Bài viết của một học viên cao tuổi ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-7-2016] Tôi năm nay 80 tuổi, khi còn nhỏ, tôi mong ước được tu luyện như một nhà sư. Năm 1998, ước mơ của tôi đã được đáp ứng và tôi đã trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Năm 1999, sau khi chính quyền Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp, tôi vẫn tiếp tục học Pháp và luyện công. Nhưng tôi đã không tinh tấn! Vì vậy, tôi bắt đầu học Pháp và luyện công cùng với một vài học viên trong làng.

Chúng tôi gặp nhau học Pháp nhóm hai lần một tuần và phân phát các tài liệu chân tướng về Đại Pháp. Khi không đủ tài liệu, tôi viết: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” lên các bức tường bằng phấn trắng.

Năng lượng của Pháp Luân Đại Pháp

Một lần, khi đang phân phát các tài liệu, thì một con chó đuổi theo tôi. Tôi nói: “Đừng sủa, ta đến đây để cứu ngươi. Hãy nhớ: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!’” Con chó đó đã lặng lẽ chạy về nhà.

Một lần vào năm 2003, tôi vô tình làm rơi chiếc đài nhỏ khi đang luyện công. Tôi nhặt nó lên, cầm nó trên tay, và nói: “Ta xin lỗi.”

Tuy nhiên, khi tôi bật lại chiếc đài, âm thanh không còn được rõ ràng. Tôi đã rất lo lắng và không biết phải làm gì.

Tôi nghĩ về việc mua một chiếc mới nhưng nhận ra rằng chiếc đài cũng là một sinh mệnh.

Tôi cố gắng nói chuyện với nó: “Đài nhỏ, ta xin lỗi nhé. Ta chỉ vô tình làm rơi ngươi thôi. Ngươi cũng là một sinh mệnh. Chúng ta có tiền duyên với Đại Pháp. Hãy cùng xin Sư phụ giúp đỡ nhé. Mi sẽ hoạt động tốt trở lại thôi.”

Ngày hôm sau, chiếc đài hoạt động bình thường và tôi không thể cầm được nước mắt.

Một môi trường tốt hơn

Trong những năm gần đây, môi trường để mọi người biết chân tướng Đại Pháp đã được cải thiện. Chúng tôi đi chợ để giảng chân tướng trực diện cho người dân vào buổi sáng và học Pháp vào buổi chiều.

Tôi gặp một người từng là quan chức chính phủ. Ông nói: “Nếu ai đó khác nói với tôi những điều này, tôi sẽ báo cảnh sát và có người sẽ bị bắt.”

Tôi mỉm cười và nói: “Ông sẽ không làm vậy. Tôi cũng không giải thích về nó. Hãy lấy tài liệu này và đọc nó. Ông sẽ hiểu.”

Một thời gian sau, tôi gặp lại người này. Lần này, ông đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc ngay lập tức.

Một dịp khác, có người nói: “Bác đã quá tập trung nói chuyện với mọi người, ba-lô của bác đâu rồi?”

Tôi nhận ra ba-lô mình sử dụng để đựng các tài liệu đã bị mất.

Sau đó tôi giữ một niệm: “Những người biết chân tướng đang tìm tài liệu mới để đọc.” Và gần như ngay lập tức, ba-lô của tôi đã được trả lại.

Tôi thường tự hỏi: “Mình đã đang làm mọi việc mà Sư phụ yêu cầu chưa? Mình đã loại bỏ được bao nhiêu tâm chấp trước?” Càng nghĩ về nó, tôi lại càng cảm thấy lo lắng hơn.

Tôi đã 80 tuổi và luôn mong ước tìm được một con đường tâm linh. Và bây giờ mong ước của tôi đã trở thành sự thật. Tôi sẽ trân quý cơ hội này, nghiêm khắc với bản thân mình và loại bỏ các tâm chấp trước người thường.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/31/331823.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/12/158650.html

Đăng ngày 19-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share