[MINH HUỆ 31-8-2016] San Francisco, California của Mỹ là một thành phố du lịch nổi tiếng, phong cảnh đẹp như tranh, khí hậu quanh năm dễ chịu, trong đó bến cảng của ngư dân là điểm đến không thể thiếu của các du khách, đặc biệt trong những năm gần đây du khách Trung Quốc tới nơi này đặc biệt đông, các xe buýt chở khách liên tiếp tới.

Từ năm 2013 tới nay, các học viên Pháp Luân Công cũng tới đây lập điểm giảng chân tướng, nói về vẻ đẹp của Pháp Luân Công với mọi người và chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Công tàn khốc của Trung Cộng, giúp du khách Trung Quốc làm tam thoái (thoái xuất khỏi ác Đảng và các tổ chức Đoàn, Đội). Tới nay, tại điểm chân tướng này, có gần 40.000 người tới từ các giai tầng khác nhau minh bạch chân tướng Pháp Luân Công sau khi tuyên bố tam thoái.

2016-8-30-fisherman-wharf-01--ss.jpg

Điểm chân tướng tại cảng ngư dân San Francisco là một trong những thắng cảnh nơi đây

2016-8-30-fisherman-wharf-02--ss.jpg

2016-8-30-fisherman-wharf-03--ss.jpg

2016-8-30-fisherman-wharf-04--ss.jpg

2016-8-30-fisherman-wharf-05--ss.jpg

2016-8-30-fisherman-wharf-06--ss.jpg

2016-8-30-fisherman-wharf-07--ss.jpg

Tại đây, dù cho xuân, hè, thu, đông, đều có học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho các du khách tới từ Trung Quốc Đại lục. Rất nhiều du khách tự đọc những biển thông tin chân tướng và hiểu chân tướng. Rất nhiều du khách minh bạch chân tướng sau khi tam thoái.

Cảnh sát Trung Quốc: “Về nước rồi tôi cũng không làm cảnh sát nữa!”

Một hôm, có một nam du khách trên 50 tuổi ở gần các bảng thông tin giới thiệu chân tướng Pháp Luân Công nghe truyền hình, sau khi nghe một lúc, ông tới trước các tấm biển đọc, học viên Pháp Luân Công tới và tặng ông một thẻ phần mềm, nói ông sau khi quay về Trung Quốc lên mạng tải phần mềm, ông sẽ có thể mở được tất cả các trang mạng về Pháp Luân Công bị Trung Cộng phong tỏa. Ông hỏi người học viên: Những thông tin trên tấm bảng thông tin có phải đều là sự thật không? Người học viên trả lời ông đó đều là sự thật và chính bản thân người học viên này tại Đại lục vì tu luyện Pháp Luân Công, kiên trì tín ngưỡng “Chân-Thiện-Nhẫn” mà bị bức hại, rồi kể với vị du khách tại sao mình tu luyện Pháp Luân Công, giảng về ‘vụ tự thiêu ở Thiên An Môn” là dối trá, là Trung Cộng giả mạo, vu khống Pháp Luân Công, và kể với ông về tội ác mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công có quy mô lớn của Trung Cộng. Vị du khách vừa nghe vừa liên tục gật đầu.

Người học viên tiếp tục nói với ông: Trung Cộng đã làm biết bao nhiêu việc xấu xa, tới lúc trời sẽ diệt nó, nếu anh từng gia nhập các tổ chức của Đảng Cộng sản mà không thoái khỏi nó thì anh chính là một thành viên của nó, sẽ bị chôn vùi cùng với nó, anh có biết về tam thoái không? Anh đã làm tam thoái chưa? Vị du khách nói: đã từng nghe qua nhưng chưa thoái. Vị học viên hỏi ông: anh có gia nhập đảng chưa? Ông trả lời đã từng và còn là một cảnh sát nữa. Học viên nói với ông: Tôi đưa anh một hóa danh là Trương Hạo để thoái nhé. Ông rất vui mừng vừa nhìn chữ tên hóa danh liền nói: tên này thật là hay, lại còn có chữ thủy, tôi sẽ dùng hóa danh này để thoái rồi ông nói: giờ tôi thật sự biết được ĐCSTQ xấu như thế nào, quay về làm cảnh sát tôi cũng không dám.

