[MINH HUỆ 14-9-2016] Nhân dịp Tết Trung Thu (Ngày 15 tháng 9 dương lịch), thứ Bảy tuần trước, các học viên Pháp Luân Công ở Toronto, Canada đã tập hợp tại Công viên Nữ Hoàng để gửi những lời chúc đến Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công. Các học viên đã cùng nhau biểu diễn năm bài công pháp và giới thiệu cho công chúng về pháp môn tu luyện cổ xưa của Trung Quốc dựa theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

6104cbc53a037accfd8d55874c3f5daa.jpg

a549438ab0c1b8252f15b96013b93626.jpg

Các học viên kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công, Tết Trung Thu vui vẻ

4e4f916fa1ebad784073a14ffc476bee.jpg

Biểu diễn các bài công pháp hòa bình và nhẹ nhàng

7edd26b4f2ce6201562ab85911641831.jpg

Một khách bộ hành đọc bảng thông tin giới thiệu về Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại kéo dài 17 năm tại Trung Quốc

Hoạt động luyện công tập thể bắt đầu lúc 8 giờ 40 phút buổi sáng. Sau đó, các học viên chụp ảnh tập thể để chúc Sư phụ Lý Tết Trung Thu vui vẻ.

Nhân dịp lễ truyền thống này của Trung Quốc – một trong những ngày lễ đặc biệt nhất trong năm, các học viên đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình đến Sư phụ Lý vì đã giúp họ cải thiện sức khỏe, nâng cao tinh thần, và cải biến sinh mệnh họ.

Trải nghiệm một cuộc sống mới

Bà Đường, 75 tuổi, di cư từ Hồng Kông sang Canada cách đây khoảng 30 năm. Ngay từ lúc trước khi nghỉ hưu, bà đã mắc nhiều căn bệnh nghiêm trọng, bao gồm bệnh thấp khớp và viêm khớp. Những đợt trị liệu Tây y và Trung y kéo dài cũng không có hiệu quả, vì vậy năm ngoái bà đã thử tập Pháp Luân Công.

5453ceddb709ab12db23878bf7ace8f5.jpg

Bà Đường đã trải nghiệm sự phục hồi kỳ diệu từ căn bện thấp khớp đã làm bà suy yếu

Bà Đường nhớ lại: “Tôi thường cảm thấy lạnh và mệt mỏi. Làn da của tôi lúc nào cũng tái nhợt, xung quanh vùng mắt còn nổi những đốm tròn đen. Những hôm trời nhiều mây, tôi không thể nhấc chân đi được, thậm chí còn không bò được. Lưng, hai vai, và đầu tôi vô cùng đau nhức.”

“Một bác sỹ Trung y đã giới thiệu Pháp Luân Công cho tôi. Tháng Tám năm ngoái tôi đã tham gia một khóa học chín ngày miễn phí và học các bài công pháp. Vào ngày cuối cùng của khóa học, tôi bị đau ghê gớm ở vùng bụng nhưng tôi vẫn kiên trì học đến phút cuối. Sau đó, tôi đã phải vào nhà vệ sinh. Từ nhà vệ sinh ra, tôi cảm thấy vô cùng thoải mái và nhẹ nhõm. Tôi biết cơ thể tôi đã được tịnh hóa.

“Bây giờ, sức khỏe của tôi đã cải biến rất nhiều. Trước đây, tôi không thể duy trì đứng nấu một bữa cơm trong suốt hơn một tiếng đồng hồ, tôi phải nằm nghỉ một hồi rồi mới có thể tiếp tục. Nhưng bây giờ, tôi đi bộ rất nhanh, và có thể làm các việc mà nhiều người ở độ tuổi của tôi không làm được.

Làn da của tôi không còn tái nhợt như trước nữa, ngược lại, da mặt tôi trở nên hồng hào. Những đốm tròn đen xung quanh vùng mắt cũng biến mất. Tôi không những tự chăm sóc được cho bản thân, mà còn chăm sóc được cả cho người mẹ đã 97 tuổi của tôi, nguyên trước đây việc này do em trai tôi làm.

“Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia cùng tập thể các đệ tử Pháp Luân Công chúc mừng Trung Thu đến Sư phụ Lý,” bà Đường nói. “Tôi thành tâm tạ ơn Sư phụ vì đã tái sinh cuộc sống cho tôi.”

Bệnh ung thư đã được chữa khỏi

Ông Lượng, nguyên giáo sư của một trường đại học, đã được chứng kiến sự thay đổi kì diệu của vợ và con gái sau khi họ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996.

“Vợ tôi khỏe mạnh hơn và không còn nóng tính như trước. Nhờ vậy, gia đình chúng tôi cũng hòa thuận hơn,” ông Lượng nhớ lại.

Tuy nhiên, bản thân ông vẫn chưa bước vào tu luyện cho đến khi ông bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư thận vào tháng 6 năm 2010. Bác sỹ phẫu thuật đã phải cắt bỏ thận phải của ông, và chỉ để lại một bên thận trái yếu ớt.

Vợ và con gái ông đã thuyết phục ông tu luyện Pháp Luân Công, sau đó, sức khỏe của ông đã phục hồi nhanh chóng.

“Các bác sỹ nói rằng suốt cuộc đời còn lại, tôi sẽ phải dùng thuốc, trong khi nhiều loại thuốc mà tôi dùng đều gây ra các tác dụng phụ, nghiêm trọng có thể gây tổn thương xương. Các bác sỹ tin rằng quá trình trị liệu của tôi sẽ phải kéo dài nhiều năm trước khi tôi có thể hoàn toàn hồi phục. Nhưng tôi đã hồi phục hoàn toàn chỉ hai tháng sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Ngài viện trưởng nói rằng đây quả là một thần tích trong y học”, ông Lượng chia sẻ.

Hướng tới công chúng

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng tận dụng cơ hội này để nói cho công chúng biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, và thỉnh cầu mọi người giúp chấm dứt cuộc bức hại này bằng cách viết thư và ký tên thỉnh nguyện.

Ông Vương, một công chức người Trung Quốc đang đi du lịch cùng vợ ở Canada, đã dừng chân trước nhóm học viên luyện công tập thể. Họ chụp lại cảnh các học viên luyện công tường hòa – hình ảnh không còn được trông thấy ở Trung Quốc kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999.

“Canada là một vùng đất tự do,” ông Vương nói đầy ngưỡng mộ. “Bạn có thể thấy Pháp Luân Công ở những nơi công cộng. Thực ra, nhiều người Trung Quốc cũng biết rằng Pháp Luân Công rất có ích cho xã hội, và rằng những người tu luyện Pháp Luân Công đều chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.”

“Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại bức hại một nhóm người hết sức hòa bình này nhỉ?” ông Vương hỏi. “ĐCSTQ đã phát động rất nhiều chiến dịch để vu khống Pháp Luân Công. Tôi biết rõ ràng rằng tất cả những gì Pháp Luân Công mong muốn là có được một môi trường tu luyện hòa bình.

“Cuộc bức hại này thật tàn ác, chính phủ Trung Quốc thậm chí còn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ những học viên Pháp Luân Công còn sống. Điều này thật khủng khiếp. ĐCSTQ nói rằng thu hoạch nội tạng chỉ là tin đồn, nhưng tôi không tin những gì họ nói,” ông Vương nói với một học viên. Sau đó, ông nhận một số tài liệu về nạn mổ cướp nội tạng và nói sẽ tìm hiểu sâu hơn về nó.

Hai chị em gái Hanna 13 tuổi và Sherry 10 tuổi di cư từ Trung Quốc sang Canada cách đây tám tháng đã cùng với mẹ các em tham gia luyện công tập thể.

“Cháu rất trân quý cơ hội được tham gia luyện công tập thể ở đây, bởi vì khi ở Trung Quốc mẹ con cháu đều phải lén lút tập,” Hanna nói. “Đó là lý do tại sao hôm nay, mặc dù lúc mới bắt đầu luyện công trời có mưa nhưng cháu vẫn tiếp tục luyện.”

“Cháu rất vui vì có cơ hội được tham gia vào sự kiện tập thể này và được gửi lời chúc Trung Thu đến Sư phụ”, Hanna mỉm cười nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/14/334711.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/15/158931.html

Đăng ngày 18-9-2016; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share