Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-9-2016] Sau nhiều tháng liên tục trì hoãn, cuối cùng Tòa án Đông Lệ đã tiến hành phiên tòa thứ hai xét xử một cặp vợ chồng ở Thiên Tân vào hôm 13 tháng 9 năm 2016.

Anh Chu Hướng Dương cùng vợ là cô Lý San San, bị cáo buộc “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ được chính quyền cộng sản Trung Quốc quy chuẩn để phỉ báng và cầm tù học viên Pháp Luân Công.

2014-6-30-minghui-anitpersecution-yanzhao-07--ss.jpg

Anh Chu và cô Lý

Cặp vợ chồng này bị bắt giữ ngày 2 tháng 3 năm 2015, chưa đầy hai năm kể từ ngày họ đoàn tụ sau cả thập kỷ xa cách. Chỉ đơn giản vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công, anh Chu bị cầm tù chín năm, và cô Lý phải chịu án ba năm lao động cưỡng bức trước khi cặp đôi này được đoàn tụ.

Bốn luật sư đã đại diện cho vợ chồng họ biện hộ rằng Trung Quốc không hề có điều luật nào quy định Pháp Luân Công là phạm pháp, và rằng thân chủ của họ lẽ ra không bao giờ nên bị truy tố chỉ vì họ thực thi quyền tự do tín ngưỡng được hiến pháp bảo hộ. Họ yêu cầu tuyên bố trắng án cho cặp đôi này, nhưng tòa án đã kết thúc phiên xét xử kéo dài bảy giờ này mà không hề đưa ra phán quyết nào.

Trong phiên điều trần mới, thẩm phán đã vi phạm trình tự pháp lý ngay từ đầu

Hai vợ chồng anh Chu bị đưa ra xét xử phi pháp lần đầu ngày 30 tháng 11 năm 2015. Luật sư của cô Lý không thể có mặt trong ngày hôm đó, và luật sư của anh Chu liên tục bị thẩm phán Trương Á Linh ngắt lời trong khi cố gắng trình bày luận cứ biện hộ của mình.

Anh Chu muốn có đại diện pháp lý phù hợp đại diện đồng thời cho cả hai vợ chồng anh, nên anh đã quyết định dừng luật sư bào chữa của anh trong phiên điều trần. Theo luật, [trong tình huống này] thẩm phán chủ tọa có quyền chấm dứt phiên diều trần, cho phép bị cáo thuê luật sư mới, và có quyền quyết định một phiên xét xử mới vào một ngày nào đó.

Tuy nhiên, thẩm phán Trương vẫn tiếp tục phiên điều trần.

Một tháng sau hai vợ chồng anh Chu đã đệ đơn kiện thẩm phán Trương, và Tòa án Đông Lệ đã đồng ý tổ chức cho họ một phiên điều trần thứ hai. Tuy nhiên thẩm phán Trương, vẫn trì hoãn chưa đưa ra lịch xét xử mới, cuối cùng, đến một tháng rưỡi gần đây mới tiến hành phiên điều trần.

Ông Trương Tán Ninh, một trong số những luật sư mới của hai vợ chồng anh Chu, đã đến Thiên Tân hôm 31 tháng 7 năm nay khi ông nhận được cuộc điện thoại của thẩm phán Trương. Vị thẩm phán này thông báo với ông Trương về việc đột ngột hủy phiên điều trần dự kiến diễn ra ngày 2 tháng 8.

Ông Trương phản đối việc liên tục trì hoãn phiên tòa và lập luận rằng theo quy định của pháp luật, thân chủ của ông cần phải được trả tự do. Yêu cầu của ông đã bị từ chối.

Hai xe cảnh sát đã áp giải anh Chu và cô Lý đến tòa án hôm 13 tháng 9. Thẩm phán Trương vẫn tiếp tục chủ trì phiên điều trần thứ hai này.

Hạn chế người vào chứng kiến phiên tòa được cho là xét xử công khai

Phiên tòa lẽ ra phải được mở công khai, nhưng chỉ bốn người nhà của họ được phép vào trong phòng xử án.

Trong khi hai người mẹ của vợ chồng anh Chu đến tham dự phiên tòa, thì cha anh Chu lại không được phép vào trong. Ông đã di chuyển hàng trăm dặm từ quê nhà đến Thiên Tân nhưng lại không được gặp người con trai đã hơn một năm xa cách.

2016-9-17-minghui-tianjin-zhou-li-2--ss.jpg

Cha anh Chu đợi bên ngoài phòng xử án

Người ủng hộ bị theo dõi và dọa dẫm

Phòng xét xử được canh phòng nghiêm ngặt hôm 13 tháng 9 với hơn 100 cảnh sát mặt thường phục và cảnh phục tuần tra trong các khu vực xung quanh tòa án.

2016-9-17-minghui-tianjin-dongli-court-02--ss.jpg

Cảnh sát đứng phía ngoài tòa án

8df74da573dd173729c12cfbb5c37e47.jpg

Cảnh sát xét hỏi những người đứng xem

2016-9-17-minghui-tianjin-dongli-court-08--ss.jpg

Cảnh sát mặc thường phục

Nhiều người thân quen từ quê nhà của hai vợ chồng ở tỉnh Hà Bắc đã đến để ủng hộ họ. Bởi bị cấm tham dự phiên toàn, nên họ đợi ở bên ngoài tòa án trong quá trình tố tụng.

Cảnh sát cố gắng đẩy họ đi nơi khác. Họ vây quanh một cụ ông và cháu trai của ông và đe dọa họ. Cậu bé quá sợ hãi đến nỗi ngất xỉu. Một học viên Pháp Luân Công cũng có mặt ở đó đã trách mắng cảnh sát và yêu cầu họ ngừng sách nhiễu trẻ con và người ông già cả của cậu bé.

Một học viên đã bị bắt khi chụp hình cảnh sát đi tuần tra. Đến khi phiên tòa kết thúc cô mới được thả ra.

Gia đình tặng hoa cho các luật sư

Cả hai người mẹ của anh Chu và cô Lý đều rất ấn tượng với phần biện hộ của các luật sư và lòng dũng cảm của họ khi đề nghị xử vô tội cho vợ chồng anh Chu. Cả hai người mẹ cùng có mặt tặng hoa cho các luật sư khi phiên tòa kết thúc.

2016-9-17-minghui-tianjin-zhou-li-3--ss.jpg

Bốn luật sư (từ trái sang phải): ông Trương Tán Ninh, ông Thường Bá Dương, ông Dư Văn Sinh, và ông Trương Khoa Khoa

Các bài viết liên quan:

Thêm nhiều học viên bị theo dõi, bắt giữ và xét xử mà không có đại diện pháp lý

Cặp vợ chồng trẻ lại bị bắt sau 10 năm cố gắng giải cứu cho nhau ra khỏi nhà tù


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/18/335171.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/20/159229.html

Đăng ngày 10-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share