Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 5-8-2016] Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình về việc đề cao trong tu luyện đã giúp tôi vượt qua những trở ngại trong những hạng mục giảng chân tướng như thế nào.

Tập trung học Pháp đã giúp tôi đột phá những khó khăn về kỹ thuật

Cuối năm ngoái tôi thấy hạng mục giảng chân tướng của chúng tôi trên các diễn đàn Internet đã bị bế tắc về kỹ thuật. Tôi quyết tâm giải quyết vấn đề này.

Mặc dù tôi đã làm việc trong lĩnh vực CNTT trong 8 năm, kinh nghiệm làm việc của tôi không liên quan gì đến lập trình hay xây dựng phần mềm. Tôi phải tìm hiểu lĩnh vực mới này từ đầu. Nhờ uy lực của Pháp Luân Đại Pháp, cuối cùng tôi đã giải quyết được vấn đề, phát triển một diễn đàn mới để liên lạc nội bộ giữa các bạn học viên, và tạo ra một công cụ làm các báo cáo thống kê để nâng cao hiệu quả của hạng mục.

Vào giai đoạn cuối của việc phát triển diễn đàn nội bộ hồi tháng 8 năm ngoái, tình cờ tôi gặp một vấn đề khó khăn. Tôi làm việc cật lực trong nhiều ngày nhưng không thể tìm thấy bất kỳ giải pháp nào. Tôi biết rằng nếu vấn đề này không được giải quyết, diễn đàn sẽ không được sử dụng rộng rãi, và tất cả những nỗ lực của tôi sẽ bị lãng phí. Tôi càng ngày càng lo lắng khi không thể nghĩ ra cách nào khác.

Đó là một buổi sáng chủ nhật. Tôi nghĩ: “Mình phải giải quyết vấn đề này ngay hôm nay!” Tôi bắt đầu cố gắng bằng nhiều cách. Tuy nhiên, tôi đã không có bất kỳ sự tiến bộ nào sau rất nhiều thử nghiệm trong cả buổi sáng. Tôi cảm thấy thất vọng. Trước tiên tôi quyết định học Pháp vào buổi chiều, vì tôi đã cạn kiệt ý tưởng. Tôi đã xem video “Giảng Pháp cho các học viên tại Úc Châu” của Sư phụ. Tôi rất cảm động bởi sự từ bi của Sư phụ và Ngài đã hy sinh cho chúng ta nhiều như thế nào.

Tôi quay trở lại vấn đề kỹ thuật sau khi xem video. Thật là ngạc nhiên, tôi có thể giải quyết vấn đề đó một cách dễ dàng! Và giải pháp chính là một phương pháp tôi đã thử trước đó! Điều đó khiến tôi nhận ra rằng rất nhiều khó khăn đối với việc giảng chân tướng, chúng ta gặp phải rất có thể là do sự can nhiễu từ các không gian khác. Miễn là chúng ta dựa vào uy lực của Đại Pháp và đặt tâm của chúng ta dựa trên Pháp, chúng ta sẽ có thể tạo ra những đột phá, và giải quyết được nhiều vấn đề.

Năm ngoái chúng tôi giúp quảng bá Thần Vận. Để giúp cho việc vận hành hạng mục, tôi đã quyết định xây dựng phần mềm lưu trữ các băng rôn mà chúng tôi đã dựng lên và nhiều chỉ số tiếp thị khác. Nói thì dễ mà làm thì khó. Thật ra tôi không có kiến thức về lập trình cơ sở dữ liệu. Nhưng tôi quyết tâm tìm hiểu các kỹ năng cần thiết.

Tôi đã nghiên cứu và thực hành hết ngày này qua ngày khác. Với những thông tin phức tạp trên Internet, thì không có đường tắt nào cả. Tuy nhiên, phép màu vẫn triển hiện trước mắt tôi trong suốt quá trình xây dựng phần mềm.

Bất cứ khi nào cần thông tin, tôi đã có thể tìm thấy ngay. Gần như cứ mỗi lần tôi tìm kiếm thì các mẫu chương trình hoàn hảo lại xuất hiện trước mặt tôi. Sau hai hay ba tuần, phần mềm của tôi đã được đưa vào sử dụng. Toàn bộ quá trình đó minh chứng cho uy lực của Đại Pháp. Tôi đã thực sự trải nghiệm được mọi cánh cửa sẽ mở cho chúng ta như thế nào ta nếu chúng ta thực sự đặt tâm của mình vào việc chứng thực Pháp.

