Bài viết của một học viên ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-8-2016]

Sư phụ giảng:

“Chúng ta giảng tu khẩu, ấy là những danh lợi chưa vứt bỏ được nơi người thường và những gì không liên quan gì đến công tác thực tế ngoài xã hội của người tu luyện; hoặc chuyện phiếm vô dụng giữa các đệ tử đồng môn; hoặc muốn hiển thị xuất phát từ tâm chấp trước; hoặc những điều nghe ngoài đường hay tin đồn lưu truyền; hoặc một số việc ngoài xã hội hễ đàm luận đến liền thấy hưng phấn, thích nói [về chúng]; tôi nghĩ rằng chúng đều là tâm chấp trước của người thường. Tại những phương diện này tôi cho rằng chúng ta cần tu cái miệng ấy lại, đây là ‘tu khẩu’ mà chúng tôi giảng” (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân)

Tôi nghĩ các đồng tu đều quen thuộc với đoạn Pháp này và nhiều người còn thuộc lòng. Nhưng có bao nhiêu người thực sự chiểu theo lời dạy của Sư phụ? Chúng ta đang tu luyện chính mình trong xã hội người thường. Sư phụ yêu cầu chúng ta sống như một người thường trong khi đang tu luyện, nhưng không có nghĩa là chúng ta phải hành xử giống như họ. Không tu khẩu có thể mang lại những hậu quả nghiêm trọng.

Không tu khẩu dẫn đến khổ nạn

Sư phụ giảng:

“Hiện nay những [người] chúng ta làm khoa học về [thân] thể người đã phát hiện rằng, ý niệm của con người chúng ta, tư duy trong đại não con người có thể sinh ra một loại vật chất. Chúng tôi ở tầng rất cao nhìn thấy nó thật sự là một loại vật chất; tuy nhiên loại vật chất ấy không giống như hình thức sóng điện não mà hiện nay chúng ta nghiên cứu phát hiện ra, mà là một loại hình thức đại não hoàn chỉnh. Bình thường người thường nghĩ tưởng về một vấn đề gì thì phát xuất ra một thứ có hình thái đại não; bởi vì nó không có năng lượng, nên [sau khi] phát xuất ra một thời gian ngắn liền tản mất; nhưng năng lượng của người luyện công thì được bảo trì trong một thời gian lâu hơn.” (Bài giảng thứ năm, Chuyển Pháp Luân)

Từ những lời dạy của Sư phụ, chúng ta biết tại sao mình cần xem xét bản thân đang nghĩ về cái gì và như thế nào bởi một ý niệm không đúng đắn có thể sản sinh ra những thứ bất hảo. Những vật chất này là những thực thể sống ở những không gian khác và có thể can nhiễu đến con đường tu luyện của chúng ta và gây nên những khổ nạn. Chúng cũng có thể sản sinh ra qua những gì chúng ta nói.

Chúng ta tu luyện để buông bỏ những chấp trước. Khi nói, chúng ta cần chiểu theo những lời dạy của Sư phụ và lưu tâm đến những gì mình nói.

Hậu quả nghiêm trọng vì không tu khẩu

Sư phụ giảng:

“Có người còn làm những gì là ‘báo cáo’ ở buổi hội họp hàng mấy nghìn người, điều giảng ra đều là về tự họ, thậm chí với một câu nào đó của Đại Pháp còn đặt ra định nghĩa hoặc giải thích Đại Pháp, từ thân thể phát ra hướng đến học viên đều là nghiệp lực màu đen và vật chất chấp trước.” (Một đòn nặng, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Khi những gì nói ra được thúc đẩy bởi những chấp trước, chúng ta có thể sản sinh ra nghiệp lực và những vật chất bất hảo. Một số học viên có thiên mục mở thấy những bông hoa sen thoát ra từ miệng của các học viên Đại Pháp khi tư tưởng của họ thuần khiết và ở trong Pháp, và niệm của họ chính. Khi họ nói, mọi người xung quanh cảm thấy tốt và muốn lắng nghe họ. Khi họ nói về cuộc bức hại, mọi người chấp nhận những gì họ nói và được cứu độ. Ngược lại, khi một người có những ý niệm hay chấp trước bất hảo, chúng ta phát ra những hình ảnh bất hảo mà có thể khiến mọi người cảm thấy không thoải mái. Trong trường hợp này, thay vì cứu người, chúng ta có thể tạo nên kết quả ngược lại.

Tôi muốn nhắc nhở mọi người phải tu khẩu, đừng mang lại những can nhiễu không đáng có cho chính mình hoặc gây nên những tổn hại không chủ ý cho các đồng tu. Chúng ta phải nghiêm khắc về tu khẩu và hành xử, trân quý thời gian mà Sư phụ đã kéo dài cho chúng ta. Chúng ta phải quy chính lại mọi ý niệm, hành động và lời nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/20/333226.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/31/158489.html

Đăng ngày 14-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share