Bài viết của người nhà một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-9-2016] Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp, Ngài Lý Hồng Chí đã giảng:

“…..Một người tu luyện, cả gia đình được lợi ích…..” (Giảng Pháp tại Pháp hội Australia)

Những trải nghiệm của cá nhân tôi đã chứng minh cho lời giảng trên. Vợ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã được hơn 20 năm và gia đình tôi đã được hưởng phúc báo rất lớn từ sự tu luyện của cô ấy.

Thay đổi

Không ai có thể tin được rằng vợ tôi lại có thể trở thành một học viên Pháp Luân Công. Trước đây, vợ tôi là một người hút thuốc, uống rượu và cờ bạc thâu đêm. Mỗi khi thua bạc về nhà, cô ấy thường nổi nóng, kiếm cớ gây sự cãi nhau với tôi và tôi thường phải làm mọi công việc nhà.

Năm 1995, cuộc sống của chúng tôi đã rẽ sang bước ngoặt khi cô ấy bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Là một học viên, điều đầu tiên cô ấy làm là từ bỏ các thói quen xấu và không đánh chửi lại người khác như trước đây. Ở nhà, cô ấy không còn cãi nhau với tôi và bắt đầu giặt giũ nấu nướng và làm các công việc nội trợ khác.

Hàng ngày cô ấy đều chăm chỉ học Pháp luyện công. Không bao lâu sau, cô ấy đã có một sức khỏe tốt, tràn đầy năng lượng. Da dẻ cô ấy trở nên mịn màng, sáng bóng với đôi gò má ửng hồng. Mọi người hàng xóm đều ngạc nhiên trước sự thay đổi bất ngờ của vợ tôi.

Gia đình bị bức hại

Tháng 7 năm 1999, cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu và các nhà chức trách địa phương đã bắt giữ vợ tôi. Họ buộc tội vợ tôi là người điều phối ở địa phương vì vợ tôi thường quét dọn điểm luyện công và tình nguyện dạy công cho những học viên mới. Cô ấy đã bị trói vào giường chết trong nhiều ngày khi bị giam giữ.

Sau đó, từ năm 1999 đến năm 2004, các nhân viên chính quyền đã liên tục quay lại nhà tôi và bắt giữ cô ấy. Vợ tôi đã không được ăn một cái Tết trọn vẹn nào cùng với gia đình trong khoảng thời gian đó. Khi con tôi học tiểu học, cô ấy lại bị kết án hai năm lao động cưỡng bức, và con tôi thường bị các bạn học giễu cợt, nhạo báng ở trường khiến tinh thần của cháu bị tổn thương trầm trọng.

Sau khi vợ tôi được thả, nhà máy nơi chúng tôi làm việc bị đóng cửa vì phá sản và chúng tôi bị mất việc. Chúng tôi bị buộc phải rời khỏi nhà lên thành phố để làm các công việc tạm thời. Vợ tôi làm người trông giữ trẻ trong nhiều năm khi tôi không tìm được việc. Con trai tôi đến ở cùng với chúng tôi và tất cả mọi gánh nặng kinh tế gia đình đều đè cả lên vai vợ tôi.

Vì áp dụng nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn khi làm việc nên công việc của vợ tôi làm vô cùng xuất sắc và tiền lương thưởng của cô ấy cũng cao hơn nhiều so với những người đồng nghiệp khác. Đồng thời hàng ngày, cô ấy cũng cố giành một khoảng thời gian để ra ngoài phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công.

Tôi cũng bắt đầu giúp đỡ cô ấy. Cô thường nói với tôi rằng đệ tử Đại Pháp đi phát tài liệu giảng chân tướng cũng giống như Noah đóng thuyền cứu dân chúng thoát khỏi cơn Đại Hồng Thủy như được mô tả trong kinh thánh. Những người đọc tài liệu, minh bạch chân tướng, thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc là những người đã nhận được vé lên thuyền. Những người không nghe, không tin, không nhận tài liệu chân tướng chẳng khác nào đã cự tuyệt lên chuyến tàu bình an, đợi khi kiếp nạn tới thì có khóc lóc hối tiếc thì cũng không còn cơ hội vậy.