Đột phá những khổ nạn ở tầng cao hơn

Sư Phụ đã giảng cho chúng ta,

“Con người là yếu kém nhất, còn linh thể kia quả là rất lợi hại. Nó khống chế đại não chư vị, điều khiển chư vị quay vòng vòng như trò chơi, còn dễ dàng lấy đi sinh mệnh của chư vị. Chư vị nói chư vị chộp nó, chộp thế nào đây? Bàn tay người thường của chư vị không động đến nó được, chư vị tại đó khua loạn lên, nó cũng không quan tâm, nó đang ở sau lưng cười chư vị: chộp loạn cả lên, sao khôi hài vậy; nếu chư vị thật sự động đến nó được, thì nó lập tức làm tay chư vị bị thương; vết thương thực sự đấy! “(” Bài giảng thứ bảy” Chuyển Pháp Luân)

Gần đây tôi đã có được một sự nhận thức sâu sắc hơn về đoạn kinh văn này. Trong tình hình hiện nay, thì “phụ thể” mà Sư phụ đề cập đến có thể cũng là lạn quỷ trong không gian khác và cựu thế lực.

Theo thể ngộ của tôi, rất nhiều những khó khăn và khổ nạn mà các đệ tử Đại Pháp đã gặp phải kể từ đầu cuộc bức hại không phải là những vấn đề của xã hội nhân loại, mà là sự can nhiễu từ các không gian khác. Nói cách khác, chúng do những “phụ thể” gây nên. Nếu chúng ta coi chúng như những vấn đề bình thường, hoặc cố gắng giải quyết chúng bằng cách dùng đến các phương pháp thông thường, chúng ta sẽ không thể giải quyết được và sẽ đặt mình vào tình thế bất lợi. Những “phụ thể” thậm chí còn có thể cười chúng ta và gây ra thiệt hại nhiều hơn.

Vậy chúng ta nên làm gì? Sư phụ cũng giảng cho chúng ta:

“Muốn động thủ trị [được] nó thì phải có chủng Công năng ấy, vươn tay ra là “pắc” [một cái] định nó tại đó luôn. Sau khi định vững lại rồi, chúng ta còn có một chủng công năng, quá khứ gọi là ‘nhiếp hồn đại pháp’, chủng công năng này còn lợi hại hơn, có thể lấy [toàn bộ] chỉnh thể nguyên thần của người ta lôi hết ra, cá nhân kia lập tức bất động. Công năng này có tính nhắm thẳng, và chúng ta nhắm thẳng vào thứ [linh thể] ấy mà chộp. Như mọi người đã biết, trong tay Phật Như Lai cầm chiếc bát, chiếu lên một cái, chư vị thấy rằng Tôn Ngộ Không lớn như thế, lập tức biến thành một điểm nhỏ.công năng ấy khởi tác dụng như thế. Bất kể linh thể ấy lớn đến mấy, bất kể linh thể to nhỏ thế nào, lập tức bị chộp cứng trong tay, liền biến thành rất nhỏ. “( Bài giảng thứ bảy” Chuyển Pháp Luân)

Theo thể ngộ của tôi là Sư phụ đang dạy chúng ta rằng chúng ta nên sử dụng huyền năng của Đại Pháp bất cứ khi nào chúng ta gặp phải khổ nạn. Công năng mà Sư phụ đã cấp cho chúng ta rất lớn mạnh. Tuy nhiên, nếu chúng ta luôn luôn hạn chế mình ở tầng người thường, chúng ta không thể sử dụng được những công năng này. Nếu chúng ta có thể vượt ra khỏi tầng của người thường, dần dần chúng ta có thể học cách sử dụng công năng một cách dễ dàng.

Kể từ đầu năm nay, hạng mục giảng chân tướng của chúng tôi trên các diễn đàn Internet đã gặp rất nhiều khó khăn.

Ví dụ, khi chúng tôi đăng thông tin Pháp Luân Đại Pháp trên các diễn đàn khác nhau, một lượng lớn các tài khoản của chúng tôi sẽ bị chặn bởi các nhà chức trách Trung Quốc, trình duyệt của chúng tôi sẽ bị tấn công, những hình ảnh hoạt động của Đại Pháp sẽ bị xóa trong vài giây, và một số diễn đàn Internet Trung Quốc sẽ chặn tất cả các địa chỉ IP từ bên ngoài Trung Quốc Đại lục.

Mọi vấn đề đều đủ nghiêm trọng để ngăn chặn nỗ lực giảng chân tướng của chúng tôi. Nhiều học viên từng tham gia trở nên thụ động hoặc rời bỏ hạng mục. Họ cảm thấy rằng gần như không thể giải quyết được những vấn đề này.

Tôi nghĩ: “Vì chúng tôi đã làm cho hạng này quá lâu, hẳn phải có một lý do nào đó. Sư phụ sẽ không cho phép chúng tôi làm bất cứ việc gì vô nghĩa. Nhưng đâu là lối thoát của chúng tôi đây? Chỉ có Pháp mới có thể cấp cho chúng ta trí huệ mà chúng ta cần!”

