Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-8-2016] Trước khi trở thành một học viên, tôi nổi tiếng là người nóng tính. Tôi đã có nhiều vấn đề về sức khỏe. Ngoài ra, tôi còn chiến tranh lạnh với bố mẹ chồng, điều đó đã gia tăng căng thẳng trong mối quan hệ của tôi với chồng.

Trở thành một người khác

Nhờ một sự may mắn bất ngờ, tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nhanh chóng thay đổi thành một người hoàn toàn khác.

Qua việc đọc các sách Đại Pháp, tôi đã hiểu được mục đích thật sự của cuộc đời mình. Tôi trở nên dịu dàng nữ tính hơn và biết nghĩ đến người khác trước. Tôi bắt đầu tôn trọng và chăm sóc nhà chồng mình, tôi trở nên lạc quan và dễ chịu hơn, ngay cả khi người khác gây khó khăn cho tôi.

Chồng tôi là lãnh đạo của một đơn vị tổ chức Đảng trong một công ty lớn của nhà nước. Ông cũng từng là chủ tịch công đoàn và chịu trách nhiệm bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Mặc dù việc tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là một thách thức đối với chồng tôi, nhưng ông ấn tượng sâu sắc với những thay đổi ở tôi, và việc cải thiện sức khỏe của tôi. Ông ấy nói với bạn bè của mình rằng ông là chồng của một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tại cơ quan, ông ấy đã từ chối tham gia vào cuộc bức hại. Thay vào đó ông đã giúp truyền sự thật về Đại Pháp bằng việc lái xe đưa tôi đi các nơi để phân phát tài liệu Đại Pháp.

Khi ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và việc tu luyện của tôi, ông cảm thấy không thoải mái khi tôi giúp mọi người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Sự lo lắng của ông ấy đã ảnh hưởng đến sự kiên định của tôi, và lúc đầu tôi đã không làm tốt việc đó.

Cách đây một vài năm, mọi thứ đã thay đổi khi công ty ông bị các quan chức tham nhũng mua lại. Hàng nghìn nhân viên bị sa thải. Chính phủ dán nhãn cho họ làm “nhân viên chờ việc”. Vì chồng tôi là chủ tịch Công đoàn, ông chịu trách nhiệm giúp đỡ tất cả họ tìm việc làm.

Chứng kiến sự hồi phục của chồng

Tháng 12 năm 2011 chồng tôi đột nhiên lâm bệnh nặng. Các bác sĩ chẩn đoán ông ấy bị cao huyết áp, tiểu đường, tim và nhồi máu não, cùng các vấn đề về thận.

Ông có nhiều triệu chứng bệnh và phải dùng khoảng 30 loại thuốc khác nhau. Ông ăn rất ít và cảm thấy như mình sắp chết.

Ông phải gặp một bác sĩ thần kinh và một bác sỹ tim mạch. Để ngăn ngừa chứng ngừng tim, bác sĩ tim mạch nói rằng ông không nên dùng phương pháp truyền thuốc. Bác sĩ thần kinh thì muốn ông truyền tĩnh mạch để làm tan các cục máu đông trong máu. Vì hai bác sĩ không thể thống nhất kế hoạch điều trị, bác sĩ thần kinh của ông đã yêu cầu ông nhập viện để điều trị chuyên sâu.

Mỗi bác sĩ đều khẳng định rằng chồng tôi nên được điều trị tại bệnh viện của họ. Trong khi họ đang tranh cãi nhau, ông ấy lại được chẩn đoán mắc các vấn đề về thận.

Tình trạng của ông ấy xấu đi và tôi lo lắng rằng ông có thể chết bất cứ lúc nào. Sau một loạt các xét nghiệm và các phiếu kết quả, cả hai chúng tôi đã mất tất cả hy vọng rằng y học hiện đại có thể cứu chữa cho ông ấy.

Ông nói: “Chúng ta về nhà thôi. Bà đã hồi phục sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi muốn tu luyện cùng bà. Biết đâu Đại Pháp cũng sẽ giúp được tôi.”

Điều này khiến tôi cảm thấy vui lòng. Tôi đã khuyên ông tu luyện Đại Pháp nhiều lần, nhưng ông luôn từ chối. Giờ ông lại đưa ra yêu cầu, tôi biết rằng chúng tôi không có gì phải lo lắng.

Ngay sau khi bắt đầu tu luyện, tín tâm vào Sư phụ của ông trở nên mạnh mẽ. Không lâu sau khi luyện các bài công pháp, thiên mục của ông được khai mở, ông nhìn thấy Pháp Luân và chữ Vạn quay xung quanh cơ thể của mình. Ông trở nên khỏe mạnh, da dẻ hồng hào và khuôn mặt rạng rỡ.

Tất cả các thành viên trong gia đình, người thân, và bạn bè của chúng tôi đều ngạc nhiên trước sự cải thiện sức khỏe của chồng tôi sau khi ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi chứng kiến sự phục hồi kỳ diệu của ông, một số thành viên trong gia đình cũng muốn tu Đại Pháp.

Trung tâm giúp thoái ĐCSTQ

Ông được phép làm việc tại nhà. Điều đó có nghĩa là rất nhiều người sẽ đến nhà chúng tôi để được giúp đỡ tìm kiếm một công việc mới. Điều này đã cho chúng tôi cơ hội để nói chuyện với họ trong một không gian riêng. Chúng tôi nói với họ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi cũng khuyên họ thoái ĐCSTQ. An bài tuyệt vời này đã biến nhà của chúng tôi thành một trung tâm trợ giúp thoái ĐCSTQ.

Có một số vấn đề về việc làm đáng lẽ phải được quản lý tại các văn phòng dân cư của ĐCSTQ. Nhưng vì chính sách mở cửa của chúng tôi và thái độ cũng như chuyên môn tuyệt vời của chồng tôi, mọi người thích đến nhà của chúng tôi hơn. Thỉnh thoảng các nhân viên cũ đưa cả gia đình của họ đi cùng.

Đôi khi, nếu mọi người không nghe hay ngắt lời tôi khi tôi nói cho họ chân tướng, chồng tôi sẽ nói, “Xin hãy lắng nghe bà ấy. Bà ấy đang nói cho bạn biết chân tướng đấy” hay “Bà ấy đang cố gắng để giúp bạn thoát khỏi ĐCSTQ. Tôi thoái Đảng lâu rồi.” Lời nói của ông ấy có trọng lượng với người dân địa phương. Ông thường không phải nói nhiều để thuyết phục mọi người thoái Đảng.

Trước khi chúng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chồng tôi và tôi bị nhiều chứng bệnh. Chúng tôi có thể không sống được đến ngày hôm nay nếu không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Nhiều bạn bè của chồng tôi hỏi tôi bí mật cho may mắn của chúng tôi. Tôi nói với họ rằng: “Chỉ cần đọc sách Chuyển Pháp Luân. Tất cả đều có trong cuốn sách.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/22/333242.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/27/159324.html

Đăng ngày 20-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share