Bài viết của Tôn Bách và Tô Dung, phóng viên báo Minh Huệ Đài Loan

[MINH HUỆ 27-08-2016] Dì Tuân rất khỏe mạnh với một nước da hồng hào sáng bóng. Dù đã ngoài 80, nhưng những bước đi của dì vẫn nhanh nhẹn và tràn đầy năng lượng. Dì nói dì rất hạnh phúc về sự khỏe mạnh của mình và thường nói với những người khen dì rằng: “Đó là vì tôi tập Pháp Luân Công.”

2016-8-22-tw-story-213711-0--ss.jpg

Dì Tuân khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng

2016-8-22-tw-story-213711-1--ss.jpg

Dì Tuân thường đến các điểm du lịch để phân phát tờ rơi thông tin về Pháp Luân Công và nói với mọi người về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Đau ốm hơn 30 năm

DÌ Tuân hiện đang sống ở Đài Nam. Khi bước sang tuổi 35, dì thường xuyên bị đau ốm. Dì thường cảm thấy lạnh, mệt mỏi và đau nhức khắp toàn thân. Dì đã đi khám vài bác sỹ Tây y, Trung y và uống các loại thuốc nhưng vẫn không có tác dụng gì. Dì đã uống nhiều thuốc giảm đau và thử các phương pháp vật lý trị liệu để làm giảm bớt cơn đau. Dì nói: “Mỗi ngày tôi đã phải dành vài tiếng để vận động cơ thể để làm giảm bớt cơn đau, nhưng vẫn không có tác dụng, và tôi đã phải chịu đựng nó suốt hơn 30 năm nay.”

Khi bước sang tuổi 60, di được chẩn đoán mắc bệnh thoái hóa hoàng điểm [một căn bệnh tuổi già, thường gây ra những ảnh hưởng xấu tới thị lực]. Một bác sỹ nhãn khoa từ bệnh viện Changgeng nói rằng tình trạng của bà là không thể chữa được. Thị lực của bà tiếp tục xấu đi và chẳng bao lâu sau, bà đã bị mất thị lực ở bên mắt phải của mình.

Ở tuổi 65, dì bị đau thần kinh tọa nặng. Vì những cơn đau thường hành hạ ở vùng lưng và chân nên nó đã làm cho dì không thể đi lại hay hay ngủ được. Cuộc sống của dì thật vô cùng khổ sở. Kết quả chụp X quang cho thấy có chất dịch chèn lên dây thần kinh nên dì phải phẫu thuật. Tuy nhiên, cuộc phẫu thuật đã bị nhiễm trùng khiến dì suýt mất mạng.

Sự hồi phục kỳ diệu sau khi tu luyện Pháp Luân Công

Một hôm, tổ trưởng khu dân cư thông báo: “Ngày mai sẽ có các lớp Pháp Luân Công miễn phí. Tất cả mọi người nên hưởng ứng tham gia.” Hơn 20 người đã tham dự khóa học.

Lần đầu tiên luyện công, dì Tuân có cảm giác thật dễ chịu và ngay lập tức, dì biết rằng Pháp Luân Công là công pháp vô cùng đặc biệt và đã hạ quyết tâm tu luyện. Mọi đau đớn và bệnh tật của dì đã nhanh chóng biến mất và thị lực của dì đã dần hồi phục.

Dì đã trải nghiệm được nhiều điều kỳ diệu do Pháp Luân Công mang lại. Trước kia, dì không thể ngồi đả tọa nhưng nay dì đã hạ quyết tâm phải làm cho bằng được. Một hôm, dì đã có thể ngồi vắt chéo hai chân trong thế hoa sen. Dì nghe thấy ai đó nói một cách rõ ràng rằng “Bà phải kiên trì luyện tập.” Dì đã mở mắt ra nhưng không nhìn thấy ai ở đó. Dì nói dì sẽ không bao giờ có thể quên được khoảnh khắc đó và cảm thấy mình như đang được Sư phụ khích lệ. Bây giờ dì có thể luyện bài tĩnh công khoảng một tiếng đồng hồ mà không gặp chút khó khăn nào.

Vì lớn lên trong thời chiến nên dì Tuân chưa bao giờ được đi học. Dì không thể đọc hay nói chuẩn tiếng Trung Quốc. Dì đã có được một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, nhưng dì lại không thể đọc được sách. Mặc dù người điều phối viên ở điểm luyện công đã hết sức kiên nhẫn hướng dẫn, nhưng dì thường quên ngay những gì mình vừa học.

Vào một buổi tối khi mở sách ra, dì đã sững sờ như không tin vào mắt mình khi thấy tất cả các chữ trong sách đều biến thành một màu vàng lấp lánh và kể từ đó, dì học chữ rất nhanh. Bây giờ dì có thể đọc được tất cả các chữ trong sách và học Pháp mỗi ngày vài tiếng.

Từ một người thất học, bây giờ dì đã có thể đọc tất cả các sách Pháp Luân Công và đã đọc chúng vài lần. Các con trai và con gái của dì rất xúc động và cảm nhận được những sự thay đổi tích cực ở dì đã diễn ra như một phép lạ. Gần đây, cô con gái cả của dì cũng đã bắt đầu bước vào tu luyện.

Đến các điểm du lịch

Dì Tuân đã tu luyện Pháp Luân Công được hơn 12 năm. Mặc dù là người cao tuổi, nhưng dì lại có thể đi lại dễ dàng như một người phụ nữ mạnh khỏe. Gia đình dì rất vui mừng và luôn khích lệ động viên dì kiên trì tu luyện.

Khi biết rằng có hàng ngàn khách Trung Quốc Đại lục hàng ngày thường ghé thăm các điểm du lịch ở Đài Loan, dì đã quyết định tham gia cùng các học viên khác để giảng chân tướng Pháp Luân Công và cuộc bức hại hiện vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc cho khách du lịch. Chồng dì đã vui vẻ và hàng ngày đều lái xe đưa dì đi. Nhiều năm qua, dì đã phân phát nhiều tờ rơi thông tin và bảo vệ các áp phích thông tin về Pháp Luân Công.


Bản tiếng hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/27/333390.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/30/158482.html

Đăng ngày 20-9-2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share