[MINH HUỆ 23-9-2016]

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Hoàng Thị Tâm, một học viên Pháp Luân Công ở Cần Thơ, Việt Nam. Trong quá trình tu luyện tôi nhận thấy rằng mình còn nhiều thiếu sót. Tối ngày 27 tháng 8 năm 2016 tôi đã bất cẩn theo sự an bài của tà ác và ký vào tờ cam kết không ra điểm luyện công. Khi về nhà tôi mới tỉnh ra và hối hận. Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn những sự ký kết với tà ác, phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực. Chỉ theo an bài của Sư phụ. Con kính mong Sư phụ bỏ qua, con sẽ cố gắng làm lại, và mong các đồng tu giúp đỡ tôi thêm.

Hợp thập!

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thanh Hoa, là một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Nội.

Tối ngày 29 tháng 8 năm 2016, khi đó tôi đang ở bên Trung Quốc, tôi có vào một tiệm gội đầu để gội đầu và tặng hoa sen của Đại Pháp, hồng Pháp cho chị chủ gội đầu. Ông chồng của chị ngồi đó và bảo chị không được lấy. Tôi chào họ ra về. Vừa về đến phòng nghỉ khoảng 10 – 15 phút thì bị công an đến gõ cửa, khoảng hơn 10 người công an Trung qQốc cùng với máy chụp ảnh và camera vào phòng của tôi. (Ông chồng của người phụ nữ gội đầu đã gọi cho công an, báo cho công an ngay sau khi tôi ra khỏi cửa của họ). Công an vào phòng kiểm tra hành lý và phát hiện tôi mang theo nhiều hoa sen, cùng một cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cùng với đài nhỏ (để luyện công). Họ đã đưa tôi về đồn và lấy lời khai của tôi. Họ bảo tôi là không được mang hoa sen sang Trung Quốc vì Pháp Luân Công bị cấm. Tôi đã gật đầu. Và cũng có lúc tôi còn nói với họ rằng: “Tôi chỉ mang hoa làm quà tặng cho những người có duyên. Nếu biết bị phiền phức như vậy thì tôi đã không mang hoa theo.” Sau đó họ bắt tôi ký vào biên bản lời khai (Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số hộ chiếu và những đồ của Đại Pháp). Tôi đã ký tên và điểm chỉ vào đó.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này tuyên bố rằng: Tôi hoàn toàn phủ định tất cả những gì tôi đã nói hoặc thỏa hiệp với tà ác. Phủ nhận tất cả những an bài của cựu thế lực; phủ định tất cả lời nói và hành vi của tôi mà bị cựu thế lực áp đặt hoặc an bài từ ngày 28 tháng 8 năm 2016 đến ngày 3 tháng 9 năm 2016. Tôi chỉ đi theo con đường mà Sư phụ an bài cho tôi. Con xin Sư phụ từ bi tha thứ cho con vì con đã để cựu thế lực lấy mất sách Đại Pháp và hoa sen cứu người. Con xin Sư phụ từ bi tha thứ cho con vì những hành vi và lời nói trong lúc không thanh tỉnh! Con sẽ cố gắng tinh tấn hơn nữa theo con đường mà Sư phụ an bài, hoàn thành sứ mệnh và thệ ước của mình và xứng đáng với danh hiệu Đệ tử Đại Pháp!

Nguyễn Thanh Hoa

Ngày 4 tháng 9 năm 2016

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên Nguyễn Văn Thành, là học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Sài Gòn.

Vào ngày 17 tháng 7 năm 2016 tôi có đi phát thẻ chặn sách in thông tin giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó tôi bị công an khu vực Vạn Hạnh dẫn về đồn, do không lý trí và mang nhiều nhân tâm, tôi đã thuận theo công an viết tờ khai tường trình là không được phát tài liệu này nữa. Sau đó công an khu vực Vạn Hạnh chuyển tôi về đồn của công an khu vực nơi tôi ở và ở đó tôi cũng đã viết tờ khai tường trình và cam kết không được phát tài liệu này nữa. Tôi hướng nội và chia sẻ với các đồng tu và nhận thấy việc làm của mình là sai, chưa phù hợp với chúng sinh cần đắc cứu. Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực, những gì bản thân tôi đã viết và đã ký tại trụ sở công an ngày 17 tháng 7 năm 2016 là hoàn toàn vô giá trị. Con xin Sư phụ từ bi tha thứ cho con và con sẽ cố gắng làm tốt ba việc mà một đệ tử Đại Pháp nên làm. Con xin cám ơn Sư phụ.

Hợp thập!

Nguyễn Văn Thành

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Phan Thị Hương, là một học viên Pháp Luân Công ở Cần Thơ, Việt Nam. Trong quá trình tu luyện, tôi nhận thấy rằng nhiều thiếu sót. Tối ngày 27 tháng 8 năm 2016 tôi đã bất cẩn theo sự an bài của tà ác và ký vào tờ cam kết không ra điểm luyện công. Khi về nhà tôi mới tỉnh ra và hối hận. Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ. Con kính mong Sư phụ bỏ qua, con sẽ cố gắng làm lại.

