Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 27-4-2006] Kể từ khi bước vào tu luyện, thì mỗi cá nhân đều hết lần này đến lần khác trải qua khảo nghiệm tín Sư tín Pháp. Nhỏ thì là khảo nghiệm vượt quan nghiệp bệnh, lớn thì là quan sinh tử, từng phút từng giây đều khảo nghiệm đệ tử Đại Pháp.

Có đồng tu khi không qua được quan nghiệp bệnh, thì niềm tin vào Sư phụ và Đại Pháp bắt đầu dao động; có người khi đối diện với quan sinh tử thì liền sản sinh nghi hoặc rằng Sư phụ tại sao không bảo hộ đệ tử Đại Pháp chứ. Ôm theo tâm hữu cầu mà tín Sư tín Pháp, thì tâm nhất định sẽ không kiên định. Đã qua bảy năm tu luyện Chính Pháp, khi hồng thế Chính Pháp đang đến gần, đệ tử Đại Pháp phải có năng lực tự bảo hộ lấy mình, đó cũng chính là chính niệm.

Đối diện với áp lực tà ác, bạn có dám dũng cảm đứng lên bảo vệ chân lý không, hay còn vì lợi ích cá nhân mà cầu xin Sư phụ bảo hộ. Nếu tâm tin vào Sư phụ và Đại Pháp của bạn kiên cố và vững chắc như đá tảng, thì cũng đủ để khiến hết thảy tà ác khiếp sợ, vậy thì tà ác còn dám bức hại bạn sao?

Sư phụ giảng:

”Chính niệm kiên cố không thể phá đối với chân lý vũ trụ là cấu thành nên thể kim cương vững như đá tảng của đệ tử Đại Pháp lương thiện, làm run sợ hết thảy tà ác, ánh sáng chân lý phóng ra làm hết thảy những nhân tố tư tưởng bất chính của các sinh mệnh phải giải thể.” (Cũng một đôi lời, Tinh Tấn Yếu Chỉ 2)”

Một chút thể ngộ gần đây, mong đồng tu từ bi góp ý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/4/27/126220.html

Bản tiếng Anh: https://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/5/22/73602.html

Đăng ngày 28-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share