Du khách Trung Quốc: Hãy thay mặt tôi gửi lời hỏi thăm Sư phụ các bạn

Trường kỳ có mặt tại điểm giảng chân tướng Pháp Luân Công cho du khách Trung Quốc, khuyên tam thoái, ông Hàn, một học viên Pháp Luân Công hồi tưởng, khi điểm giảng chân tướng mới thành lập, hầu hết gặp rất nhiều du khách Trung Quốc chịu nhận những ảnh hưởng từ lời nói dối, tuyên truyền vu khống đối với Pháp Luân Công của Trung Cộng, nên họ hiểu sai, có biểu hiện không thân thiện, có người còn nhục mạ học viên; có du khách chỉ dám ngồi trên xe khách mà chụp ảnh trộm. Nhưng giờ đây, thông qua việc kiên trì giảng chân tướng của các học viên Pháp Luân Công, rất nhiều người đã hiểu được vẻ đẹp của Pháp Luân Công, biết tới cuộc bức hại đẫm máu đối với các học viên, thậm chí tội ác mổ cướp nội tạng các học viên để lấy lợi nhuận; càng ngày càng nhiều du khách đã có cái nhìn chính diện với Pháp Luân Công, có người chủ động lấy tài liệu chân tướng, có du khách khi vừa xuống xe nhìn thấy học viên Pháp Luân Công đã rất vui mừng hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, có người còn gửi gắm nhờ học viên “hãy thay mặt tôi gửi lời hỏi thăm tới Sư Phụ các bạn!”

Hướng dẫn viên du lịch: Các bạn thật sự là những người tốt

Ông Hàn vừa nói với ký giả, kỳ thực lúc mới đầu, có nhiều người có hiểu sai về Pháp Luân Công, không hiểu rõ chân tướng, không chỉ là trong những du khách Đại lục mà có rất nhiều hướng dẫn viên du lịch cũng vậy, mới đầu không thân thiện với các học viên Pháp Luân Công, có người còn ngăn không cho du khách liễu giải chân tướng. Tuy nhiên giờ đây, khi qua tiếp xúc lâu với các học viên, họ đã thấy được sự thiện lương của các học viên, và cũng hiểu rõ chân tướng, thái độ của họ cũng đã chuyển biến. Có người mỗi lần dẫn đoàn du khách tới, đều chào hỏi các học viên, có hướng dẫn viên còn dẫn du khách tới gần khu vực biển chân tướng để ăn trưa rồi tiện để họ có cơ hội xem các thông tin chân tướng, nghe đài phát thanh về chân tướng.

Ông Hàn nhớ lại: “Có một lần, có một du khách tìm tới tôi vì bà ấy bị lạc khỏi đoàn và nhờ tôi giúp đỡ? Tôi nói sẽ giúp bà ấy. Bà nói bà không có điện thoại nên không liên lạc được với người hướng dẫn đoàn. Tôi liền đưa điện thoại của mình gọi cho hướng dẫn viên đoàn bà. Người hướng dẫn viên không nghe máy, tôi lại gọi tới tổng đài công ty du lịch. Sau đó công ty gọi cho người hướng dẫn viên. Cuối cùng người hướng dẫn gọi cho tôi nhắn cho vị khách sẽ tới đón bà. Lúc đó bà mới nhẹ nhõm, vô cùng cảm động nói: ‘Thật sự cảm ơn anh, anh thật là người tốt quá. Nếu không tôi không biết làm cách nào liên lạc được với đoàn. Ngôn ngữ lại không rành.’ Tôi nói, chị gặp tôi đó chính là phúc phận, tôi là người tu luyện Đại Pháp. Tôi đưa cho bà chân tướng về Trung Cộng ác đảng bức hại Pháp Luân Công, và những gì đã xảy ra với tôi. Bà rất ngạc nhiên, hỏi tôi đó có phải đều là sự thật không? Tôi gật đầu, tôi nói muốn tặng cho bà một hóa danh để bà thoái Đảng, tới khi trời diệt Trung Cộng, chúng ta là người tốt, không thể bị chôn vùi cùng với nó. Cần phải ly khai khỏi nó. Bà gật đầu nói cảm ơn tôi. Tôi nói với bà hãy nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Bà vui vẻ nói nhất định sẽ ghi nhớ.