Chúng tôi tăng thời gian học Pháp hàng ngày, chia sẻ kinh nghiệm, cố gắng hình thành một chỉnh thể và làm cho tâm của chúng tôi xích lại gần nhau hơn. Trước và trong khi chúng tôi gửi bài lên diễn đàn Internet, chúng tôi liên tục phát chính niệm. Kết quả đã được cải thiện rất nhiều.

Trong khi phát chính niệm hoặc luyện công, tôi đã được điểm hoá nhiều lần về vấn đề thiếu tài khoản và địa chỉ IP bị chặn. Theo ý niệm mà tôi được điểm hoá, các đồng tu và tôi đã cùng nhau nỗ lực hết sức và cuối cùng đã giải quyết được từng vấn đề một, mặc dù chúng dường như là không thể.

Nhìn lại, tôi thấy rằng tất cả khổ nạn đã được khắc phục nhờ sự trợ giúp của huyền năng cùng với chính niệm của chúng tôi. Đây chính là huyền năng mà Đại Pháp cấp cho. Chúng tôi không thể thực hiện chúng bằng các kỹ thuật thông thường.

Giúp các đồng tu đề cao

Một đệ tử trong thành phố của tôi đã trải qua nghiệp bệnh nghiêm trọng hồi đầu năm nay. Chúng tôi quyết định giúp cô bằng cách học Pháp cùng cô tại nhà của cô ấy. Chúng tôi thay phiên nhau đến nhà cô thường xuyên để học Pháp và phát chính niệm. Tôi là một trong những học viên tham gia.

Lúc đầu, tôi thấy một cái vỏ cứng xung quanh cô trong một không gian khác. Tôi muốn phá vỡ nhưng không thể. Trong ba ngày, tôi phát chính niệm, và đã cố gắng hết sức để thanh trừ sự an bài của cựu thế lực. Tuy nhiên, tình trạng của cô vẫn không được cải thiện và toàn bộ cơ thể của tôi rất đau và khó chịu vào những ngày đó.

Tôi tự hỏi, “Tại sao việc này lại xảy ra nhỉ? Có gì không ổn đối với việc giúp một học viên khác không?” Tôi biết đây là một vấn đề rất nhỏ, nó có thể bị loại bỏ chỉ bằng một cái vẫy tay của Sư phụ. Tuy nhiên, Sư phụ không thể làm việc đó nếu như đồng tu không thể đề cao trong khổ nạn. Loại bỏ những lý do đằng sau nghiệp bệnh của cô ấy mà không có sự đề cao sẽ không phù hợp với những nguyên lý của vũ trụ hoặc yêu cầu đối với người tu luyện.

Tôi đã chia sẻ những ý niệm và trải nghiệm của mình cho học viên đó. Chúng tôi cùng nhau hướng nội, nhận ra các chấp trước của mình. Sau khi nhận thức của cô ấy về vấn đề được đề cao, tôi phát chính niệm một lần nữa. Tôi quan sát thấy chiếc vỏ cứng trong không gian khác đã biến mất, và tôi có thể giúp cô ấy gỡ bỏ những vật chất bại hoại đã gây nên khổ nạn của cô ấy.

Tôi đã học được từ trải nghiệm này rằng khi giúp đỡ các đồng tu, tôi phải giúp họ đề cao trong Pháp.

Sư phụ đã giảng,

“Đệ tử chính niệm túc

Sư hữu hồi thiên lực”

( “Sư Đồ Ân” Hồng Ngâm II)

Tạm dịch

“Đệ tử chính niệm đủ
Thầy có lực hồi thiên”

( “Sư Đồ Ân” Hồng Ngâm II)

Theo thể ngộ của tôi tồn tại một tiền đề: đệ tử có chính niệm mạnh rất là trọng yếu, và chỉ khi mọi ý niệmvà mọi niệm đầu phù hợp với Pháp, chúng ta mới có thể thực sự có chính niệm rất mạnh!

Uy lực của Thiện

Quảng bá Thần Vận đã trở thành một phần việc “phải làm”trong tu luyện của tôi kể từ khi buổi biểu diễn bắt đầu đến thành phố của chúng tôi. Lý do tôi gọi nó là công việc“phải làm” là vì tôi cảm thấy những yêu cầu đối với các đệ tử Đại Pháp tham gia mỗi năm một cao hơn. Tôi phải tinh tấn và nghiêm túc hơn trong tu luyện để quảng bá Thần Vận thật tốt.

