Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ Đường Tú Minh

[MINH HUỆ 20-9-2016] Tối ngày 6 tháng 9 năm 2016, bộ phim The bleeding Edge (Lưỡi dao rỉ máu) đã được công chiếu tại phòng Phát ngôn viên của Cung điện Westminster theo lời mời của ngài Rt Hon John Bercow (nghị sỹ Quốc hội) phát ngôn viên của Hạ nghị viện Anh.

Bộ phim được xây dựng dựa trên các số liệu và sự kiện có thật, thu thập được trong suốt quá trình điều tra tội ác được nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn là cưỡng bức thu hoạch tạng, mà nạn nhân chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù.

Khoảng 100 người đã tham dự buổi công chiếu, trong đó có các Nghị sỹ của Thượng viện và Hạ viện Anh, cũng như đại diện của các đại sứ quán nước ngoài tại Anh.

2c3ea274d4bc7cf0d819534e88a78903.jpg

Ảnh chụp chung của Nghị sỹ Rt Hon John Bercow, phát ngôn viên của Hạ viện Anh và đạo diễn Leon Lee, nữ diễn diên chính Anastasia Lin, và giám đốc điều hành sản xuất Jason Loftus.

Nữ diễn viên chính của bộ phim Anastasia Lin, đạo diễn Leon Lee và giám đốc điều hành sản xuất Jason Loftus đã phát biểu trong phần hỏi đáp sau buổi chiếu phim.

Cô Anastasia Lin đã giành chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới Canada năm 2015 và là một nhà hoạt động nhân quyền ở Trung Quốc.

Phát ngôn viên của Nghị viện Anh ca ngợi những nỗ lực bảo vệ nhân quyền

91216a1bd89088d4970e810dcaabf23a.jpg

Nghị sỹ Bercow phát biểu trước khi chiếu phim

Nghị sỹ Bercow phát biểu trước buổi chiếu phim và khen ngợi những đóng góp của cô Anastasia Lin cho nhân quyền. Ông nói ông rất ngưỡng mộ cô vì đã lên tiếng phản đối chế độ độc tài của Trung Quốc, mặc dù việc giữ im lặng thì thoải mái và dễ dàng hơn, giống như nhiều người trong địa vị của cô đã làm chỉ vì họ lo sợ ảnh hưởng tới sự nghiệp.

Nghị sỹ Jim Shannon: Chúng ta phải lên tiếng cho những người đang gặp hoạn nạn

43718b77f73383625c33c28b42e2f6de.jpg

Nghị sỹ Jim Shannon phát biểu sau buổi chiếu phim

Nghị sỹ Jim Shannon đã phát biểu trong phần hỏi đáp được tổ chức sau buổi chiếu phim rằng sự can đảm của dàn diễn viên và đoàn làm phim sẽ khích lệ nhiều người hơn nữa tham gia vào nỗ lực chống cưỡng bức thu hoạch tạng ở Trung Quốc.

Trả lời phỏng vấn, ông nói: “Tôi nghĩ rằng làm sao để công chúng quan tâm hơn nữa đến nạn cưỡng bức thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống là hết sức cần thiết.” Ông hy vọng được thấy nhiều nghị sỹ Quốc hội hơn nữa bày tỏ sự phẫn nộ của mình và kêu gọi một sự thay đổi ở Trung Quốc.

Ông cho rằng: “Điều quan trọng là chúng ta phải lên tiếng cho những người đang bị bức hại.”

Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền của Đảng Bảo thủ: Bộ phim đã mang đến cho thế giới cái nhìn chân thực về tình hình bị bức hại của các học viên Pháp Luân Công

cc85356f316a035a6d54d09684c45a88.jpg

Nghị sỹ Fiona Bruce, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền của Đảng Bảo thủ.

Nghị sỹ Fiona Bruce, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền của Đảng Bảo thủ đã mời cô Anastasia Lin tới Vương Quốc Anh hai lần để làm chứng về tình trạng nhân quyền của Trung Quốc.

