Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 21-08-2016] Một thời gian trước, mỗi khi luyện công vào sáng sớm tôi đều cảm thấy mệt mỏi, bão luân một lúc thì hai tay có cảm giác như bị vật nặng nghìn cân đè lên, sau khi luyện bốn bài công Pháp thì cẳng chân, bàn chân vừa mỏi vừa đau, mồ hôi toát ra đầm đìa. Tôi là đệ tử lâu năm, luyện công đã hai mươi mấy năm, buổi sáng ngày nào cũng luyện không bỏ lỡ, vì sao bây giờ lại còn xuất hiện trạng thái như mới bắt đầu luyện công vậy?

Trong lúc học Pháp tập thể, khi tôi trao đổi với đồng tu thì có một số đồng tu cũng nhận là đều có cùng trạng thái như vậy, tôi lầm tưởng rằng đó là hiện tượng chung. Hiện nay Chính Pháp đã đến bước cuối cùng của cuối cùng rồi, Sư phụ vì để chúng ta có thể nhanh chóng hoàn trả các nợ nghiệp, có thể là để cho chúng ta chịu khổ nhiều hơn một chút. Không cần biết mình ngộ có đúng không, dù sao sau khi hiểu rõ trong lời giảng của Sư phụ, rằng chuyện xấu hay chuyện tốt phát sinh ở trên thân chúng ta đều là chuyện tốt, thì tôi không quản nó nữa.

Tôi tiếp tục kiên trì luyện mỗi ngày, cho đến buổi học Pháp tập thể hai ngày trước, chúng tôi lại đề cập đến vấn đề này một lần nữa, thì có một đồng tu nói ra nhận thức khác biệt của mình. Đồng tu nói: “Anh đang đi theo con đường do cựu thế lực an bài, trong vấn đề này tôi đã có kinh nghiệm rồi.” Anh ấy nói ra kinh nghiệm của mình: “Hôm trước nghe được trạng thái luyện công của anh, sáng sớm tôi luyện bão luân một lúc, trong đầu nhớ tới trạng thái mệt mỏi khi luyện công của anh, hai tay bão luân phía trước lập tức bị trĩu xuống không còn đúng tư thế, lúc ấy tôi ngộ được rằng đây là cựu thế lực đang can nhiễu, tôi không muốn thứ này, lập tức dùng chính niệm thanh trừ, ngay sau đó hai tay liền trở nên thoải mái, Sư phụ đã giúp tôi loại bỏ thứ không tốt đó. Anh nghĩ lại xem, công pháp của chúng ta vừa bắt đầu tu đã cần trăm mạch đều khai thông, Sư phụ cũng đã từng giảng: “Tu luyện chính là sự nghỉ ngơi tốt nhất. Loại nghỉ ngơi mà có thể đạt đến [trạng thái] mà chư vị ngủ cũng không đạt được, không có ai nói rằng tôi luyện công mệt quá, hôm nay không làm được gì cả. Chỉ có thể nói tôi luyện công đến mức khắp người nhẹ nhõm, một đêm không ngủ tôi cũng không cảm thấy buồn ngủ, khắp người có [sức] lực.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu [1998]) Do đó luyện công mà xuất hiện trạng thái mệt mỏi là không bình thường. Ví dụ tôi đến vụ thu hoạch, làm việc nhà nông một ngày, rất mệt mỏi, luyện công xong thì toàn thân nhẹ nhõm, không còn mệt nhọc nữa.”

Lời nói của đồng tu đã làm tôi tôi tỉnh ra, quả là như vậy! Sư phụ đã giảng trong Pháp:

“Trong vũ trụ chúng ta có một [Pháp] lý, rằng tự mình truy cầu gì, tự mình mong muốn gì, người khác thông thường không thể can thiệp” (Chuyển Pháp Luân, Bài giảng thứ ba).
“Từng cử động của chư vị, từng ý từng niệm của chư vị, họ đều đang quan sát,” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016).

Chúng ta nhất định phải chân chính ngộ Pháp lý, cựu thế lực từng thời từng khắc đều nhìn chằm chằm vào chúng ta, nhất định đừng để cựu thế lực dùi vào chỗ sơ hở, đừng để chúng có cơ hội.

Sau khi ngộ ra, lúc luyện công sáng sớm ngày hôm sau, tôi vừa luyện công vừa dùng chính niệm thanh trừ những vật chất bại hoại khiến cho tôi mệt mỏi này, phủ định can nhiễu của cựu thế lực, và luyện công không còn cảm thấy mệt nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/21/333283.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/2/158515.html

Đăng ngày 21-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share