Trong khi tôi đang bán vé tại một cửa hàng, nhiều ngày liên tiếp tôi đã không bán được vé nào. Khi quảng bá Thần Vận, những lời tôi nói ra dường như không có uy lực và không có sức thuyết phục. Nhìn thấy tất cả các học viên khác bán vé thành công, tôi trở nên lo lắng hơn, và bắt đầu đổ lỗi cho tình trạng tu luyện buông lơi của mình.

Một ngày nọ, tôi tình cờ nghe một chương trình trên đài Minh Huệ. Đó là về việc một số đồng tu ở Trung Quốc phát chính niệm gần một đồn công an. Một học viên ban đầu nói với công an trong tâm của cô: “Có bao nhiêu tội ác mà các vị đã phạm phải với các đệ tử Đại Pháp trong những năm này? Liệu các vị có thể trả giá cho tội ác của mình trong tương lai không?”

Khi tiếp tục phát chính niệm, cô thấy tâm của mình thay đổi “Nó là không chính. Họ cũng là những chúng sinh của chúng ta. Lý do tại sao họ đã không nhận ra tội của mình là vì chúng ta đã coi họ như kẻ thù. Nếu những người này bị hủy bởi Chính Pháp, đó sẽ là vì chúng ta không làm tròn trọng trách của mình.”

Tâm học viên cảm thấy bao dung đến mức có thể bao dung tất cả mọi người trong đồn công an. “Không có công an, không có những kẻ xấu. Họ chỉ là những sinh mệnh. “Đột nhiên, cô nhớ đến một câu trong một bài chia sẻ:” Tôi nguyện nắm giữ chúng sinh trong bàn tay của mình, và đưa họ trở về nhà.”

Cô không kìm được nước mắt. Cô cầu trong tâm, “Thưa Sư phụ, chúng con đã sai. Xin Ngài cấp cho chúng con một cơ hội khác, và cho những chúng sinh thêm một cơ hội. Họ là những chúng sinh của chúng con và chúng con phải đưa họ về nhà.”

Khi nghe điều này, tôi đã bị sốc, suy nghĩ về câu nói đó nhiều lần, “Tôi nguyện giữ chúng sinh trong bàn tay của mình, và đưa họ về nhà.”Tôi thề sẽ giữ chúng sinh trong bàn tay mình, và đưa họ về nhà.” Cô ấy thật từ bi!

Nghĩ lại Sư phụ đã phải chịu đựng và hy sinh cho chúng ta biết nhường nào, chúng ta phải tự hỏi, “Làm sao chúng ta hoàn thành tốt việc trợ Sư Chính Pháp và cứu độ chúng sinh đây? Chúng ta đã thật sự đặt tâm vào đó, và trân quý tất cả mọi sinh mệnh có duyên phận được đắc cứu chưa?”

Sau khi nhận ra gốc vấn đề của mình, tôi bắt đầu giới thiệu Thần Vận từ bi hơn. Tôi hết lòng muốn họ được cứu. Tôi thấy lời nói của mình mạnh mẽ hơn và đầy cảm động.

Khi nói chuyện với một thanh niên trẻ, chưa bao giờ nghe nói về Thần Vận từ trước. Khi tôi giới thiệu lần lượt các điểm nổi bật của Thần Vận, tôi có thể nhìn thấy đôi mắt anh sáng lên. Anh lắng nghe rất chăm chú trong hơn 20 phút, và tôi hoàn toàn quên mất bản thân mình, cảm giác đắm chìm trong vẻ đẹp của Thần Vận. Cuối cùng, anh nói, “Ồ, bạn là một nhân viên bán hàng phi thường. Tôi rất cảm động! “Tôi nói với anh,” Thực ra, tôi chỉ là một tình nguyện viên, không phải là một bán hàng chuyên nghiệp, nhưng tôi đặt tâm mình vào buổi biểu diễn. “Anh rất ấn tượng, và quyết định mua vé. Tôi cảm thấy uy lực của Đại Pháp đã chạm đến tâm của anh.

Tôi muốn kết thúc bài chia sẻ này bằng những lời của Sư phụ:

“Các đệ tử Đại Pháp, tuy rằng Sư phụ nói có nặng một chút, [ấy] cũng là để chư vị phấn chấn lên, bởi vì chư vị là hy vọng của nhân loại! Hy vọng của chúng sinh vũ trụ! Chư vị cũng là hy vọng của Sư phụ đó!” ( Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Chúng ta phải sống đúng với hy vọng của chúng sinh, và thậm chí nhiều hơn thế, sống đúng với kỳ vọng của Sư phụ!

Hãy tu luyện tinh tấn, và trân quý chặng đường cuối cùng!

Con xin cảm tạ Sư phụ tôn kính! Cảm ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/5/332428.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/8/158165.html

Đăng ngày 23-9-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share