Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Canada

[MINH HUỆ 24-9-2016] Học viên Pháp Luân Công đã tập trung ở Ottawa thủ đô của Canada trong hai ngày 21 và 22 tháng 9 nhân chuyến công du của Thủ trướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, kêu gọi ông Lý Khắc Cường giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Họ cầm các biểu ngữ có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công”, “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý” và các biểu ngữ khác.

Pháp Luân Công (còn biết đến với tên gọi Pháp Luân Đại Pháp) được truyền ra công chúng từ năm 1992 ở Trung Quốc và nhanh chóng phổ biến vào những năm sau đó bởi những lợi ích về sức khỏe và tinh thần mà pháp môn mang lại. Các học viên chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày.

Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động bức hại tàn bạo Pháp Luân Công và điều động toàn bộ bộ máy nhà nước vào cuộc đàn áp này vào năm 1999 vì tật đố vì sự phổ biến của Pháp Luân Công và sự hoang tưởng lo sợ mất kiểm soát. Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của rất nhiều học viên, trong đó có việc ĐCSTQ bảo hộ cho vấn nạn giết hại để mổ cướp tạng từ các học viên đang còn sống ở Trung Quốc.

Các học viên đã nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp trong chuyến công du của thủ tướng Trung Quốc. Họ đứng ở phía trước khách sạn Westin ở Ottawa nơi Thủ tướng Lý Khắc Cường nghỉ lại, và ở Tòa nhà Quốc hội nơi ông Lý gặp mặt Thủ tướng Canada Justin Trudeau, và phía bên ngoài Bảo tàng Lịch sử Canada nơi ông Lý dùng bữa tối cùng Thủ tướng Trudeau.

2016-9-23-minghui-falun-gong-ottawa_02--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công cầm các tấm biểu ngữ ở phía trước khách sạn Westin Ottawa

2016-9-23-minghui-falun-gong-ottawa_03--ss.jpg

Đoàn xe tháp tùng của ông Lý gặp các học viên Pháp Luân Công trên đường tới Tòa nhà Quốc hội

2016-9-23-minghui-falun-gong-ottawa_04--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công cầm biểu ngữ ở phía trước Tòa nhà Quốc hội

2016-9-23-minghui-falun-gong-ottawa_05--ss.jpg

Du khách đi ngang qua nơi kháng nghị ở Tòa nhà Quốc hội

2016-9-23-minghui-falun-gong-ottawa_06--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công cầm các tấm biểu ngữ đứng trong mưa ở phía trước Bảo tàng Lịch sử Canada, đợi đoàn xe tháp tùng ông Lý Khắc Cường trở về sau bữa ăn tối với Thủ tướng Trudeau

Một nghị sỹ quốc hội khen ngợi sự kiện của Pháp Luân Công và ủng hộ nỗ lực phản bức hại của họ. Nhiều du khách đã nhận tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Nhiều du khách đã nhận tài liệu thông tin và lên án cuộc bức hại sau khi biết chân tướng.

Đại sứ quán Trung Quốc đã bố trí “nhóm hoan nghênh” chuyên nghiệp gồm những người Canada gốc Hoa, thương nhân, sinh viên mà họ đã trả tiền thuê. Những người được thuê này đứng sang một làn đường phân cách giữa họ và đoàn Pháp Luân Công. Cả hai bên cùng truyền tải lời hoan nghênh Thủ tướng Trung Quốc theo cách riêng của họ. Một số người Trung Quốc trong nhóm hoan nghênh đã đồng ý thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó sau khi các học viên giúp họ thấy được bản chất thực sự của ĐCSTQ.

Nghị sỹ Canada: Tôi ủng hộ các bạn!

2016-9-23-minghui-falun-gong-ottawa_07--ss.jpg

Nghị sỹ Karen McGrimmon (bên trái) chụp hình cùng một học viên Pháp Luân Công

Một học viên đã đi bộ đến một địa điểm gần với Tòa nhà Quốc hội và gặp Nghị sỹ của Kanata-Carleton, Karren McGrimmon. Nghị sỹ McGrimmon nói với học viên rằng: “Sự kiện các bạn làm rất quy củ. Tôi ủng hộ các bạn!”

Nghị sỹ McGrimmon nói rằng bà đã tham dự một cuộc họp và sẽ thảo luận về Pháp Luân Công trong một cuộc hẹn sau đó.

Nghiếp ảnh gia nghiên cứu: Tôi ủng hộ các bạn!

