Bài viết của Lý Vĩnh Hằng

[MINH HUỆ 15-7-2016] Tôi là một bác sĩ và tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hai năm. Tôi muốn nói với tất cả mọi người rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Tôi cũng xin bày tỏ lòng cảm ân sâu sắc của tôi đối với Sư phụ tôn kính, tạ ơn Sư phụ đã tịnh hóa thân tâm cho đệ tử.

Hiệu quả chữa bệnh kỳ diệu của Đại Pháp

Cơ thể của tôi từng ở trong trạng thái vô cùng tồi tệ. Tôi bị bệnh mất ngủ và thường không thể ngủ được cho đến 3h sáng. Tôi thường xuyên mệt mỏi mỗi khi thức dậy vào ngày hôm sau. Tôi bị đau dạ dày từ khi mới 10 tuổi và tôi phải lựa chọn đồ ăn rất cẩn thận mỗi khi ăn.

Khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã có thể ngủ thiếp đi ngay lập tức và tôi cũng có thể ăn bất cứ thứ gì. Da của tôi trông rạng rỡ hơn, và tôi không còn sử dụng các sản phẩm chăm sóc da đắt tiền nữa. Tôi thực sự đã được trải nghiệm hiệu quả chữa bệnh kỳ diệu của Đại Pháp.

Đại Pháp quy chính lại tôi

Do ảnh hưởng từ gia đình nên tôi đã lớn lên cùng với niềm tin vào Thần Phật. Tôi hiểu rằng nếu con người làm điều xấu thì sẽ phải gặp ác báo. Đến tuổi trưởng thành, niềm tin này dần dần bị phai nhạt.

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã loại bỏ được tính ích kỷ của bản thân và luôn nỗ lực để trở thành một người tốt với các tiêu chuẩn đạo đức cao. Hiện tại tôi đang bước đi trên con đường để trở về với bản tính tiên thiên của mình.

Trong trường đại học, việc gian lận trong thi cử là một hiện tượng phổ biến. Mặc dù tôi biết rằng mình không nên làm điều đó, nhưng tôi không thể kiểm soát bản thân mình. Tôi muốn ganh đua để có điểm số tốt hơn và có học bổng. Khi tôi học Đại Pháp và đọc Chuyển Pháp Luân, tôi thực sự hiểu tại sao mọi người không nên làm những việc xấu, và tôi không còn gian lận nữa. Các bạn cùng lớp đều tôn trọng tôi vì điều đó.

Sau này khi tôi bắt đầu làm việc trong lĩnh vực y tế, tôi thường xuyên giúp đỡ các đồng nghiệp, vì vậy một số người thường yêu cầu tôi trực cùng ca với họ. Một lần, một đồng nghiệp đã đến rất muộn trong ca trực đêm của anh ấy, tôi đã ở lại để giúp anh ấy.

Tôi đã rất đói và cảm thấy khó chịu, nhưng sau đó tôi nhận ra rằng mình là một học viên Đại Pháp và tôi nên nghĩ cho người khác trước. Anh ấy rất có thể đã gặp rắc rối nên mới đến muộn như vậy, vì thế tôi nên vui khi anh ấy đã đến bệnh viện an toàn.

Một lần khác, người đồng nghiệp này đã trút cơn giận lên tôi khi anh có mâu thuẫn với một đồng nghiệp khác. Tôi cảm thấy thật không công bằng, tôi nhớ lại những lần tôi giúp đỡ anh ấy và đã luôn luôn đối xử tốt với anh ấy như thế nào. Khó khăn lắm tôi mới giữ được bình tĩnh.

Hai ngày tiếp theo, thái độ kia của người đồng nghiệp cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Tôi cố gắng loại bỏ các suy nghĩ đó nhưng không làm được, khiến trong tâm tôi thấy vô cùng khó chịu.

Đến ngày thứ ba, tôi tự hỏi tại sao tôi lại cảm thấy như vậy. Tôi biết rằng đây là vấn đề của bản thân mình và tôi bắt đầu hướng nội. Tôi đã tìm thấy nhiều tâm chấp trước của mình: tâm oán hận, sợ bị thua thiệt, và luôn xem mình là trung tâm.

Tôi đã rất ngạc nhiên về những gì đã phát hiện ra và ngay lập tức tôi đã quy chính bản thân mình theo Đại Pháp. Khi tôi đối xử tốt với người khác một cách vô điều kiện, thì tôi cảm thấy mọi thứ tốt hơn rất nhiều.

Bị đuổi khỏi trường

Năm ngoái, tôi quay trở lại trường để học nghiên cứu sinh. Kể từ khi tôi đệ đơn kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân, các nhân viên của Phòng 610 địa phương và của Cục An ninh Nội địa thường xuyên đến trường sách nhiễu tôi. Họ cũng gây áp lực lên nhà trường và gia đình tôi, đồng thời đe dọa đuổi tôi khỏi trường học.

Tôi đã nói với lãnh đạo nhà trường và bệnh viện nơi tôi làm việc về Đại Pháp, về cuộc bức hại Pháp Luân Công, và việc tôi đã được hưởng lợi như thế nào từ việc tu luyện Pháp Luân Công. Tất cả họ đều muốn giúp tôi sau khi biết được sự thật.

Họ khuyên tôi nên nói dối rằng tôi đã từ bỏ niềm tin vào Đại Pháp, nhưng tôi đã từ chối. Tôi nói với họ rằng tôi không thể nói dối và sẽ không bao giờ từ bỏ Đại Pháp.

Họ rất chấn động khi thấy tôi kiên định như vậy, nhưng họ vẫn làm như lời đe doạ, cuối cùng tôi đã bị đuổi học.

Trong suốt hai năm tu luyện, có lúc tôi làm tốt, có lúc làm tương đối khả dĩ, và cũng có lúc tôi làm không tốt. Tôi sẽ cố gắng tu luyện tốt hơn để giúp nhiều người hơn biết được sự thật và vẻ đẹp của Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/15/331077.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/6/158134.html

Đăng ngày 11-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share