Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nhật Bản

[MINH HUỆ 6-9-2016] Tôi sống cùng gia đình ở Nhật Bản và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ tháng 11 năm 2013. Mẹ tôi muốn tôi có thể học tiếng Trung bằng cách dạy tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Việc đó không dễ dàng chút nào và tôi thường mất khoảng 20 phút để đọc xong một trang sách.

Nghĩ đến tương lai, tôi đã chọn ngôn ngữ thứ hai là tiếng Anh thay vì tiếng Trung, vì tôi muốn được nhận vào một trường đại học tốt.

Khỏi bệnh ngoài da mà không cần chữa trị

Từ nhỏ, tôi đã khổ sở vì căn bệnh ngoài da, mà nhiều bác sĩ nói rằng không thể chữa khỏi được. Dường như chỉ thuyên giảm mà thôi.

Sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tôi được trải nghiệm phản ứng trên thân thể khi Sư phụ tịnh hóa thân thể của tôi. Khi bệnh ngoài da của tôi tái phát, tôi nhận ra rằng tôi đã không dùng thuốc kể từ khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp năm tháng trước.

Tất cả những triệu chứng của căn bệnh đều tái phát trở lại. Da của tôi bắt đầu thối rữa, mưng mủ và chảy máu, mặt của tôi chuyển sang màu đỏ sẫm, cùng với những vết nứt sâu trên da.

Trong sáu tháng, tôi không thể đến trường, vì thế bố tôi đã ép tôi phải dùng thuốc trở lại.

Một đêm nằm mơ, tôi thấy mình đang đuổi theo một con rắn, sau một lúc con rắn chạy mất. Sư phụ giúp tôi loại bỏ con rắn đã chiếm hữu thân thể tôi. Tôi nhận ra rằng những vết nứt sâu trên mặt của tôi rất giống với da của con rắn.

Gọi điện giảng chân tướng

Tôi tham gia hạng mục giảng chân tướng qua điện thoại cho người ở Trung Quốc, vì Sư phụ đã giảng rõ rằng cứu độ chúng sinh bằng cách giảng cho họ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại là sứ mệnh của chúng ta.

Tôi luyện tập bằng cách đọc kịch bản giảng chân tướng cùng với mẹ, vì tôi phải quen với các từ tiếng Trung. Trong lần gọi điện thứ nhất, tôi bị mắc ở dòng thứ hai và người kia gác máy. Tôi quyết tâm chăm chỉ hơn, đặc biệt tôi cần học tiếng Trung thật tốt và thu thập các dữ kiện để có thể tự viết kịch bản của mình.

Những người Trung Quốc mà tôi gọi điện đến nói quá nhanh đối với tôi khiến tôi không hiểu nhiều điều họ nói. Nhưng bằng việc gọi điện thoại mỗi ngày, tôi đã tiến bộ rất nhiều và cải thiện được vốn từ vựng tiếng Trung của mình.

Tôi không thể học được tiếng Trung nhanh như vậy nếu không có sự giúp đỡ của Sư phụ. Sư phụ sẽ giúp chúng ta nếu chúng ta có tâm nguyện cứu người.

Bây giờ tôi phát chính niệm trước khi gọi điện thoại, để tâm của tôi được thuần tịnh.

Chia sẻ về tu luyện và các tâm chấp trước

Trong môi trường của hạng mục, những học viên trẻ chúng tôi có thể chia sẻ nhiều vấn đề về tu luyện, như chấp trước vào danh lợi, học tập và hôn nhân.

Chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm của mình và cùng nhau đề cao mà không bỏ ai lại phía sau. Gần đây chúng tôi chia sẻ về chấp trước vào diện mạo, đó chính là tâm hiển thị.

Trước khi tu luyện, tôi thích mặc quần áo đẹp và để tóc dài. Mặc dù tâm chấp trước của tôi vào vấn đề này đã giảm đi nhiều kể từ khi bắt đầu tu luyện, nhưng tôi vẫn không thể loại bỏ được chấp trước căn bản của mình. Khi thấy một số bạn cùng lớp của tôi ăn mặc giản dị, tôi nghĩ: “Ngay cả người thường còn không chấp trước vào việc mặc đẹp. Mình nên làm một người tu luyện và đạt tới trạng thái đó.” Cuối cùng, tôi đã có thể vứt bỏ được tâm chấp trước này.

Đại Pháp loại bỏ áp lực

Cha của tôi phản đối tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Cha tôi nói: “Con đang chuẩn bị cho kỳ thi vào đại học và từng giây từng phút đều vô cùng quý giá đối với con, nhưng con vẫn đang đọc những cuốn sách khác!”

Bất cứ khi nào tôi học Pháp hoặc giảng chân tướng qua điện thoại, cha tôi sẽ nhiếc móc tôi và Đại Pháp và cứ tiếp tục như thế trong nhiều giờ đồng hồ. Điều này ảnh hưởng tới việc học Pháp, phát chính niệm và giảng chân tướng qua điện thoại của tôi. Tôi không muốn cha tức giận, do đó tôi đã bí mật học Pháp. Tôi nghĩ rằng đây là cách để phù hợp với môi trường của người thường.

Một học viên trẻ khác bảo tôi rằng tôi nên tu luyện một cách đường đường chính chính. Sau đó, tôi đã hiểu ra mình nên làm gì. Tôi sẽ học sách Chuyển Pháp Luân khi cha tôi đang ở quanh. Nhưng hành động của tôi thậm chí còn khiến ông tức giận hơn và kết quả càng không tốt. Tôi hiểu rằng tâm sợ hãi của mình vẫn chưa hoàn toàn được vứt bỏ.

Bằng việc liên tục học Pháp, tôi đã đề cao và chính niệm của tôi mạnh mẽ hơn.

“Mình là một học viên đang tu luyện theo Pháp của vũ trụ,” tôi nghĩ như vậy khi cha nhiếc móc tôi. “Mình đang làm điều vô cùng ngay chính mà cha lại can nhiễu tới mình như thế này, điều này hoàn toàn không được phép.”

Sau đó, tôi nói chuyện với cha: “Trong khi học Pháp, cha có thể xem như con đang nghỉ ngơi, cũng giống như những người khác chơi điện thoại. Học Pháp có thể giúp ổn định tâm trạng của con và loại bỏ áp lực đối với việc phải học tốt.”

“Con từng vô cùng lo lắng về các kỳ thi và phải chịu rất nhiều áp lực. Con lo lắng rằng mình có thể suy sụp tinh thần trong kỳ thi vào đại học. Kể từ khi tu luyện Đại Pháp, con đã cải thiện rất nhiều. Đó là lý do vì sao con học sách Chuyển Pháp Luân. Cuốn sách có ý nghĩa rất lớn đối với con.”

Cha tôi không nói gì cả. Nhưng ông không còn nhiếc móc tôi khi tôi học Pháp nữa. Có lẽ một số nhân tố xấu phía sau ông đã bị chính niệm của tôi loại bỏ.

Để giảng chân tướng cho mọi người, chúng ta có thể cần dùng các phương pháp khác nhau, để những vật chất xấu phía sau họ được loại bỏ từng lớp một.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/6/333570.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/30/159356.html

Đăng ngày 26-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share