Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 7-9-2016] Bốn cư dân huyện Cao Dương hiện vẫn đang bị giam giữ kể từ sau khi bị bắt vào ngày 3 tháng 8 năm nay bởi phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tinh thần hiện đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Bà Lưu Hương Cúc, em gái bà là bà Lưu Hương Linh, và bà Lý Kim Doanh bị chuyển đến Trại giam thành phố Bảo Định. Ông Phùng Chí Dũng, một kế toán viên của nhà máy dệt may địa phương, bị gửi tới Trại tạm giam Cao Dương.

Biên Lập Khôn, Đội trưởng Đội An ninh nội địa địa phương, dẫn đích thân dẫn theo cấp dưới đến lục soát phi pháp nhà của bốn học viên này ngay sau khi họ bị bắt giữ. Họ không hề xuất trình lệnh lục soát, nhưng sau đó vài ngày, họ đã lừa người nhà của các học viên ký tên vào giấy lục soát và liệt kê các vật dụng bị tịch thu.

Luật sư của bà Lưu Hương Linh đã gặp bà hôm 15 tháng 8 trước khi tới gặp Biên vào buổi chiều ngày hôm đó. Luật sư nhấn mạnh rằng không hề có điều luật nào của Trung Quốc quy định rằng Pháp Luân Công là phạm pháp và rằng thân chủ của ông lẽ ra ngay từ đầu đã không nên bị bắt giữ. Ông hối thúc Biên không truy tố các công dân vô tội.

Vị luật sư này đã gửi lá thư phản ánh ý kiến của ông tới Cục Công an huyện Cao Dương hôm 19 tháng 8, một lần nữa yêu cầu trả tự do cho thân chủ của ông.

Luật sư của bà Lưu Hương Cúc đã gặp mặt bà hôm 19 tháng 8. Giống như những luật sư khác, ông cũng đến gặp Biên và bày tỏ ý kiến tương tự. Ông đã gửi tiếp một lá thư yêu cầu trả tự do cho thân chủ của ông, nhưng không hề được thông qua.

Một tháng đã trôi qua, và bốn học viên hiện vẫn đang bị giam giữ. Chiểu theo luật, thì lẽ ra họ đã được trả tự do, bởi họ vẫn chưa chính thức bị bắt giữ.

Gia đình của bốn học viên kêu gọi trả tự do cho họ ngay lập tức.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/9/7/334099.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/10/158632.html

Đăng ngày 25-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share