Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Tần Hoàng đảo

[MINH HUỆ 26-8-2016] Hôm trước, khi tôi lên Minh Huệ xem hai bài chia sẻ “Chút thể hội thô thiển về ‘Đại Đạo vô hình’” và “Nói về việc học viên Đại lục có nên có người làm ‘tổng điều phối’ không” thì trong nội tâm cảm thấy mình còn rất nhiều thiếu sót trong học Pháp, đồng hóa Pháp, và thực tu. Khi xem các tâm đắc mà các đồng tu đã chứng ngộ, bản thân tôi thấy thật sự xấu hổ. Đã nhiều năm bản thân tôi giống hệt hiện tượng “Lần theo đá để qua sông” trong Văn hóa đảng, không biết đi như thế nào.

Trong thời kỳ yên bình thì chúng ta có hội nghiên cứu cùng trạm phụ đạo các nơi, giữ quan hệ giữa các học viên không kể sang hèn, người người đều dùng Pháp để cân nhắc đánh giá nhằm chỉ đạo tu luyện bản thân. Hình thức này chỉ là một hình thức tồn tại ở thế gian, là người tu luyện đối với bất kỳ điều gì cũng đều không chấp trước, giảng về “vô” và “không”, nhưng lợi dụng hoàn cảnh thế gian để tu luyện thì có hình thức như ăn, mặc, ở, làm việc, tuy nhiên tâm là vô vi.

Năm 1999, khi tà ác bắt đầu điên cuồng bức hại đệ tử Đại Pháp, trong bức hại không còn hội nghiên cứu, không còn trạm phụ đạo, nhưng tu luyện của mọi người cũng không bị ảnh hưởng, cũng đã chứng minh rằng tu luyện của chúng ta cũng không bị những hình thức như thế quyết định.

Sau khi phát sinh bức hại của tà ác, tôi nhìn lại thì thấy chỉnh thể địa phương dường như có hơi thất tán, nên cùng với các đồng tu có nhiệt tình bắt đầu sắp xếp điều phối một chút. Không ngờ, tâm cầu danh của người thường đã dần dần bành trướng. Người ta trong quá trình tu luyện chính là như vậy, trong thế giới con người nơi mà ranh giới đạo đức cuối cùng đã sụp đổ, thì bất kể là gặp chuyện tốt hay xấu, nếu không nắm vững Pháp, thì tâm không sẽ không giữ được vững, thì sẽ nguy hiểm.

Bây giờ thông qua hồi tưởng và hướng nội tìm, tôi ý thức được rằng, mặc dù Sư phụ đã giảng trong “Tinh tấn hơn nữa” và “Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014”, nhưng bản thân tôi vẫn không thể thanh tỉnh vượt ra khỏi trạng thái ham muốn lãnh đạo của Văn hóa đảng và tâm hiển thị làm các việc mạnh mẽ. Vì thế bản thân còn bị tai nạn xe cộ, nếu như không có Sư phụ bảo hộ thì khi đó đã nguy hiểm đến tính mệnh. Đương nhiên, một số trạng thái tu luyện của quần thể đồng tu ở Tần Hoàng Đảo cũng tạo điều kiện nuôi dưỡng phát triển tâm “tổng lãnh đạo” này. Thực ra, Sư phụ đã giảng vô cùng rõ ràng:

“Kỳ thực đã có Pháp, thì những đệ tử Đại Pháp ấy, dù họ có liên lạc với mọi người hay không, chỉ cần họ có thể biết hình thế Đại Pháp, có thể lên mạng lưới Internet, đột phá phong toả Internet, thì họ đều có thể theo kịp hình thế, bởi vì có chư Thần đang quản.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)

Mấy năm nay tại địa phương chúng tôi xảy ra nhiều lần bắt bớ trên diện rộng, và gần đây có nhiều người bị bắt. Đối với những bức hại này tôi đã viết một ít trao đổi chia sẻ, nhưng Minh Huệ đều không có đăng, tự bản thân tôi cảm thấy bài trao đổi chia sẻ của mình có chứa tâm thái không thuần tịnh nên mới không được đăng, dù hướng nội tìm kiếm qua loa rồi tôi cũng để nó trôi qua, không có tìm được những thứ căn bản này. Bây giờ nhìn lại, tôi thấy rằng sinh mệnh ở bất cứ tầng thứ nào, nếu không tuân theo tiêu chuẩn, yêu cầu của Đại Pháp vũ trụ thì sự sinh tồn đều lâm vào tình trạng nguy hiểm! Bức hại nguy hiểm xảy ra cũng không biết lý do vì sao?! Thực sự đã minh chứng lời Sư phụ giảng:

“Chỉ có thật sự nắm chắc Pháp, thì mới có thể đi cho chính con đường ấy, sinh mệnh ấy mới được bảo đảm. Nếu trái lại, thì sinh mệnh như thế vẫn ở trạng thái nguy hiểm nhất, vì tà ác bất kỳ lúc nào cũng có thể dùi vào sơ hở của họ.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế New York 2004)

Đây chính là nhắc nhở tôi và cũng là nhắc nhở các đồng tu ở Đại lục có liên quan, cần phải thanh tỉnh từ bỏ chấp trước làm “lãnh đạo” này. Tu luyện không có lãnh đạo, chỉ có thể tuân theo Đại Pháp mà tu thì mới có thể tu thành. Chúng ta cần phải buông bỏ chấp trước, hòa nhập vào cái chùa lớn chính là xã hội con người này. Chiến thần Nhạc Vũ Mục {Nhạc Phi} dùng binh: “Binh vô thường thế, nước vô thường hình” (Binh không có trận thế cố định, nước không có hình dáng cố định), chúng ta trong cơ chế tự động “Pháp luyện người” của Đại Pháp, tu luyện trong Đại Đạo vô hình, mau chóng cứu người, cứu người nhiều hơn nữa!

Trên đây là nhận thức của cá nhân, những điều không đúng xin quy chính trong Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/26/333512.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/22/159249.html

Đăng ngày 20-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share