Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở New York

[MINH HUỆ 29-9-2016] Ngày 25 tháng 9, lễ hội Atlantic Antic thường niên lần thứ 42 đã được tổ chức ở quận Brooklyn, thành phố New York. Do đây là một lễ hội đường phố lớn nhất và lâu đời nhất ở Brooklyn, nên nó thu hút được hàng nghìn người thuộc mọi lứa tuổi và tầng lớp xã hội tới tham dự. Các hoạt động chào mừng kéo dài từ đại lộ Flatbush ở trung tâm thành phố cho tới tận khu vực phía bờ sông. Trong suốt lễ hội, nhiều khách tham quan lễ hội đã rất vui mừng khi được biết về Pháp Luân Đại Pháp.

2bf755ddff80d2b479de4f54c5a633da.jpg

89e856dbbe01ebb859bbd44f8ee1e732.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công Pháp.

“Có một ngày cả thế giới sẽ hiểu được các bạn”

Ông Derrick Raphael nói rằng trước đây ông đã từng biết về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Ông đã đăng ký tham dự một khóa học để tìm hiểu thêm về pháp môn tu luyện này, đồng thời cũng khích lệ một học viên: “Hãy kiên định. Có ngày cả thế giới sẽ hiểu được các bạn.”

659657c12bbfd697b2a7f904db64fd47.jpg

Ông Derrick Raphael đăng ký tham dự khóa học.

Ông Taliban Daisley, một cư dân địa phương có thể nói tiếng Trung Quốc trôi chảy, đã ký tên thỉnh nguyện nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch tạng từ những học viên Pháp Luân Công còn sống. Ông đã đăng ký tham dự khóa học về Pháp Luân Công cũng như mong muốn rằng, việc thiền định này sẽ giúp ông nâng cao tâm trí và thân thể.

Những thay đổi tích cực trong cuộc sống

Đi cùng với hai người con gái và môt cậu con trai, bà Elizabeth Zelazny đã tới thăm gian hàng của các học viên Pháp Luân Công. Sau khi được nghe về cuộc đàn áp Pháp Luân Công tàn bạo ở Trung Quốc, cả bốn người đã ký tên thỉnh nguyện ủng hộ những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại này. Khi trò chuyện với một học viên, những đứa trẻ tâm sự rằng cha chúng đã mất. Người học viên này đã chia sẻ kinh nghiệm của cô trong việc có một thái độ tích cực hơn vào cuộc sống sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cả gia đình đã cảm ơn người học viên và cùng đăng ký tham dự khóa học Pháp Luân Công.

Cô Luz Jaime và chồng của mình đã trò chuyện với các học viên và ký tên thỉnh nguyện ủng hộ việc chấm dứt cuộc đàn áp này. Sau khi được nghe về những nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và những lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Đại Pháp, cô thấy rất hào hứng và mong muốn được bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

dac9c342347c78d65d599c091c0d5bf1.jpg

Người dân ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Một khách bộ hành đã xin học viên một bông hoa sen bằng giấy được làm thủ công. Hoa sen tượng trưng cho hòa bình và hạnh phúc. Bà nói: “Tôi đã có một vài bông hoa vì năm nào tôi cũng xin một bông mang về. Tôi rất thích chúng, chúng mang đến năng lượng và hy vọng cho cuộc sống của tôi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/29/335647.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/30/159360.html

Đăng ngày 3-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share