Bài viết của Ngô Tứ Tịnh, cộng tác viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 12-8-2016] Học viên Pháp Luân Công Li Yan, 16 tuổi, sống tại Dublin, thủ đô Cộng Hòa Ireland. Em di cư đến Ireland với bố mẹ năm em 1 tuổi. Hiện nay em đang tu luyện Pháp Luân Công cùng với mẹ của mình.

Tu luyện Pháp Luân Công đã mang đến cho em trí huệ và giúp em tập trung vào việc học tập của mình. Em là một học sinh ưu tú và đã đạt được rất nhiều điểm xuất sắc.

Thời gian rảnh, em tham gia vào những hạng mục Đại Pháp khác nhau. Em và các đồng tu dành phần lớn thời gian cho việc Thỉnh nguyện ôn hòa để giải cứu các đồng tu tại Trung Quốc bị Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại.

Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng em đã phát biểu trực tiếp trước các nghị sỹ Nghị viện Châu Âu về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

thỉnh nguyện ôn hòa trước Nghị viện Châu Âu

516756ac80fff79d7bee6137671cfc81.jpg

Li Yan, 16 tuổi đang đứng trước Nghị viện Châu Âu tại Strasbourg, Pháp

Ngày 7 tháng 6 năm 2016, hơn 30 học viên cùng với Li là học viên trẻ tuổi nhất và là học sinh phổ thông trung học duy nhất, đã biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công trên bãi cỏ phía trước Nghị viện Châu Âu. Họ đã ôn hòa kêu gọi nghị sỹ Nghị viện ban hành pháp chế đối với cuộc bức hại các học viên tại Trung Quốc.

Đây là tuần lễ đầu tiên trong kỳ nghỉ hè của Li. Mẹ em đang đi làm, nên bố em, vốn không phải là học viên, đã lái xe đưa em đến sân bay Dublin lúc 4 giờ sáng. Em gặp các đồng tu ở sân bay và cùng nhau hành trình hơn 8 giờ bằng máy bay và các phương tiện công cộng để đến được Strasbourg.

Em ở lại Strasburg trong ba ngày rưỡi, dù cho thời tiết vô cùng nóng nực cũng như thường xuyên có gió mạnh và mưa to. Em nói rằng em không có cảm giác mệt mỏi vì em đã luyện các bài công pháp: “Em cảm thấy sảng khoái sau khi luyện công.”

Đây là lần đầu tiên em gặp gỡ các nghị sỹ Nghị viện Châu Âu. Em ăn mặc chỉnh tề với comple và đeo cà vạt. Họ nói chuyện với các nghị sĩ về việc thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công được nhà nước Trung Quốc bảo trợ.

Giải quyết các xung đột ở trường học với tâm thái an hòa

Mẹ của Li Yan bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công trước khi em ra đời và em tu luyện cùng mẹ năm em lên bốn. Bố của em không tu luyện Pháp Luân Công nhưng ông rất ủng hộ và tham gia vào nhiều hoạt động nhằm thông tin cho mọi người về Pháp Luân Công và về cuộc bức hại.

“Cuộc bức hại là sai trái,” Li nói. ‘’ĐCSTQ đã bôi nhọ Pháp Luân Công. Bố em nhận thức rất rõ ràng về việc đó.’’

Mọi người ở trường học đều biết rằng Li tu luyện Pháp Luân Công.

‘’Em tuân theo nguyên lý của Pháp Luân Công là Chân – Thiện – Nhẫn,’’ em nói. ‘’Nếu gặp mâu thuẫn, em vẫn giữ bình tĩnh.’’

Năm ngoái, Li và một người bạn cùng lớp cùng thực hiện tiểu luận về dự án khởi nghiệp một doanh nghiệp nhỏ. Bài tiểu luận của các em đã đạt giải nhất.

Nhưng bài tiểu luận này đã có khởi đầu không mấy suôn sẻ.

“Lúc mới bắt đầu, em làm tất cả mọi việc,’’ Li nói: ‘’Đó không là vấn đề, vì em thích công việc này. Nhưng, khối lượng công việc ngày càng nhiều lên và em không thể xử lý tất cả mọi thứ. Tuy nhiên, cậu bạn em vẫn không giúp đỡ. Em có đôi chút khó chịu và giải thích tình trạng đó cho bố mẹ em. Họ nói với em: ‘Phải rồi. Con có thể nói chuyện với bạn ấy và bạn ấy sẽ làm việc với con thôi.’ Vì vậy, em đã nói chuyện với bạn ấy bằng một tâm thái bình hòa và vấn đề đã được giải quyết.”

Thói quen học tập tốt

Việc học chưa bao giờ là khó khăn với Li. Bây giờ em đang học lớp 11, bài tập về nhà càng lúc càng khó và càng mất nhiều thời gian hơn.

