêm nay tôi sẽ thắp nến và tôi sẽ truyền những lời này tới hàng xóm của tôi.”

2016-10-23-minghui-sanfrancisco-vigil-02--ss.jpg

Sinh viên đại học Paul Marquez và bạn học của anh Cameron Seaton

Sinh viên đại học Paul Marquez cùng bạn học Cameron Seaton của anh nói rằng trước đó họ chưa từng biết đến Pháp Luân Công. Sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại, Paul nói rằng việc ĐCSTQ mổ cướp tạng sống để kiếm lời thật quá kinh khủng.

Theo anh, sự kiện ôn hòa này ở San Francisco sẽ thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân, và nói thêm rằng tội ác này của ĐCSTQ không nên xảy ra và cần phải chấm dứt.

Nhiều người dân Trung Quốc ở khu phố Tàu ủng hộ Pháp Luân Công

Sáng sớm hôm đó, đại lễ diễu hành với hơn 4.000 học viên Pháp Luân Công đã dừng chân ở Quảng trường Portsmouth, khu phố Tàu. Nhiều người Hoa đã xem lễ diễu hành và bày tỏ sự ủng hộ của họ với Pháp Luân Công.

7289c7215cda2911da42ef43782f71d0.jpg

2e9f24aec516c74774ba6527e032d8b6.jpg

Áp phích khổ lớn đăng thôn tin về Pháp Luân Công trên Quảng trường Portsmouth, khu phố Tàu

Ông Lâm đã đến Mỹ cách đây hơn 30 năm. Ông nói: “Ai ai cũng cần được hưởng tự do tín ngưỡng. Tôi ủng hộ các bạn. Hãy duy trì công việc tuyệt vời này!”

Sau đó ông chỉ vào tấm áp phích có in nội dung “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý” và nói: “Ông ta phải bị truy tố trước pháp luật! Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/23/336685.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/24/159668.html

Đăng ngày 28-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share