Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-9-2016] Ngày 16 tháng 8 năm 2016, bà Đoạn Tiểu Yến, một học viên Pháp Luân Công, bị xét xử phi pháp tại Tòa án quận Khánh Thành ở thành phố Khánh Dương tỉnh Cam Túc, dù đang trong tình trạng sức khỏe yếu và bị liệt từ thắt lưng trở xuống vì những tra tấn trước đó.

Nhiều cảnh sát đã có mặt trong ngày diễn ra phiên xét xử. Hàng chục nhân viên an ninh nội địa được phép vào trong phòng xét xử, nhưng chỉ có hai người thân của bà Đoạn được phép tham gia.

Anh Vương Hải Quân, luật sư của bà Đoạn, đã chất vấn thẩm phán về việc tại sao anh và bà Đoạn không được thông báo về phiên xét xử trước ít nhất ba ngày theo quy định của pháp luật, nhưng thẩm phán từ chối trả lời.

Thẩm phán liên tục ngắt lời luật sư trong suốt phiên xét xử và từ chối nói tiếng phổ thông, khiến luật sư khó khăn để hiểu những gì ông nói. Thẩm phán cũng chỉ trích bà Đoạn khi bà nói.

Sau đó, anh Vương đã yêu cầu thẩm phán rút lui khỏi phiên xét xử vì đã từ chối quyền hợp pháp của bà Đoạn. Phiên xét xử tạm hoãn trong 30 phút, nhưng yêu cầu của luật sư đã bị từ chối.

Luật sư bị sách nhiễu

Các nhân viên từ Ban Chính trị tỉnh Cam Túc và Phòng 610 đã cố gắng ép anh Vương phải ngừng biện hộ cho bà Đoạn và đe dọa anh, bắt anh không được đề cập đến điều gì liên quan đến tín ngưỡng tinh thần của bà trong suốt phiên xét xử.

Bối cảnh

Tháng 6 năm 2015, bà Đoạn, 46 tuổi, đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc, người đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999. Bà và các học viên khác sau đó đã bị người từ Ban Chính trị thành phố Tây An, Phòng 610, Phòng Cảnh sát quận Cao Tân, Phòng cảnh sát quận Trường An bắt giữ vào tháng 7 năm 2015

Bà Đoạn đã trình bày chi tiết những bức hại mà mình đã phải chịu: “Trong một tháng, tôi đã bị sốc bằng dùi cui điện bốn lần lên đầu, lưng và chân. Lưng và mặt tôi phủ đầy những vết bỏng, chất dịch màu vàng rỉ ra từ các vết phồng rộp, tôi cảm thấy toàn thân tê cứng và chân tay yếu ớt. Tôi đi lại khó khăn và đôi lúc không thể đứng dậy được.”

Trước vụ bắt giữ năm 2015, bà Đoạn đã bị bắt và giam trong trại lao động cưỡng bức nhiều lần vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công. Bà bị kết án bảy năm trong Nhà tù nữ Thanh Hải, nơi bà đã bị tra tấn tàn bạo, bao gồm cả việc bị sốc bằng dùi cui điện. Kết quả là bà đã bị liệt từ thắt lưng trở xuống.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/11/334294.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/7/159451.html

Đăng ngày 22-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share