Trong suốt hơn 17 năm qua, những người học viên như vợ tôi đã nỗ lực hết mình để giúp người dân minh bạch chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, bất chấp môi trường đàn áp khốc liệt, bất chấp sự an nguy của bản thân và bị nhiều người dân chửi rủa.

Tránh được nguy hiểm

Những năm qua, nhiều lần tôi đã gặp nguy hiểm khi đang làm việc nhưng đều đã được chuyển nguy thành an. Tôi nghĩ, bởi vợ tôi là một học viên Pháp Luân Công và bản thân tôi đã nhiều lần giúp cô ấy phân phát tài liệu chân tướng làm được một ít việc tốt nên tôi đã tránh được nguy hiểm.

Một hôm, tôi đi dạo ở gần công trường sau giờ ăn trưa với một người đồng nghiệp. Đột nhiên, một luồng lực rất mạnh đẩy bật tôi ra khỏi lề đường khiến tôi ngã xuống đất.

Khi đứng dậy và tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra, tôi nhìn thấy đầu của người đồng nghiệp bị một vật trên công trường rơi xuống cắt lìa khỏi cơ thể và đang lăn trên mặt đất. Tôi sợ cứng cả người. Vừa còn đó mà trong chớp mắt đã thành người thiên cổ. Tôi biết là Sư phụ từ bi đã cứu tôi thoát khỏi một tai nạn kinh hoàng. Khi kể chuyện này với đồng nghiệp, họ đều nói tôi cao số, có quý nhân phù trợ và hỏi xin tôi những lá bùa Pháp Luân Công và tin rằng họ có thể được cứu độ nếu đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Một tai nạn khác đã xảy ra khi tôi làm việc trong một nhà máy vải nhuộm. Do bất cẩn khi làm việc, tay tôi đã bị kéo vào các con lăn của máy nhuộm. Trục quay của máy nhuộm này đủ lớn để có thể nghiền nát bất cứ phần nào của cơ thể.

Không biết bằng một cách nào đó, tôi đã kéo được tay ra khỏi trục quay của máy nhuộm, nhưng ngón tay cái của tôi đã bị máy kẹp cho biến dạng và chảy đầy máu. Tôi vội tới một bệnh viện ở trong vùng và phải tiến hành phẫu thuật trong sáu giờ đồng hồ. Các bác sĩ nói rằng ngón cái của tôi đã bị nát gân và không thể sử dụng được nữa. Vợ tôi đã chăm sóc tôi suốt thời gian tôi nằm viện và nói tôi niệm câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Tôi đã nghe theo lời khuyên của vợ tôi và các ngón tay của tôi đã hoàn toàn bình phục theo thời gian.

Phúc báo

Ở một khía cạnh khác, cả gia đình tôi cũng được hưởng nhiều phúc báo khác trong cuộc sống hàng ngày. Vợ tôi đã không hề sử dụng tới một viên thuốc nào trong suốt 20 năm qua và mọi người trong gia đình cũng hiếm khi bị ốm đau.

Bây giờ, tôi đang làm việc cho một công ty tư nhân lớn và hài lòng với mức lương 5000 tệ một tháng, đôi khi là 10.000 tệ nếu tính cả tiền thưởng. Tôi đã mua được một chiếc xe hơi và một căn nhà ở thành phố. Đây là điều mà trước đây dù có nằm mơ cũng không thấy được

Con trai, con dâu tôi cũng là người rất hiểu thảo. Con dâu tôi cũng là một học viên Pháp Luân Công. Cháu nấu ăn ngon và giỏi quán xuyến công việc gia đình. Cả hai vợ chồng cháu đều không mắc các thói quen xấu như những người trẻ tuổi ở cùng trang lứa. Bạn bè và người thân thường nói họ ghen tị với cuộc sống gia đình của chúng tôi. Hơn ai hết, tôi hiểu rằng cuộc sống của chúng tôi có được như ngày hôm nay đều là nhờ Pháp Luân Công.

Tôi cũng muốn nói với những người từ chối nhận tài liệu Pháp Luân Công rằng, hãy biết trân quý cơ hội này và đừng để nó tuột khỏi tầm tay. Pháp Luân Công có thể bảo vệ các bạn bình an, mang lại cho các bạn một tương lai tươi sáng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/6/333840.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/4/159402.html

Đăng ngày 22-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share