Hợp thập!

Cần Thơ, ngày 7 tháng 9 năm 2016

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên Ngô Ngọc Phước, là một đệ tử Đại Pháp đắc Pháp đã khá lâu nhưng vì học Pháp không sâu lại không tinh tấn nên tôi đã bị cựu thế lực dùi vào sơ hở tạo thành 1 vết dơ trên con đường tu luyện của mình.

Ngày hôm đó tôi cùng hai đồng tu đi phát tài liệu giảng chân tướng cho người Trung Quốc nhưng tâm trạng của tôi lúc ấy rất tệ. Tôi biết tôi còn rất nhiều nhân tâm chưa vứt bỏ được nhưng mỗi khi đi làm việc Đại Pháp tôi thường tự nói với mình rằng hãy buông bỏ tất cả những tâm người thường, những nỗi buồn hay lo lắng hãy quên đi tất cả, tôi giữ tâm mình thật chính thật thuần khiết để cứu độ chúng sinh. Nhưng hôm ấy tôi không làm được. Khi đang phát tài liệu thì khoảng 6, 7 người công an ập đến bao quanh tôi và chở tôi về đồn. Công an phường và công an thành phố trực tiếp làm việc với tôi. Họ thay nhau hỏi tôi đủ thứ, lúc này tôi không sợ hãi tôi cố gắng dùng hết thiện tâm để giảng chân tướng cho họ. Họ nói tôi hãy viết bản tường trình và tôi đã viết sự thật về Pháp Luân Công về cuộc đàn áp với mục đích giảng chân tướng cho họ. Họ giữ chứng minh thư của tôi và thả tôi về. Khi về có đồng tu nói với tôi không cần viết và ký gì cả vì mình không sai. Tôi nghĩ tôi viết là để giảng chân tướng nên chắc không sao. Vài tuần sau họ gọi tôi lên lúc này chỉ có tôi và một cậu công an trẻ tuổi . Người đó hỏi tôi vài câu và nói tôi viết bản tường trình tôi lại tiếp tục viết và cuối cùng là ký vào hai bản tường trình đó. Sau đó tôi ra về với chứng minh trên tay nhưng sao hai chân và lòng tôi nặng trĩu, về đến nơi đồng tu nói với tôi là đã thỏa hiệp với tà ác mất rồi và cho tôi xem các bài Nghiêm chính thanh minh trên Minh Huệ Net. Lúc này tôi mới biết mình đã sai và tôi khóc cả ngày, tôi thật xấu hổ về nhận thức sai lầm của mình. Tà ác đã dùi vào sơ hở của tôi, vào những nhân tâm còn tồn động trong tôi để hủy hại tôi. Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy những gì tôi đã viết đã ký trong lúc thiếu lý trí. Phủ nhận hết thảy những an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ nghe theo sự an bài của Sư phụ. Con ngàn lần xin lỗi Sư phụ, mong Sư phụ tha thứ cho con. Con sẽ cố gắng buông bỏ thật nhiều nhân tâm cố gắng làm thật tốt ba việc.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Đào Minh Phượng, đệ tử Đại Pháp tại Sài Gòn. Tôi đắc Pháp từ năm 2013. Ngày 28 tháng 7 năm 2016, một cảnh sát khu vực đến nhà tôi nói dối rằng: “Ngoài phường cần cô giúp anh em tập Pháp Luân Công. Vậy cô ra giúp anh em biết thế nào là Pháp Luân Công, chỉ 15 phút thôi.” Tôi đã không thanh tỉnh đi theo. Ra đến nơi họ đưa hai quyển “Chuyển Pháp Luân” mà tôi đã mua giúp cho hai người học viên mới gần đây và nói rằng tôi không được truyền bá sách chưa được phép xuất bản. Tuy tôi đã giải thích rằng đây là sách quý đã giúp tôi và chồng tôi khỏi rất nhiều bệnh tật sau khi sống theo nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn” nhưng do trong tâm vẫn còn tâm sợ hãi nên họ đã yêu cầu tôi giao nộp sách. Trong lúc lý trí không thanh tỉnh tôi đã đem giao nộp một quyển sách Chuyển Pháp Luân và một đĩa luyện công với cớ là để bảo vệ các quyển sách khác của mình và đồng tu đang để ở nhà tôi. Sau khi sự việc xảy ra, tôi biết rằng mình đã phạm tội với Đại Pháp. Sau đó, tôi đã cố gắng dùng chính niệm đi gặp họ năm lần để đòi lại quyển sách, tuyên bố phủ định các cam kết với họ và giảng chân tướng cho họ, nhưng vẫn chưa đủ tốt để sửa được lỗi lầm, họ vẫn không chịu trả sách cho tôi. Con kính xin Sư phụ tha lỗi cho con, tiếp tục cho con tu luyện và tinh tấn. Con hối hận vô cùng, đây là vết nhơ trên đường đời tu luyện của con. Kính xin Sư phụ từ bi tha tội.

Share