Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nga

[MINH HUỆ 25-9-2016] Ngày 13 tháng 9 năm 2016, tại thành phố Yaroslavl, Triển lãm Nghệ thuật Quốc Zhen, Shan, Ren (Chân-Thiện-Nhẫn) kéo dài 2 tuần đã được tổ chức thành công ở hội trường triển lãm mang tên N.Nuzhin của thành phố. Thông qua các tác phẩm nghệ thuật, nhiều cư dân địa phương đã biết đến Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), một môn tu luyện tinh thần cổ xưa, cũng như được biết đến cuộc bức hại pháp môn đang diễn ra ở Trung Quốc.

e133aecc824fea617f5965c752db0235.jpg

b26fcf269008fd4134828bb0da65ea66.jpg

Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Zhen, Shan, Ren ở thành phố Yaroslavl, Nga

Sự thành công của buổi triển lãm cũng gây chú ý cho giới truyền thông địa phương.

Một tờ báo địa phương đưa tin: “Mười hai nghệ sỹ đến từ Hoa Kỳ, Canada, Úc và Thái Lan đã trưng bày các kiệt tác của họ tại triển lãm. Giá trị phổ quát của môn tu luyện Trung Hoa cổ xưa, Pháp Luân Đại Pháp, đã gắn kết họ trong công cuộc kiếm tìm ý nghĩa chủ đạo của cuộc sống và nghệ thuật.”

Câu chuyện [được truyền tải] trong các tác phẩm cũng đề cập tới trận chiến giữa chính và tà, lòng từ bi, cũng như cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ).

Một kênh truyền hình địa phương đã phỏng vấn các nhà tổ chức cuộc triển lãm và giới thiệu Pháp Luân Công cũng như những lợi ích của môn tu luyện này tới công chúng. Cuộc phỏng vấn cũng thảo luận về các nguyên nhân và chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Công do Giang Trạch Dân, cựu Bí thư ĐCSTQ khởi xướng vào tháng 7 năm 1999.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/22/335357.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/25/159292.html

Đăng ngày 29-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share