2016-9-23-minghui-falun-gong-ottawa_08--ss.jpg

Nhiếp ảnh gia nghiên cứu Paul Lauzon

Nhiếp ảnh gia nghiên cứu Paul Lauzon nói: “Tôi ủng hộ nỗ lực phản bức hại và kiện Giang Trạch Dân của các bạn.” Ông chỉ ra rằng chính phủ Canada cần gây sức ép nhiều hơn nữa lên chính phủ Trung Quốc bởi chính quyền ĐCSTQ không muốn chấm dứt bức hại, đặc biệt là tội ác mổ cướp tạng sống kiếm lời. Chính quyền ĐCSTQ vốn lo sợ người dân tập trung lại và biểu đạt ý kiến. Nghị sỹ quan sát thấy rằng không hề có tự do ở Trung Quốc và cho rằng đây là một trong những lý do tại sao rất nhiều người dân Trung Quốc nhập cư đến Canada.

Một cặp vợ chồng người Hungary: Chúng tôi hy vọng có thể giúp chấm dứt bức hại

Một cặp vợ chồng người Hungary đã thấy các học viên Pháp Luân Công ở phía trước Tòa nhà Quốc hội và tìm hiểu về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Sau đó họ đi đến “nhóm hoan nghênh” và lắng nghe những gì nhóm đó nói.

Cặp đôi này quay trở lại chỗ các học viên trước khi rời đi. Người vợ Anna Maria nói: “Trước đây tôi chưa từng biết đến Pháp Luân Công. Hôm nay tôi thấy rất nhiều học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp và cầm các biểu ngữ. Tôi muốn tìm hiểu về pháp môn này. Cuộc bức hại ở Trung Quốc, đặc biệt là tội ác thu hoạch tạng, thật quá kinh khủng.

“Tôi nghĩ rằng người dân Trung Quốc cần phải lên tiếng phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công. Nếu nó không được giải quyết, thì các quốc gia khác và tổ chức quốc tế cần phải can thiệp giúp các học viên giúp chấm dứt bức hại.”

2016-9-23-minghui-falun-gong-ottawa_09--ss.jpg

Anh Omar (bên trái), Vincent (ở giữa), và Elexander (bên phải), các sinh viên đến từ Quebec, đang đứng phía trước Bảo tàng Lịch sử Canada

Anh Omar Liovie là sinh viên của một trường dự bị đại học ở Quebec. Anh cùng hai bạn cùng lớp đã đi đến Bảo tàng Lịch sử Canada vào ngày hôm đó và đã thấy các học viên cầm các tấm biểu ngữ khổ lớn. Trong khi nghe một học viên giải thích về sự kiện này, anh đã dịch sang tiếng Pháp cho bạn cùng lớp. Omar cùng các bạn học nói rằng các học viên Pháp Luân Công nên được tự do tu luyện ở khắp nơi trên thế giới.

Ba sinh viên này đều ủng hộ nỗ lực phản bức hại của các học viên. Họ đồng thanh hô lớn hai lần: “Chấm dứt bức hại!”

Người dân Trung Quốc trong “nhóm hoan nghênh” tuyên bố thoái đảng

2016-9-23-minghui-falun-gong-ottawa_10--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công nói chuyện với những trong “nhóm hoan nghênh”

Nhóm hoan nghênh này được các Đại sứ quán Trung Quốc bố trí đứng bên cạnh nhóm các học viên Pháp Luân Công ở phía ngoài khách sạn Westin Ottawa. Một học viên đứng ở giữa giảng chân tướng cuộc bức hại cho một phụ nữ trung niên trong “nhóm hoan nghênh”. Người học viên nói: “Chúng tôi cũng đến chào đón ông Lý Khắc Cường. Nhưng chúng tôi đang đề nghị ông ấy giúp đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý.”

Một phụ nữ Trung Quốc nói rằng bà là một người theo đạo Cơ-đốc và đã đọc cuốn Cửu Bình và tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Bà đồng ý thoái Đảng, Đoàn và Đội. Sau đó bà đã rời khỏi nhóm hoan nghênh.

2016-9-23-minghui-falun-gong-ottawa_11--ss.jpg

Một học viên giảng chân tướng cho du khách Trung Quốc

2016-9-23-minghui-falun-gong-ottawa_12--ss.jpg

Học viên nâng cao nhận thức về cuộc bức hại với các du khách

2016-9-23-minghui-falun-gong-ottawa_13--ss.jpg

Học viên nâng cao nhận thức về cuộc bức hại cho du khách Trung Quốc

Trên đường về nhà, một học viên đã gặp một số người Trung Quốc, một trong số những người đó đã mỉm cười và nói với cô: “Tôi đã nhìn thấy bạn trong buổi tối dùng bữa cùng thủ tướng Trung Quốc.” Người học viên đó nói rằng anh không tham dự bữa tiệc tối đó và rằng hẳn là người đàn ông đó đã nhận nhầm anh với một vị khách tham dự bữa tiệc tối đó.

Sau đó anh nói với những vị khách Trung Quốc tham dự bữa tối đó về bản chất của ĐCSTQ và cuộc bức hại Pháp Luân Công. Một vị khách đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và nói rằng anh sẽ khuyên những người khác cùng thoái.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/24/335426.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/25/159301.html

Đăng ngày 28-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share