Bài viết của Thải Cúc, phóng viên Minh Huệ tại New York

[MINH HUỆ 29-8-2016] Các học viên Pháp Luân Công tại New York đã tập trung trước Trụ sở Liên Hợp Quốc trong thời gian của Kỳ họp thứ 71 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 9 năm 2016 nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra tại Trung Quốc.

10588740a3951aa5c830e0bcc702e818.jpg

9ea6ea6fcc24b0b9d7a716f351782331.jpg

f0025b7431fe8f0c1ca572590dad8f37.jpg

a37b9124d25fc11704b542ea5d1102a2.jpg

Các học viên Pháp Luân Công kêu gọi đưa Giang Trạch ra công lý và chấm dứt cuộc bức hại trước Trụ sở Liên Hợp Quốc.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã tham dự Đại hội từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 9. Các học viên Pháp Luân Công đã thỉnh nguyện cả ngày và đêm trên các góc phố quanh khu vực khách sạn nơi Thủ tướng Lý Khắc Cường ở và khu vực The Waldorf Astoria tại New York trong vòng bốn ngày. Các học viên đã phân phát tờ rơi, trưng biểu ngữ với các tiêu đề: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý” và “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công”.

Trong thời gian diễn ra sự kiện này, nhiều người dân thành phố New York đã dừng lại ký đơn thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công.

Người phát ngôn kiêm Thư ký Báo chí Nhà Trắng gặp học viên từng bị bức hại

9d76fa1d2857fe43998f9fe6cf25f671.jpg

Người phát ngôn kiêm Thư ký Báo chí Nhà Trắng – ông Josh Earnest đã gặp học viên Pháp Luân Công từng trải qua cuộc bức hại tại Trung Quốc.

Học viên Li Fuyao đã tới gặp ông Josh Earnest – Người phát ngôn kiêm Thư ký Báo chí Nhà Trắng trên đường phố gần nơi các học viên thỉnh nguyện vào ngày 21 tháng 9. Ông Earnest cho biết ông đã nghe nói về Pháp Luân Công và cuộc bức hại này.

Cô Lý lớn lên tại Trung Quốc và khi lên 7 tuổi, cha cô đã bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công. Cô đã chứng kiến cảnh cha mẹ mình bị bắt đưa đi khỏi nhà khi cô lên 10 tuổi. Cô và bà đã phải rời khỏi nhà và sống lang bạt. Năm 20 tuổi, cô đã tới Úc để tránh bị bức hại thêm nữa. Cuối cùng khi bố mẹ cô cố gắng chạy trốn khỏi Trung Quốc, cô đã đi cùng với bố mẹ tới sinh sống ở New York.

Tờ New York Post đăng Báo cáo về tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc

Tờ New York Post đăng báo cáo với nhan đề “Thực tế tàn nhẫn về thu hoạch nội tạng tại Trung Quốc” vào ngày 20 tháng 9 và đây là một trong những báo cáo được quan tâm nhất trên trang web của tờ báo này trong nhiều ngày.

8ab7a95ce2e85eacf25028b95ef37e0b.jpg

Ảnh đăng trong bài báo của tờ New York: các học viên Pháp Luân Đại Pháp mô phỏng cảnh thu hoạch tạng trong trại lao động của Trung Quốc nhằm phản đối việc lạm dụng và giết hại các học viên Pháp Luân Công vào ngày 23 tháng 4 năm 2006 trước Văn phòng Tổng thống tại Đài Bắc, Đài Loan.

Báo cáo đã chỉ ra rằng “Không một ai có được sự an toàn dưới chế độ của Đảng Cộng sản Trung Quốc và các học viên Pháp Luân Công lại là mục tiêu chính. (Pháp Luân Công là một môn tu luyện tinh thần dựa trên các nguyên lý chỉ đạo là Chân – Thiện – Nhẫn)“.

Báo cáo cũng trích dẫn báo cáo điều tra độc lập của hai luật sư người Canada, ông David Kilgour và David Matas. Luật sư Matas viết trong báo cáo: “ĐCSTQ báo cáo tổng số lượng các ca cấy ghép tạng hợp pháp là khoảng 10.000 ca một năm. Tuy nhiên, chúng ta có thể dễ dàng thấy được số lượng thực tế vượt xa con số báo cáo chính thức của Trung Quốc dù chỉ cần tính hai hay ba bệnh viện lớn nhất”.

Thu hoạch nội tạng bị công chúng lên án

Một phụ nữa ghé qua và nói chuyện với các học viên Pháp Luân Công: “Nếu sự việc như vậy có thể xảy ra với bạn thì nó cũng có thể xảy ra với bất kỳ ai. Điều này làm tôi thấy thất vọng rằng Liên Hợp Quốc và Chính phủ Hoa Kỳ đã quá chậm trễ trong việc đưa ra hành động. Các bạn hãy tiếp tục công việc vĩ đại này!”

Một quan chức của Liên Hợp Quốc và một báo cáo viên từ Saudi Arabia đã nói chuyện với học viên Pháp Luân Công là anh Dorian hồi lâu. Họ nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc này và đã lên kế hoạch báo cáo việc này tại Saudi Arabia.

Một người đàn ông Nga đã nói: “ĐCSTQ thật là tà ác! Tôi hi vọng nó sẽ sớm sụp đổ!”

Một người Ấn Độ đang trên đường tới gặp ngài Đại sứ Ấn Độ. Anh nói sẽ chuyển tờ rơi thông tin về tội ác thu hoạch tạng này tới ngài Đại sứ.

Một người qua đường có tên Kimberly đã nói: “Chúng ta đã quá tập trung vào cuộc bầu cử tổng thống đến mức không chú ý đến những gì đang thực sự diễn ra trên thế giới. Tôi thật sự rất sốc khi nghe đến tội ác thu hoạch nội tạng này”.

ed9f55982ff9cf8cb6f0f348e1a2419d.jpg

Người dân thành phố New York, ông Brian nói ông ủng hộ các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công. Ông sẽ lên kế hoạch giúp các học viên truyền tải các thông điệp về cuộc bức hại.

Một cư dân địa phương khác, anh Alexandre đã nói Chân và Thiện tốt cho người dân và đất nước họ. Bất kỳ chính phủ nào cũng nên hỗ trợ và giúp đỡ họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/28/335620.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/1/159367.html

Đăng ngày 4-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share