Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-5-2016] Tôi bắt đầu thực hiện các cuộc gọi điện thoại giảng chân tướng về Pháp Luân Công để giúp mọi người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ đầu năm 2013.

Lúc đầu tôi gặp rất nhiều khó khăn, mặc dù rất nỗ lực nhưng tôi chỉ có thể thuyết phục được ba đến năm người thoái ĐCSTQ mỗi ngày. Ngày thành công nhất tôi cũng chỉ giúp được tám người thoái đảng. Tôi đã gặp tất cả các loại người khác nhau trong quá trình gọi điện. Một số người dập máy ngay sau khi họ nghe nói đến “Pháp Luân Công” (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp).

Tôi cảm thấy rất chán nản, và tất cả các quan niệm người thường của tôi đều bộc lộ ra. Tôi oán giận ĐCSTQ đã đầu độc họ quá thâm sâu, thậm chí tôi còn không muốn cứu họ, đặc biệt là những người nói những lời lăng mạ Sư phụ và Đại Pháp.

Một lần, có một người đàn ông trả lời và bắt đầu lăng mạ Sư phụ ngay sau khi anh ấy nghe thấy những gì tôi nói. Tôi giải thích rằng Sư phụ đến đây là để cứu người, và những lời lăng mạ này sẽ không tốt cho anh ấy. Nhưng anh ấy vẫn tiếp tục lăng mạ. Điều đó khiến tôi mất bình tĩnh. Tôi nghĩ rằng tôi nên mặc kệ anh ấy, và rằng chính anh ấy sẽ phải đối mặt với những hậu quả nặng nề. Sau đó tôi gác máy điện thoại.

Đêm đó, trong một giấc mơ tôi nghe có ai đó gọi: “Hãy cứu tôi! Cứu tôi!” Tôi đã bị sốc và tỉnh dậy. Tôi nhận ra rằng Sư phụ đã cho tôi thấy trải nghiệm này trong một không gian khác.

Tôi buồn đến nỗi sau đó tôi không thể ngủ được. Tôi hướng nội và phát hiện ra nhiều quan niệm người thường và chấp trước đã tồn tại trong tôi trong những tháng qua. Tôi đã giúp hơn 200.000 người thoái ĐCSTQ khi giảng chân tướng trực diện, vì thế mà tôi đã sinh ra tâm tự mãn. Tuy nhiên, tôi lại thiếu kiên nhẫn khi nói chuyện với mọi người trên điện thoại, và tôi căm ghét ĐCSTQ vì nó đã đầu độc người dân quá thâm sâu.

Sau đó, Pháp của Sư phụ hiện lên trong tâm trí của tôi:

[Tôi] nói rõ cho chư vị một chân lý: toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người. (Chuyển Pháp Luân)

Khi tôi bình tĩnh trở lại, tôi cảm thấy tất cả các chấp trước của tôi đã biến mất. Tôi biết rằng đó là vì Pháp và huyền năng của Đại Pháp đã tiêu bỏ chúng đi cho tôi.

Kể từ đó, mỗi ngày tôi đã giúp được nhiều người thoái ĐCSTQ hơn.

Đúng như Sư phụ giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Chuyển Pháp Luân)

Cứu người với tâm thái hòa ái

Chính niệm và từ bi chỉ có được từ Pháp. Tôi đã dành nhiều năm thực hiện các cuộc gọi để truyền rộng chân tướng về Pháp Luân Công và giúp mọi người thoái ĐCSTQ. Tôi học Pháp và ghi nhớ Pháp, cũng như học các bài giảng khác của Sư phụ mỗi ngày. Tôi luôn cầu xin Sư phụ gia trì cho tôi trước khi tôi ra đường. Tôi phát chính niệm trên đường đi và nhẩm Pháp cho đến khi tôi cảm thấy một trường năng lượng từ bi bao quanh mình. Sau đó tôi bắt đầu thực hiện các cuộc gọi điện giảng chân tướng với một tâm thái tường hoà.