Lúc đó, hướng dẫn viên du lịch tới, anh rất vui mừng cảm ơn ông Hàn. Ông Hàn nói: “Không cần cảm ơn, sau này có việc gì hãy nói với chúng tôi, chúng tôi đều sẽ giúp đỡ các anh.” Người hướng dẫn viên đáp lại: “Tôi thường tới đây, thấy các anh không giống những người khác, các anh thực sự là người tốt, cảm ơn anh.” Sau đó, họ vui vẻ rời đi.

Một gia đình ba người tam thoái

Ông Hàn cho biết, tại điểm chân tướng khi ông gặp du khách Trung Quốc, thường là các gia đình có vài người đi cùng. Có không ít tình huống những người trong gia đình có nhận thức khác nhau về Pháp Luân Công nhưng sau khi hiểu rõ chân tướng, rất nhiều người cả gia đình làm tam thoái.

Chẳng hạn, có một lần, một gia đình ba người tới điểm giảng chân tướng, ông Hàn tặng họ tài liệu chân tướng, người đàn ông lạnh lùng trừng mắt, bà mẹ và cô con gái không dám lên tiếng, liền rời đi. Một lúc sau, họ quay lại ăn trưa. Cô con gái tiến tới phía ông Hàn hỏi đường đi tới khu phố Tàu. Ông Hàn chỉ dẫn cô tỉ mỉ bắt xe nào, ngồi đến chặng nào xuống xe, San Francisco có những điểm du lịch nổi tiếng nào. Cô gái nghe xong rất vui mừng. Rồi ông Hàn giảng chân tướng cho cô, nói với cô vụ tự sát ở Thiên An Môn là giả dối, nói với cô về việc Trung Cộng mổ cướp tạng các học viên Pháp Luân Công, Pháp Luân Công được hồng truyền tới hơn 100 quốc gia. Sau đó nói với cô gái: “Cháu cần phải tam thoái, khi trời diệt Trung Cộng, cháu có thể được bình an.” Cô gái hứa sẽ tam thoái và quay trở lại chỗ ngồi nói chuyện với bố mẹ. Bố mẹ cô gái rất cảm động, chủ động tới trước ông Hàn xin thêm tài liệu chân tướng, bố mẹ cô từng gia nhập tổ chức Đoàn Đội cũng đã thoái và họ vui vẻ rời đi.

Ông Hàn bày tỏ tại điểm chân tướng có rất nhiều câu chuyện nói không hết. Thái độ của mọi người cũng không giống nhau nhưng ông có thể cảm nhận được rất nhiều người Trung Quốc khao khát được liễu giải chân tướng. Một lần, ông Hàn gặp hai ông cháu, ông đưa cho người ông thẻ phần mềm vào mạng, người cháu trai giận giữ kéo ông đi, vừa đi vừa nói: “Ông ấy là Pháp Luân Công, đừng nghe ông ấy.” Chưa đầy 5 phút sau, người ông tự mình quay trở lại xem các biển thông tin chân tướng. Ông Hàn giảng chân tướng cho ông. Người ông vừa nghe vừa xem biển chân tướng. Cuối cùng người ông nói với ông Hàn rằng ông là đảng viên, chủ động làm tam thoái, rồi cảm tạ ông Hàn.

Ông Hàn cho biết, hiện tại du khách Đại lục tới đây du lịch có không ít người chủ động tới xem biển chân tướng, có người chủ động lấy tài liệu chân tướng có người dù sợ cầm tài liệu, nhưng rất chú ý lắng nghe chân tướng, sau khi hiểu rõ đã thoái xuất khỏi Trung Cộng ác đảng và các tổ chức liên đới của nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/31/333769.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/4/158543.html

Đăng ngày 19-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share