Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-9-2016] Con gái tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ lúc ba tuổi. Trước khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999, tôi mang cháu theo khi nói chuyện với mọi người về môn tu luyện, khi đi luyện công tập thể và học Pháp chung.

Khi cảm thấy không khỏe, cháu tự nhắc bản thân rằng sẽ ổn thôi vì Sư phụ đang bảo hộ cháu. Khi đến tuổi thanh thiếu niên, cháu bắt đầu phải vật lộn với việc xác định giới tính của mình. Tôi đã xin Sư phụ ban cho mình can đảm và từ bi để tôi có thể giúp đỡ con gái mình, cuối cùng cháu đã trở lại tu luyện Đại Pháp.

Chạy theo xu hướng

Con gái tôi trở thành một cô gái lãnh đạm và không còn muốn chia sẻ những suy nghĩ của mình với tôi nữa. Tôi nghĩ rằng đây chỉ là một giai đoạn, nhưng dần dần cháu còn trở nên trầm lặng hơn.

Một lần khi đọc nhật ký của cháu, tôi phát hiện ra cháu đang phải vật lộn với việc xác định giới tính của mình. Đây là một tin sốc và tôi đã gần như suy sụp.

Tôi biết rằng chỉ Đại Pháp mới có thể cứu cháu, nhưng cháu đã từ chối đọc các bài giảng của Sư phụ cùng tôi. Cháu nói: “Con biết Đại Pháp là tốt, nhưng các yêu cầu là quá cao đối với con. Mẹ hãy cứ tiếp tục tu luyện và con sẽ làm những gì con thích.”

Bạn của chúng tôi nói rằng họ biết nhiều người trẻ là đồng tính nữ hay đồng tính luyến ái, nhưng chúng tôi không thể chấp nhận được sự thật rằng con gái chúng tôi là người đồng tính.

Để giúp cháu giải quyết khủng hoảng giới tính, tôi đã đưa cháu đến gặp những nhà tâm lý học và thử một số phương pháp khác nhau, nhưng không hiệu quả. Cuối cùng, tôi không thể thảo luận về chủ đề cùng cháu nữa. Cháu thậm chí đã ký giấy để chấm dứt quan hệ cha-con với chồng tôi. Tôi cảm thấy tuyệt vọng.

Chúng tôi chỉ có thể hy vọng rằng cháu sẽ thay đổi sau khi vào đại học, điều đó cũng đã không xảy ra. Cháu còn thực sự đã hẹn hò với một cô gái khác.

Tôi khóc mỗi lần nghĩ về cháu. Vì chúng tôi không thể đối mặt với nhau, nên tôi bắt đầu viết thư cho cháu. Một tối, khi trông chừng cháu ngủ, tôi vừa khóc vừa viết một bức thư rất dài cho cháu.

Tôi viết: “Con gái thân mến, con là con duy nhất của mẹ. Thế giới này là một cái hố chứa đầy độc hại, con không nên ngã vào đó giống như rất nhiều người khác.”

Đại Pháp mở cửa

Khi chúng tôi đang tuyệt vọng, thì tôi nghe thấy một giọng nói trong tâm trí mình rằng: “Pháp Luân Phật Pháp, Pháp lực vô biên.” Cả thế giới bừng sáng và mang lại hạnh phúc cho tâm trí tôi.

Sư phụ giảng:

“Tôi bảo mọi người rằng, chúng ta đã là người tu luyện, thì gắng hết sức từ bi đối đãi hết thảy chúng sinh gần gũi mình.”

“Tôi nghĩ rằng nhất quyết đừng để tâm ý nguội lạnh, đối với ai cũng đều từ bi như nhau mà làm, có từ bi có thể nóng tan cả sắt thép thì có thể làm được tốt.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây ở Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu năm 2003)

Với hy vọng trỗi dậy trong tâm, tôi cầu xin: “Sư phụ, xin Ngài giúp con gái con quay trở lại với Đại Pháp.”

Khi tôi đang thấy có hy vọng, con gái và chồng tôi lại có mâu thuẫn khác. Cháu bực mình đến mức đã bỏ nhà và ngủ qua đêm ở sân bay. Thật may mắn, cháu đã gọi cho tôi và sau khi trao đổi cháu đã đồng ý ở lại chỗ của bạn cháu. Một tuần sau, sau khi trở về nhà, tôi làm cho cháu những món mà cháu thích và đối xử với cháu như trước đây. Tôi đã đối đãi với cháu bằng sự từ bi vô điều kiện.

Trở lại cuộc sống gia đình hài hòa

Tôi bắt đầu đọc các sách Đại Pháp trong phòng cháu sau khi cháu trở về, tôi cũng chia sẻ kinh nghiệm tu luyện và vẻ đẹp của Đại Pháp cho cháu. Tôi nhận thấy cháu không từ chối, vì vậy tôi đã đề xuất: “Chúng ta đọc sách Đại Pháp lại cùng nhau được không?” Cháu đáp: “Mẹ, ngày mai con sẽ đọc sách Chuyển Pháp Luân cùng mẹ.” Tôi đã không tin vào tai mình. Chân thành cảm tạ Sư phụ, tôi nói: “Con gái con đã trở lại!”

Hai ngày sau, chúng tôi xem xong đĩa DVD chín bài giảng của Sư phụ và cũng liên tục đọc sách Chuyển Pháp Luân. Buổi tối, chồng tôi xem đĩa DVD Cửu Bình cùng chúng tôi. Khi đang chiếu cảnh các học viên bị tra tấn, con gái tôi vừa nói vừa khóc: “Mẹ, nếu những người xấu không bị trừng phạt, thì đúng là không có thiên lý.” Cháu cũng rất thích các chương trình của đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV) và đã bảo cha cháu xem các chương trình cùng mình.

Cháu nói với cha cháu rằng: “Từ lúc đi học, con đã đọc hàng trăm cuốn sách, nhưng chỉ có cuốn Chuyển Pháp Luân mới thay đổi con được.”

Chứng kiến sự thay đổi thần kỳ ở con gái của chúng tôi, chồng tôi đã thay đổi thái độ đối với Đại Pháp. Bây giờ anh đọc sách Chuyển Pháp Luân cùng chúng tôi.

Chính Pháp Luân Đại Pháp đã mang phúc báo đến cho gia đình tôi, giúp gia đình tôi trở lại cuộc sống hòa thuận.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/10/333581.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/24/159279.html

Đăng ngày 23-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share