Một người đàn ông trung niên ở bên ngoài thị trấn tôi ở đã trả lời cuộc gọi của tôi. Sau khi tôi nói xin chào, anh ấy đã lớn tiếng hỏi tôi làm thế nào mà biết được số điện thoại của anh ấy. Tôi nói rằng tôi đã gọi một cách ngẫu nhiên, và chỉ có người tốt mới trả lời một cuộc gọi như vậy. Anh ấy đoán rằng tôi là một học viên Pháp Luân Công.

Tôi khuyên anh ấy thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó để bản thân được bình an. Anh ấy cảnh báo rằng ĐCSTQ đang đàn áp Pháp Luân Công, vì vậy tôi không nên làm như thế nữa. Anh ấy cũng nói với tôi rằng anh ấy từng là cảnh sát Đội An ninh Nội địa, và chịu trách nhiệm bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Tôi sững người khi nghe anh ấy nói vậy, nhưng tôi sớm bình tĩnh trở lại, tôi nghĩ: “Sư phụ luôn bảo hộ cho tôi và tôi không có gì phải sợ cả. Tôi đang cố gắng cứu anh ấy.”

Tôi nói với anh ấy rằng Sư phụ biết tất cả những việc xấu mà ĐCSTQ đã làm để bức hại các học viên Pháp Luân Công, nhưng Ngài vẫn muốn tôi nói cho anh ấy biết sự thật vì Ngài coi trọng sinh mệnh của tất cả mọi người. Tôi cũng nói rằng không còn nhiều thời gian nữa, nhiều quan chức cấp cao của ĐCSTQ tham gia bức hại Pháp Luân Công đều đã bị bắt giữ.

Tôi có thể cảm thấy Sư phụ đang ở bên cạnh mình, vì vậy tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ tôi. Tôi vẫn tiếp tục bảo người đàn ông đó hãy thoái ĐCSTQ, Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong.

Anh ấy nói với tôi rằng cả cha mẹ và vợ của anh đều là sỹ quan cảnh sát, và tất cả họ đều là đảng viên, con trai của anh cũng đã gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong. Anh ấy yêu cầu tôi giúp tất cả gia đình anh thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Anh ấy cũng xin lỗi vì đã nóng nảy với tôi, và nhờ tôi gửi lời vấn an đến Sư phụ.

Tôi nói với anh ấy đừng tham gia bức hại Pháp Luân Công nữa, và anh ấy cũng nên khuyên các đồng nghiệp của mình làm như vậy. Anh ấy không ngừng cảm ơn tôi và nhắc nhở tôi giữ an toàn.

Sư phụ giảng:

“Lực lượng từ bi chân chính có thể giải thể hết thảy nhân tố bất chính…” (Giảng Pháp tại Manhattan [2006])

Một lần khác, một người đàn ông bắt đầu nguyền rủa ngay sau khi nhấc máy điện thoại. Tôi chào anh ấy ba lần cho đến khi anh ấy bình tĩnh trở lại.

Anh ấy nhận xét rằng tôi thật là tốt. Anh ấy xin lỗi vì đã cư xử như vậy với tôi, và giải thích rằng đó là do anh ấy đã uống rượu vào sáng sớm hôm đó. Anh ấy nói với tôi rằng hai vợ chồng anh đều là đảng viên, và con trai của anh cũng đã gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong. Anh ấy đã đồng ý thoái đảng, và cảm ơn tôi đã giúp anh xóa bỏ lời thề độc với ĐCSTQ. Sự việc này chỉ diễn ra trong vòng hai phút. Tôi cảm nhận được sâu sắc những lời Sư phụ giảng:

“Từ bi năng dung thiên địa Xuân
Chính niệm khả cứu thế trung nhân”

(Pháp Chính Càn Khôn, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Từ bi có thể hoà tan trời đất thành mùa Xuân
Chính niệm có thể cứu con người ở thế gian”

(Pháp chính càn khôn, Hồng Ngâm II)

Trong một dịp khác, tôi gọi điện đến Nội Mông. Một người đàn ông trung niên đã trả lời điện thoại. Anh ấy nói với tôi rằng cả gia đình anh đều gia nhập ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Anh đã đọc một cuốn tài liệu về Đại Pháp trong một khách sạn. Cuốn sách nhỏ đó nói rằng những ai thoái ĐCSTQ sẽ được bình an, đồng thời giúp các học viên truyền rộng chân tướng về Pháp Luân Công, và điều này sẽ mang lại phúc báo cho họ. Anh ấy đã nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo” ba lần. Anh ấy còn muốn quyên tiền hay làm một việc gì đó có ích cho Đại Pháp.

