Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ba Lan

[MINH HUỆ 5-9-2016] “Cưỡng bức thu hoạch tạng là tội ác giết người và tàn sát. Thật đáng hổ thẹn khi tội ác này lại đang diễn ra trong Thế kỷ 21 này,” đó là điều mà cô Ivona đã nói tại Lễ hội Văn hóa diễn ra vào ngày 28 tháng 8 năm 2016 tại Warsaw, Ba Lan.

Là một cư dân sinh sống lâu năm tại Warsaw, cô Ivona lần đầu tiên biết đến Pháp Luân Công là cách đây gần 20 năm, nhiều năm trước đây vào năm 1999, môn tu luyện này đã bị cấm tại Trung Quốc. Cô nói: “Tôi vẫn nhớ rằng đó là môn tu luyện mà mọi người thiền định ôn hòa và các học viên tuân theo nguyên lý để trở thành người tốt hơn.”

a176abbd3dbc7900ca4ab23f2658a435.jpg

Cô Ivona biết đến Pháp Luân Công cách đây gần 20 năm

Môn tu luyện và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn được người dân tại hơn 100 quốc gia thực hành. Tuy nhiên tại Trung Quốc, nguyên lý này lại mâu thuẫn với các học thuyết của ĐCSTQ và được xem như một mối đe dọa. Đây là nguyên nhân tại sao cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc khi đó là Giang Trạch Dân đã bắt đầu phát động cuộc bức hại pháp môn này 17 năm trước đây, gây tổn hại cho hàng chục triệu người tu luyện tại Trung Quốc và người thân trong gia đình họ.

Cùng với những khách tham quan khác, cô Ivona đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo này. Cô đã nói: “Xin hãy cho tôi biết nếu tôi có thể làm được điều gì khác để giúp các bạn.” “Tôi thích các bài tập ôn hòa.”

Các học viên đã biểu diễn các bài công pháp, các tiết mục của Đoàn nhạc Tian Guo và nhóm múa hoa sen trong suốt cuộc diễu hành. Trường năng lượng mạnh mẽ này đã thu hút nhiều người dân.

Trong số những khách đến tham quan có bà Monika, một thành viên của Tổ chức ân xá quốc tế tại Ba Lan đã nói: “Mỗi người đều có tín ngưỡng riêng của mình và không ai có thể ép buộc người khác về điều này.”

Bất ngờ trước sự tàn bạo của cuộc bức hại, bà đã đề nghị được lấy thêm các đơn thỉnh nguyện và các tài liệu in ấn này với các loại ngôn ngữ khác nhau để chuyển cho những người khác.

6ed729e2867c195b28f4438844540574.jpg

Bà Monika đã lấy các đơn thỉnh nguyện để thu thập chữ ký từ những người khác

Cần có nhiều người hơn nữa biết về tội ác này

Anh John, một luật sư đến từ Anh cho biết anh đã biết đến Pháp Luân Công và cuộc bức hại qua Internet cũng như qua bạn bè của mình. Anh hiểu rằng Pháp Luân Công “đem lại sức khỏe, hy vọng và là kim chỉ nam cho cuộc sống của mỗi người.”

Anh khuyến khích các học viên và nói rằng: “Nhiều người hơn nữa cần biết về những điều khủng khiếp đang diễn ra tại Trung Quốc. Hãy duy trì công việc tốt đẹp này và chắc chắn các bạn sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ hơn.”

1f25e6da4696224d4f6e5409ac92c125.jpg6ee7650f86350fddf232344c1448666d.jpg

Người qua đường ký tên thỉnh nguyện và chụp ảnh

Cô Mary, một du khách người Canada đã ký tên thỉnh nguyện. Cô nói: “Tôi biết Pháp Luân Công và cuộc bức hại này thật sai trái. Mọi người có quyền được tu luyện tại Trung Quốc, giống như bất cứ nơi nào khác.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/5/334013.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/9/158620.html

Đăng ngày 18-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share