Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-9-2016] Học viên Dần (hóa danh) sinh sống ở miền đông bắc Trung Quốc. Ông đã được bảo vệ trong một vụ cướp bất thành nhờ tu luyện Pháp Luân Công, và ông đã thuyết phục được tên cướp thay đổi đường đời của anh ta.

Ông Dần kiếm sống bằng nghề đóng đồ nội thất. Ông thường kết thúc công việc khi mặt trời đã lặn và lo lắng làm sao để về được đến nhà an toàn.

Một lần, khi đang trên đường về nhà, bỗng có ai đó nhảy ra chặn đường ông. Người này đeo một cái mặt nạ và trên tay cầm một con dao. Anh ta chuẩn bị cướp đoạt đồ của ông Dần.

Ông đã hô lên: “Sư phụ ơi, xin hãy cứu con!”

Vô cùng ngạc nhiên, ông thấy tên trộm đột nhiên buông con dao xuống và bỏ chạy. Ông về đến nhà an toàn.

Vào ngày hôm sau, cũng tại vị trí đó, người đàn ông hôm trước đã chặn ông ấy lại.

Ông Dần hỏi tên trộm rằng: “Tại sao anh lại cố gắng cướp đồ của tôi một lần nữa?”

Người đàn ông ấy lắc đầu và nói: “Lần này tôi không đến đây để cướp đồ của ông. Tôi chỉ muốn hỏi ông rằng Sư phụ của ông là ai.”

Ông Dần nói với anh ta: “Ngài Lý Hồng Chí là Sư phụ của tôi. Tại sao anh lại hỏi tôi câu này?”

Người đàn ông này nói rằng: “Sư phụ của ông hẳn phải là một vị Phật chân chính. Tối hôm qua sau khi ông kêu cứu, tôi đã nhìn thấy một người cao lớn mặc áo cà sa vàng bước về phía tôi. Đó là lý do tại sao tôi sợ hãi và buông dao rồi bỏ chạy.”

Ông Dần cảm thấy rằng người này chắc hẳn phải có tiền duyên vì anh ta có thể nhìn thấy Sư phụ. Do vậy ông đã thuyết phục anh này từ bỏ con đường tội lỗi mình và trở thành một người tốt. Người đàn ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và chiểu theo nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn. Anh đã có thể từ bỏ cuộc sống trước kia của mình để trở thành một người tốt thật sự – một học viên Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/23/335352.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/10/159490.html

Đăng ngày 26-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share