[MINH HUỆ 12-10-2016] Đoàn nhạc Tian Guo của các học viên Pháp Luân Công ở Canada đã được mới đến biểu diễn tại cuộc diễu hành Lễ tạ ơn lần thứ 48 ở Kitchener-Waterloo. Họ là nhóm người Hoa duy nhất trong tổng số 122 đoàn tham dự sự kiện.

Có khoảng 700.000 người đã trực tiếp đến xem cuộc diễu hành hoặc theo dõi qua truyền hình. Cuộc diễu hành này là điểm nhấn trong “Lễ hội của vùng Bavara lớn nhất của Canada”, vốn là lễ hội tháng 10 (Oktoberfest) lớn thứ hai trên thế giới.

2016-10-11-toronto-thanksgiving_01--ss.jpg

2016-10-11-toronto-thanksgiving_02--ss.jpg

2016-10-11-toronto-thanksgiving_03--ss.jpg

2016-10-11-toronto-thanksgiving_04--ss.jpg

2016-10-11-toronto-thanksgiving_05--ss.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo của Pháp Luân Công biểu diễn trong trang phục Trung Quốc truyền thống. Màn trình diễn của họ được khán giả và ban tổ chức chào đón nồng hậu.

2016-10-11-toronto-thanksgiving_06--ss.jpg

Các nhà tổ chức lễ diễu hành, ông Mark Sichewski (bên trái), ông Bob Luft (ở giữa), và ông Bic Bovingdon (bên phải). Ông Mark nói rằng trong vài năm gần đây họ đã liên tục mời đoàn nhạc của Pháp Luân Công đến tham gia sự kiện, và trong năm nay đoàn nhạc đã biểu diễn vô cùng xuất sắc, bởi vậy, năm sau họ sẽ tiếp tục mời đoàn nhạc.

2016-10-11-toronto-thanksgiving_11--ss.jpg

Samantha Appleby đến từ Guelph đã xem lễ diễu hành cùng con trai

Cô Samantha Appleby đến từ Guelph để đón xem sự kiện, nói: “Âm nhạc của họ tuyệt hảo, và trang phục rất đẹp mắt. Tôi cảm giác thấy ánh dương vô cùng xán lạn!” “Tôi cũng rất thích những chiếc mũ của họ. Rất ấn tượng.”

“Họ cũng rất có kỷ luật,” cô nhận xét thêm, nhấn mạnh rằng đoàn nhạc đã biểu diễn tại chỗ khi đoàn diễu hành ngừng di chuyển.

2016-10-11-toronto-thanksgiving_07--ss.jpg

Anh Dương Tử Hào, một người nhập cư gốc Hoa và là một sinh viên đại học, rất thích phần trình diễn của đoàn nhạc.

Suốt cuộc diễu hành, các học viên phát tờ rơi, giới thiệu pháp môn tu luyện Trung Quốc cổ xưa này với khán giả, và đề nghị họ ủng hộ [nỗ lực] chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

2016-10-11-toronto-thanksgiving_08--ss.jpg

Bà Mary Dran, một người nhập cư gốc Việt Nam, đã biết rất rõ về cuộc bức hại. Bà nói: “Qua internet, tôi biết rằng nhiều học viên bị tra tấn đết chết, và chính phủ Trung Quốc thậm chí còn mổ cướp tạng của các học viên để bán kiếm lời. Đây là một việc làm quá sai trái, và tôi thấy rất buồn vì việc này. Cần phải chấm dứt tội ác này lại.”

25adb227a39ac6f497dea8227288dad3.jpg

Cô Karrie rời New York để đến xem lễ diễu hành. Cô rất phẫn nộ khi các học viên nói với cô về cuộc bức hại. Cô nói: “Không một ai lại bị bức hại chỉ vì họ có tín ngưỡng cả. Ai ai cũng có quyền được hưởng tự do tín ngưỡng.”

2016-10-11-toronto-thanksgiving_10--ss.jpg

Cô Payton Cormier và anh James Roussel, hai học sinh trung học Trung Quốc, đã rất bất bình trước cuộc bức hại. Họ nói rằng các thủ phạm đều phải bị truy tố.

Nhiều người Hoa trong số khán giả đã tán dương Đoàn nhạc Tian Guo. Một số khán giả Trung Quốc đã bày tỏ thái độ phản đối tội ác này của chính quyền Trung Quốc qua việc thoái khỏi Đảng Cộng sản và các tổ chức liên đới với nó. Một số người nói rằng trước đó họ đã hiểu lầm Pháp Luân Công, nhưng khi thấy Pháp Luân Công phổ truyền trên toàn thế giới và thấy rằng nhóm người này hoàn toàn khác so với những gì mà chính quyền Trung Quốc miêu tả trong các chiến dịch tuyên truyền của nó, họ mong muốn được tìm hiểu nhiều hơn nữa về pháp môn này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/12/336220.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/13/159525.html

Đăng ngày 18-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share