Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-09-2016] Khi bà Cao Bình còn là một đứa trẻ, mẹ bà đã bị nhiều loại bệnh mãn tính khác nhau hành hạ. Là người con cả trong gia đình, bà Cao phải chăm sóc các em và làm mọi công việc trong nhà khi mà mẹ bà không thể làm được bất cứ việc gì. Sau đó trong cuộc sống, bản thân bà Cao đã trải qua các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng và Pháp Luân Công đã cứu sống cả hai mẹ con bà.

Một cuộc hôn nhân đau khổ

Cuộc hôn nhân của bà Cao không có được mấy ngày hạnh phúc vui vẻ. Sau khi bà sinh xong, chồng bà bắt đầu ham mê rượu chè và thường xuyên say xỉn. Ông ấy đã không thể duy trì được công việc của mình một cách thường xuyên, và thường đánh vợ sau khi đã uống rượu say. Việc bị ngược đãi về thể xác đã dần trở thành một phần trong đời sống của bà Cao, từ vài lần một tháng đến [diễn ra] hàng ngày. Cơ thể bà bị đầy các vết bầm tím và thương tích.

Chồng bà Cao thậm chí còn đến nơi làm việc của bà để gây hấn với bà. Người quản lý của bà đã khuyên bà phải kiểm soát cảm xúc của mình không chống đối cãi lại, cố nhẫn nhịn thì ông ấy sẽ không có cớ để đánh bà nữa. Bà Cao đã nghe lời người quản lý thôi không cãi vã và cố nhẫn chịu mỗi khi ông ấy gây sự. Khi không còn cớ để đánh bà, chồng bà đã chuyển từ ngược đãi bà về thể chất sang ngược đã về tinh thần-Ông thường chửi rủa bà và canh không cho bà ngủ cho đến khi bản thân ông cũng mệt lả và ngủ gục xuống.

Việc phải làm việc cả ngày và làm tất cả các công việc gia đình, cùng với việc mất ngủ nhiều đêm, bà Cao cảm thấy cuộc đời mình đã tuyệt vọng. Vì vậy bà đã đệ đơn ly dị và được quyền nuôi đứa con trai sáu tuổi của mình.

Mối thù của chồng

Không lâu sau khi ly dị, chồng bà Cao đến nơi làm việc của bà và đã đâm bà hai lần trước mặt các đồng nghiệp của bà. Một nhát dao đã đâm trúng vào một lá phổi và làm đứt một mạch máu ở tim bà.

Không đủ tiền để điều trị y tế, bà Cao phải bỏ việc để nghỉ ngơi ở nhà. Việc bị thương tổn ở tim đã dẫn đến một loạt các vấn đề về thể chất khác mà cuối cùng đã dẫn đến bị đột qụy và khiến bà bị đau đầu nặng. Cuộc đời của bà đầy nỗi thương đau và thống khổ.

Vài năm sau, Bà Cao đã tái hôn với một bác sỹ Trung y, người đã giúp bà chữa trị nhiều loại bệnh tật, ngoại trừ vấn đề về tim và di chứng đột quỵ. Một nửa trong số các mạch máu trong não của bà đã bị tắc nghẽn, và là nguyên nhân gây ra chứng đau đầu.

Uy lực chữa bệnh kỳ diệu của Pháp Luân Công

Trước đây, mẹ bà Cao đã bị nhiều loại bệnh trầm trọng. Tuy nhiên vào năm 1997, không bao lâu sau khi bà tu luyện Pháp Luân Công, mọi bệnh tật của bà đã biến mất và hiện bà vẫn đang rất khỏe mạnh.

Khi bà Cao bị chẩn đoán nghẽn các mạch máu, mẹ bà đã cố thuyết phục bà cùng tập Pháp Luân Công. Thậm chí bà còn hướng dẫn cho bà Cao luyện công, nhưng sau đó bà Cao đã không luyện tập nghiêm túc. Lần này, sợ hãi về những hậu quả nghiêm trọng của bệnh tật, bà Cao Bình đã đồng ý tập cùng mẹ của bà.

Không lâu sau khi bà Cao bắt đầu tập Pháp Luân Công, mọi bệnh tật của bà đều biến mất. Chứng kiến phép lạ hai lần xảy ra trong cùng một gia đình, người thân và các bạn của bà hết thảy đều ấn tượng sâu sắc bởi huyền năng chữa bệnh kỳ diệu của Pháp Luân Công. Nhiều người trong số họ đã bắt đầu giúp đỡ các học viên là nạn nhân của cuộc bức hại và nói với những người khác về Pháp Luân Công có thể mang lại sức khỏe tuyệt vời và thọ ích thế nào đối với những người luyện tập nó.


Bản tiếng Hán https://minghui.org/mh/articles/2016/9/21/335301.html

Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/4/159401.html

Đăng ngày 21-10-2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share