Tôi nói với anh ấy rằng hãy giúp người thân và bạn bè của anh thoái ĐCSTQ, và khuyên họ ghi nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Anh ấy cho biết mình có mối quan hệ với hơn 200 người, và nói rằng anh sẽ nói chuyện với họ về việc này.

Đại Pháp khai mở trí huệ giúp tôi thuyết phục được nhiều người thoái ĐCSTQ

Hàng ngày tôi sử dụng điện thoại di động để nói chuyện với mọi người. Tôi luôn mong muốn cứu được nhiều người, và điều này khiến tôi trở nên từ bi hơn. Với một tâm thái như vậy, những gì tôi nói sẽ khiến mọi người dễ dàng tiếp nhận hơn. Những người trả lời cuộc gọi của tôi đã không còn dập máy nữa. Hầu hết trong số họ đều đồng ý thoái ĐCSTQ, thậm chí họ còn thoái cho cả gia đình mình.

Một số doanh nhân nghe điện thoại nói với tôi rằng họ đang rất bận rộn, vì vậy tôi nhanh chóng nói với họ rằng thoái ĐCSTQ sẽ giúp cải thiện tình hình kinh doanh của họ. Sau đó tôi nói với họ hãy ghi nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.“ Tôi gợi ý cho họ một vài hóa danh có ý nghĩa dùng để thoái, một trong số đó có hàm ý là hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn, lợi nhuận lớn hơn. Hầu hết mọi người đều vui vẻ đồng ý.

Một người làm việc cho chính phủ muốn thoái ĐCSTQ, nhưng có nhiều người đang đứng xung quanh ông ấy. Ông nói: “Xin hãy giúp tôi làm điều đó.” Tôi đồng ý, và sau đó đưa cho ông một hóa danh, và nói ông ghi nhớ nó.

Khi gặp các sỹ quan cảnh sát, tôi nói với họ: “Tôi biết bạn là một người tốt. Bạn làm nghề này cũng chỉ vì mưu sinh. Nhưng bạn cần phải thoái ĐCSTQ để được an toàn. Công việc của bạn sẽ không giúp bạn khi thảm họa xảy ra. Điều quan trọng là bạn phải đưa ra sự lựa chọn của mình.” Những gì chúng ta nói có thể giúp người khác khởi được phần thiện niệm của họ.

Có ba điểm chính mà tôi muốn người nghe hiểu rõ. Việc đầu tiên là nói cho mọi người biết về phong trào thoái ĐCSTQ là thế nào. Việc thứ hai là nói với họ hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Cuối cùng tôi đặt cho họ một hóa danh có ý nghĩa. Tốt nhất nên sử dụng các từ đơn giản để giao tiếp và để giảm thiểu việc người nghe sẽ ngắt máy đột ngột.

Mỗi ngày tôi đều đi bộ một quãng đường dài để thực hiện các cuộc gọi giảng chân tướng trong hơn hai giờ đồng hồ. Tôi đi ra ngoài bất kể trời nắng hay mưa. Tôi đã làm như vậy trong nhiều năm qua, và đã giúp hơn 50.000 người thoái ĐCSTQ.

Vào một ngày mùa đông lạnh giá sau khi kết thúc cuộc gọi, tôi đã nhìn thấy một Pháp Luân đang xoay tròn trên đầu mình, và hoa nở rực rỡ dọc hai bên đường đi. Nó tuyệt vời đến mức tôi đã cao hứng sáng tác một bài thơ về trải nghiệm kỳ diệu đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/3/327438.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/12/157788.html

Đăng ngày 29-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share