Sau khi xem xong bộ phim, Nghị sỹ Bruce nói rằng bà hy vọng Vương Quốc Anh và cả thế giới sẽ có những hành động chống cưỡng bức thu hoạch tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Bà cho hay: “Bộ phim đã mang đến cho thế giới cái nhìn chân thực về tình trạng bị bức hại của các học viên Pháp Luân Công. Cô Anastasia Lin đã diễn xuất rất biểu cảm.”

“Điều quan trọng là chính phủ các quốc gia trên toàn thế giới phải đứng dậy chống lại tội ác kinh hoàng này (thu hoạch tạng sống). Điều đáng mừng là Hoa Kỳ đã ban hành một Nghị quyết và Liên minh Châu Âu cũng đã có những hành động tương tự. Tôi hy vọng rằng chính phủ Anh chúng ta cũng sẽ làm như vậy.”

2d9840348eb83cbbb75b7332446ddd24.jpg

Ông Benedict Rogers, phó Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền của Đảng Bảo thủ

Ông Benedict Rogers, phó Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền của Đảng Bảo thủ đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn rằng, bộ phim “rất ấn tượng và có sức ảnh hưởng lớn.”

Ông nói: “Bộ phim này cần được công chiếu rộng rãi để công chúng có thể thực sự hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn nạn cưỡng bức thu hoạch tạng ở Trung Quốc.”

Ông Ethan Gutmann: Thu hoạch tạng sống cần phải bị chấm dứt

1bfe238168272eb4aabac6149ed153d5.jpg

Ông Ethan Gutmann, nhà báo kỳ cựu và chuyên gia về Trung Quốc trong phần thảo luận sau buổi công chiếu phim vào ngày 6 tháng 9 năm 2016.

Trong phần hỏi đáp, ông Ethan Gutmann đã chỉ ra rằng việc thành lập nhiều trung tâm cấy ghép tạng ở Trung Quốc trùng hợp với sự leo thang của cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Trong một cuộc phỏng vấn sau đó, ông nói:“Có rất nhiều người đã bị giết hại. Điều khiến tôi trăn trở nhất là khi nào tội ác này mới chấm dứt?”

Đạo diễn Leon Lee: Bộ phim dựa trên những sự kiện hoàn toàn có thực

f08243b7ce2dab90c7a2b83831495767.jpg

Đạo diễn Leon Lee phát biểu sau buổi chiếu phim.

Đạo diễn Leon Lee nói rằng yếu tố làm nên sức mạnh của bộ phim là nó được dựa trên những sự kiện hoàn toàn có thật và diễn xuất xuất sắc của Anastasia Lin. Bộ phim đã giành giải thưởng Gabriel năm 2016 cho bộ phim hay nhất.

Ông Lee cũng nhận được giải thưởng danh giá Peabody cho bộ phim tài liệu cùng chủ đề “Human Harvest” (Thu hoạch Nhân thể). Ông Lee cho biết lý do bộ phim “Lưỡi dao rỉ máu” được thực hiện là để truyền tải thông điệp cực kỳ quan trọng và khẩn cấp này tới đông đảo khán giả.

Anastasia Lin: Một vai diễn rất quan trọng và có sức mạnh

f41e0a152ebdd30b0e8fc1f724440966.jpg

Cô Anastasia Lin phát biểu sau bộ phim.

Sau buổi chiếu phim, Anastasia Lin phát biểu rằng, cô cảm thấy được khích lệ rất lớn khi thấy nhiều diễn giả, các Nghị sỹ và nhiều khán giả khác đã tích cực bảo vệ nhân quyền và kiên quyết phản đối nạn cưỡng bức thu hoạch tạng của chính quyền Trung Quốc.

Cô cho biết: “Từ vai diễn của mình, tôi cảm thấy lòng can đảm và nỗi sợ hãi của con người quả thực rất mạnh mẽ. Tôi thấy rất tự hào được vào vai diễn này và có được cơ hội trải nghiệm về một đức tin không gì lay chuyển được.”


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/20/159232.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/11/334398.html

Đăng ngày 25-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share