Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 14-8-2016]

Tìm thấy tâm chấp trước, hoàn cảnh công tác lập tức biến đổi

Thông thường khi tôi làm việc thì về tổng thể có thể xem là trôi chảy thuận lợi, kể cả với công việc lãnh đạo yêu cầu mà tôi chưa từng học qua, chưa từng làm trước đây. Khi nói chuyện với đồng nghiệp, một cách vô ý hay hữu ý, tôi hay hiển thị bản sự của mình, rằng mình là người giỏi. Có đồng nghiệp không phục, hễ nói chuyện là châm chọc tôi, mà biểu hiện của tôi cũng không giống một người tu luyện, dứt khoát chọn dùng cách thức là không thèm quan tâm đến họ, thể hiện ra rằng mình là bề trên không chấp. Kết quả là thời gian gần đây, các đồng nghiệp dần dần không muốn tiếp xúc, tránh mặt tôi. Họ còn nói một số lời không hay để tôi nghe được, khuấy động làm cho tâm tình của tôi trở nên khó chịu. Trong khoảng thời gian đó khi đó tôi học Pháp cũng không thể nhập tâm, tư tưởng không tập trung.

Tôi tĩnh tâm xuống suy nghĩ, Sư phụ bảo đệ tử hướng nội tìm, tôi liền hướng nội tìm một cách vô điều kiện. Kết quả là tôi tìm thấy một lượng lớn chấp trước của bản thân như tâm hiển thị, tâm hiếu thắng. Tôi thầm nghĩ, là Sư phụ an bài cho tôi tu luyện trong môi trường làm việc này, vì sao tôi vẫn ôm giữ không bỏ những nhân tâm dơ bẩn này đi? Lại còn khiến cho hoàn cảnh công tác trở nên căng thẳng. Tôi là đệ tử Đại Pháp, không thể so sánh mình với người thường, nếu không tôi còn không bằng cả người thường. Hơn nữa, công việc của tôi sở dĩ có thể làm được tốt cũng là nhờ Sư phụ khai mở trí huệ cho tôi, hết thảy những gì của tôi đều đến từ Đại Pháp. Tôi âm thầm nói với Sư phụ: “Con sai rồi.”

Kết quả là hoàn cảnh công tác của tôi đã chuyển biến tốt ngay lập tức. Các đồng nghiệp lại khiêm nhường nói chuyện với tôi, lại còn thích bàn chuyện công việc với tôi, có khi thậm chí còn khen ngợi tôi. Tôi tự nhủ với bản thân: Lần này mình nhất định không để cho cựu thế lực lợi dụng sơ hở, giữ cho tâm tình bình ổn, không cao hứng, không hiển thị, trân quý môi trường làm việc, làm một đệ tử Đại Pháp chân chính, tu luyện tốt bản thân để có thể chứng thực Đại Pháp.

Tìm được tâm chấp trước, chứng nôn mửa kéo dài lập tức dừng lại

Hai tuần trước vào khoảng 12 giờ một buổi trưa cuối tuần, khi tôi đang phát chính niệm thì đột nhiên cảm thấy buồn nôn, sau đó là không ngừng nôn mửa, lát sau lại bị tiêu chảy, đúng là miệng nôn trôn tháo, nôn một trận, sau đó mơ màng ngủ một hồi, lúc tỉnh dậy lại tiếp tục vừa nôn vừa tháo, toàn bộ buổi chiều phải chịu đựng khổ nạn dày vò, mãi đến năm giờ chiều mới dịu lại một chút. Trong khi đó, nội tâm tôi không ngừng xuất niệm: Ta là đệ tử Đại Pháp, không thể bị tà ác lợi dụng sơ hở, ta làm gì không tốt thì có Sư phụ quản, phủ định hết thảy an bài của cựu thế lực.

Tôi biết rõ thân thể xuất hiện trạng thái này cũng không phải ngẫu nhiên, nên mau chóng hướng nội tìm, trong đầu tôi hiện ra từng chấp trước một, tôi liền phát hiện ra rằng trong việc vứt bỏ tâm sắc dục tôi đã không nghiêm túc, và dứt khoát vượt qua. Khi đó tôi hạ quyết tâm dứt khoát: Sau này nhất định vượt tốt qua quan sắc dục. Sau khi phát chính niệm lúc 6 giờ tối, tình trạng vừa nôn vừa tháo lập tức chấm dứt.

Tôi ngộ ra Sư phụ lại một lần nữa giúp tôi, lại một lần nữa giúp tôi tịnh hóa thân thể, trong tâm càng thêm tin tưởng vững chắc Sư phụ, tin tưởng vững chắc Đại Pháp, quyết tâm từ nay về sau tu luyện một cách nghiêm túc, nghiêm khắc trừ bỏ các tâm chấp trước, nhất định không dây dưa kéo dài, dứt khoát xóa bỏ những chấp trước, quan niệm hậu thiên, đi tốt con đường tu luyện của mình, cùng Sư phụ trở về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/14/332923.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/12/158661.html

Đăng ngày 27-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share