Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 19-9-2016]

1. Chú ý động tác luyện công phải chính xác

Học Pháp và luyện công tập thể là hình thức do Sư tôn lưu lại, trong hoàn cảnh tại Đại lục của chúng ta, đa số các nhóm học Pháp nhỏ lấy học Pháp và phát chính niệm làm chủ đạo, rất ít rất ít luyện công tập thể, có một lần học Pháp xong, tôi đề nghị: “Chúng ta hãy luyện công chung đi.” Khi luyện thì phát hiện rằng động tác của các đồng tu thực hiện không đúng, đến các nhóm học Pháp nhỏ khác cũng có đồng tu luyện công động tác không đúng, có người là đệ tử lâu năm động tác luyện công cũng không đúng. Ví dụ như bài công pháp thứ nhất, Sư tôn chưa nói đến chữ “duỗi”, đồng tu đã căng duỗi toàn thân từ trước đó rồi, v.v.. Bộ công pháp thứ ba, ở thời điểm xung quán thì toàn thân lại rướn lên trên. Bộ công pháp thứ tư tay nắm không, thì có đồng tu lại nắm chặt ngón cái, lúc “tay xoay quả cầu” khi hai tay giao nhau thì hai tay để khoảng cách rất xa, lúc đẩy xuôi theo cánh tay thì không có xuôi theo cánh tay. Còn cả bộ công pháp thứ năm luyện cũng không giống với Sư phụ dạy, đề nghị các nhóm nhỏ các đồng tu hãy luyện công sau khi học Pháp xong, giúp nhau chỉnh lại các động tác một chút, nếu như không nhanh chóng chỉnh lại thì đây sẽ là chuyện lớn.

2. Tôi ngộ rằng sách Đại Pháp không thể tùy tiện sử dụng, cũng không được tùy tiện lấy giữ

Tôi đã cùng đồng tu trao đổi: Chúng ta đã thật sự kính Sư kính Pháp chăng, chúng ta đã thật sự quý trọng sách Đại Pháp chăng.

Tôi phụ trách làm sách Đại Pháp, nhìn thấy các đồng tu xung quanh để cho hình ảnh Sư tôn trong sách Đại Pháp trở nên bẩn bẩn, còn có khi bị nhăn nhăn, khi tôi mở ra đến đó liền rơi nước mắt, hướng về Sư tôn nói: “Đệ tử có tội,“ rồi thay thế hình ảnh của Sư tôn. Viết đến đây tôi lại rơi lệ. Có đồng tu mà có Pháp Luân trong sách bị làm bẩn, có người thì sách cho nhăn nhăn, có người làm cho rất nhiều trang dính mực, có người để cho rất nhiều trang dính cơm và các vụn thức ăn, có người thì cái bọc sách cũng bị cái kiểu dơ bẩn như thế, có người dùng cái bọc sách là giấy có hình ảnh và các câu chữ người thường, có người sách bị rách phải dùng băng dính lại, có người thì sách bị dính đầy dầu, có người dùng bút vẽ vạch lên, có người làm gãy góc, có người sửa chữ ghi đè trực tiếp lên chữ cũ. Có người nói bởi vì sách cũ có những chữ đã được sửa đổi nên gói lại không dùng nữa, xin sách mới, có đồng tu một mình có hai, ba quyển, thậm chí có người có bốn, năm quyển rồi mà vẫn còn muốn lấy sách mới, trong nhà thì đặt tùy tiện chỗ này một bản, chỗ kia một bản. Còn có đồng tu xin tới vài bản “Chuyển Pháp Luân”, tranh thủ thời gian hết sức làm xong, người ấy lấy về rồi đưa cho các đồng tu và nói: “Tôi có tới vài cuốn sách có ai cần lấy, thì đưa cho người đó, không lấy tiền. Mấy quyển sách này thì cất đi, đợi người khác đến lấy.”

Sư phụ đã giảng:

“Có người không nâng ngộ tính lên được; có người lấy cuốn sách này của tôi mà tuỳ tiện vẽ vẽ vạch vạch vào đó. Những ai đã khai [mở] thiên mục trong chúng ta đều thấy rằng, cuốn sách này nhìn là thấy ngũ quang thập sắc, lấp lánh ánh vàng kim, mỗi chữ đều là hình tượng Pháp thân của tôi. Nếu tôi nói lời giả thì chính là lừa đảo mọi người; đường vẽ kia từ bút của chư vị là đen thui, chư vị dám tuỳ tiện vẽ lên đó là sao? Chúng tôi đang làm gì tại nơi đây? Chẳng phải đưa chư vị tu lên trên là gì? Có những sự việc chư vị cũng cần suy nghĩ một chút; cuốn sách này có thể chỉ đạo chư vị tu luyện; chư vị có nghĩ rằng nó trân quý hay không? Chư vị bái Phật có thể làm cho chư vị tu luyện chân chính không? Chư vị rất thành kính, chẳng dám chạm khẽ vào tượng Phật, hàng ngày đốt hương cho tượng; vậy mà chư vị dám làm hư hại Đại Pháp vốn thật sự có thể chỉ đạo chư vị tu luyện.” (Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ còn giảng:

“Bộ Pháp này có thể tạo thành vô lượng các Vương, các Chủ của hết thảy các đại khung to lớn; Nó là điều đảm bảo cho sự tồn tại của hết thảy các sinh mệnh và các chủng nhân tố của vũ trụ, trong đó bao gồm cả các [cá nhân] chư vị thật nhỏ bé.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây ở Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu năm 2003)

Sư phụ đã giảng ra rất rõ rồi:

“Tuy nhiên, có một vấn đề, ấy là nếu chư vị không tôn kính đối với Sư phụ, thì chiểu theo [Pháp] lý của vũ trụ thì đó là sai; như thế cựu thế lực sẽ vì vậy dùi vào chỗ sơ hở để huỷ hại chư vị; chúng đã tìm được lý do lớn nhất để huỷ hại chư vị; bởi vì chúng nhìn thấy được toàn bộ quá trình tôi độ chư vị.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây ở Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu năm 2003)

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/19/335126.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/28/159330.html

Đăng ngày 25-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share