‘’Em đã từng đọc Chuyển Pháp Luân và luyện công sau khi em làm xong các bài tập về nhà,’’ em nói. ‘’Thời gian đó em cảm thấy nhẹ nhàng và không có bất kỳ áp lực nào. Giờ thì bài tập ngày càng khó hơn và em đã không thể học Pháp và luyện công nữa. Do đó, việc học của em không tốt. Em đã điều chỉnh lại những thói quen của mình và bây giờ em luyện công ngay sau khi đi học về. Điều này làm cho tâm em an tĩnh.’’

Em nói tiếp: ‘’Việc hình thành một thói quen học Pháp và luyện công mỗi ngày hợp lý giúp em học tốt. Trong mùa hè này, em muốn học Pháp và luyện công nhiều hơn nữa để bù lại thời gian đã mất trong suốt năm học qua.’’

Mục tiêu cao

Em đã đại diện cho Ireland tham gia vào một cuộc thi khoa học quốc tế tại Argentina. Em là học sinh châu Á duy nhất trong đội tuyển 6 học sinh. Em đã đạt được huy chương đồng. Đây là giải thưởng cao nhất mà em có được cho đến nay.

Hiện nay, em đang chuẩn bị nộp đơn vào trường Đại học năm học 2017. Em thích nhất là ngành kỹ thuật hàng không.

Khi được hỏi về việc cảm thấy như thế nào về tính cạnh tranh khốc liệt để giành được một chỗ trong ngành này, em nói: ‘ Nếu người nào có điểm cao nhất thì người đó sẽ được nhận. Em sẽ học hành chăm chỉ để chuẩn bị cho kì thi này, và em sẽ học Pháp và luyện công một cách tinh tấn. Cho dù em có được nhận hay không thì đó cũng là sự an bài. ’’

Mẫu hình người Trung Quốc khiêm nhường

Li lớn lên ở ngoài Trung Quốc. Tuy nhiên, nhiều người xem tính khiêm nhường của em là phù hợp với văn hóa truyền thống Trung Quốc.

Trước khi trả lời phỏng vấn, em giải thích bằng tiếng Trung rằng kỹ năng tiếng Trung của em không được tốt lắm. Thực tế, ngoại trừ vài thuật ngữ chuyên ngành, em nói tiếng Trung trôi chảy trong suốt cuộc phỏng vấn. So với phần lớn trẻ em Trung Quốc lớn lên ở nước ngoài, tiếng Trung của em có thể được xem là xuất sắc.

Khi nói về những kết quả học tập của mình, em rất bình thản. Giọng nói của em như thể đang nói về một ai đó.

Em cũng khá khiêm tốn khi nói về các thành tích khác, chẳng hạn như việc chơi đàn violin. Thực tế, em đã đạt được giải nhất trong cuộc thi violin ở trường.

Sự bình tĩnh và thiện lương của em chủ yếu là do cách bố mẹ nuôi dạy em, em nói. ‘’Bố mẹ em đúng mực. Khi em phạm lỗi, bố mẹ sẽ nói chuyện với em. ‘’Lần này con đã phạm một sai lầm; lần tới hãy làm cho đúng, hoặc đừng làm điều đó nữa’’. Sau đó em sẽ tự sửa chữa.’’

Nói về Pháp Luân Công ở trường học

Nhiều tiểu đệ tử đều nói về Pháp Luân Công và cuộc bức hại với những người mà họ gặp mỗi ngày. Li không là ngoại lệ. Li học ở một trường tư thục tại thủ đô Dublin. Em nói: ‘’Những người ở trong ngôi trường này đều có quan hệ tiền duyên với em. Em sẽ nói với họ về Pháp Luân Công và về cuộc bức hại.’’

Ví dụ, một lần nọ bạn em hỏi tại sao em không tham gia vào những hoạt động với họ vào cuối tuần. Em trả lời: ‘’Mình còn tham gia vào hoạt động Ngày thông tin của Pháp Luân Đại Pháp và giải thích về cuộc bức hại học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc cho mọi người.’’

Sau đó em nói với các bạn về tội ác của ĐCSTQ trong việc mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công.‘’Các bạn lớp em đã thể hiện sự ủng hộ với Pháp Luân Công.’’

Mong ước được về thăm Trung Quốc

Li đã về Trung Quốc năm em bốn tuổi, nhưng 12 năm qua em không thể quay về Trung Quốc một lần nữa vì em và mẹ em là học viên Pháp Luân Công. Em mong ước sớm được về thăm nơi đó một lần nữa.

Em nói : ‘’Em đã về thăm Trung Quốc khi em chỉ mới 4 tuổi và em không nhớ được nhiều về chuyến đi đó. Tuy nhiên, em có một cảm xúc tốt đẹp về nơi đó. Em thường xem các bức ảnh. Em hy vọng em có thể sớm quay về thăm lại nơi này.’’


Bản tiếng Hán :https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/9/华裔二代修法轮大法-学习效率高(图)-331036.html

Bản tiếng Anh :https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/12/158217.html

Đăng ngày 11-9-2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share