Bài viết của Hạ Thuần Thanh, phóng viên Minh Huệ tại Melbourne

[MINH HUỆ 24-8-2016] Điều khó tin, bộ phim tài liệu đoạt giải thưởng, đã phơi bày tội ác thu hoạch tạng quy mô lớn từ các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), được công chiếu tại Đại học Melbourne hôm 18 tháng 8 năm 2016, và Đại học Victoria hôm 20 tháng 8. Trong số khán giả đến xem bộ phim có nhiều người là luật sư nhân quyền, giáo sư xã hội học, sinh viên ngành luật, các nhà hoạt động nhân quyền, cùng cán bộ, giảng viên và sinh viên các trường đại học.

Khán giả của buổi công chiếu hết sức bàng hoàng trước tội ác tàn bạo của ĐCSTQ. Đúng như tiêu đề của bộ phim, nó quả thật là điều khó tin, nhưng những bằng chứng thuyết phục được trình bày trong bộ phim khẳng định rằng điều khó tin đó xác thực đang xảy ra. Khán giả lên án và muốn giúp chấm dứt tội ác này.

Học viên Pháp Luân Công khiến các du học sinh cảm động

2016-8-23-minghui-organharvesting-melbourne-01--ss.jpg

Du học sinh tại buổi công chiếu bộ phim

Cô Angela Hernandes đang học khóa thạc sỹ tại Đại học RMIT. Sau khi xem bộ phim, cô cho hay: “Tôi nghĩ chúng ta nên tiếp tục thông tin đến những người khác về những gì đang diễn ra. Chúng ta phổ biến thông tin càng rộng thì càng có nhiều người biết đến tội ác này. Bởi vì sự việc này có thể xảy ra ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, chứ không riêng gì ở Trung Quốc.” Cô cho rằng các kênh truyền thông là cách tốt nhất để truyền rộng thông tin đến mọi người.

Angela cho biết cô muốn thử luyện Pháp Luân Công và mời nhiều người hơn nữa cùng học. Cô nói: “Học viên Pháp Luân Công tu thiện, quả thực là khiến người ta cảm động. Điều khiến tôi đau lòng nhất là những người tốt tu luyện theo giá trị phổ quát Chân và Thiện kia lại đang bị ĐCSTQ sát hại. Thật đáng sợ khi người ta lại đặt lợi ích chính trị và thương mại lên trên cả sinh mệnh mà vẫn làm ngơ để ĐCSTQ sát hại họ.”

Antomella Furlato là sinh viên ngành luật bậc thạc sỹ, thực sự tin rằng việc thảm sát đó đang xảy ra. Cô nói rằng cô muốn thấy tòa án quốc tế có hành động trước những vi phạm nhân quyền của Trung Quốc. Cô dự định sẽ nói với các bạn học cùng bè bạn của cô về sự việc này.

Luật sư nhân quyền: “Chúng ta có trách nhiệm phải tận lực làm mọi điều có thể để chấm dứt đại thảm sát này!”

Tiến sỹ Katrina Haller, một luật sư nhân quyền cao cấp đang làm việc cho tổ chức nhân quyền Right to Life (Quyền được sống), phát biểu với phóng viên: “Tôi vô cùng bàng hoàng. Những bằng chứng chân thực cho thấy việc các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đang bị sát hại là sự thật. Họ chỉ vì tín ngưỡng mà bị sát hại, và điều mà họ tin là Chân-Thiện-Nhẫn. Họ không làm bất cứ điều gì sai trái. Nhưng ĐCSTQ lại lấy họ làm phụ tùng thay thế cho những người khác. Quả là khiến người ta khiếp sợ và vi phạm trắng trợn quyền được sinh tồn.” Bà khen ngợi bộ phim tài liệu “rất có sức thuyết phục và xác thực. Các bạn sẽ luôn khắc khoải về những người vô tội bị sát hại để lấy tạng này. Đây là tội giết người hàng loạt có hệ thống.”

Bà nói: “Thời niên thiếu, mẹ tôi thường kể cho tôi nghe về tội diệt chủng (Holocaust) người Do Thái trong các trại tập trung thời Chiến tranh Thế giới thứ II. Tôi đã hỏi: ‘Làm sao tội ác tàn bạo này lại có thể xảy ra?’ Bà đã giải thích với tôi rằng bởi vì khi đó chúng ta không hề hay biết gì về nó. Nhưng bây giờ chúng ta đã biết về sự việc này. Chúng ta biết những gì đang diễn ra. Bởi vậy chúng ta phải có trách nhiệm tận lực làm mọi điều có thể để chấm dứt vụ đại thảm sát này.”

Bà kiến nghị rằng ai ai cũng cần phải hành động. “Các luật sư nhân quyền nên phản ánh với các chính trị gia ở địa phương họ. Người trong ngành y cần phải nói với mọi người trong ngành. Các trường đại học cần phải chấm dứt đào tạo sinh viên Trung Quốc về ngành ghép tạng. Các nhà báo thì cần phải viết bài vạch trần tội ác này. Chúng ta phải có trách nhiệm nói với thế giới này và làm mọi việc có thể để chấm dứt tội ác giết người vì lợi nhuận này.”

Kỹ sư phần mềm dự định viết thư gửi báo chí địa phương

2016-8-23-minghui-organharvesting-melbourne-02--ss.jpg

Ông Jim Meehan, một kỹ sư phần mềm

Đối với việc ĐCSTQ bức hại những người chiểu theo các giá trị Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, ông Meehan nói: “Quá kinh khủng! Thế giới phương Tây nhất định phải làm gì đó. Thủ tướng Úc cần phải nêu vấn đề nhân quyền này ra trong hội nghị G20.” Ông cho biết sẽ viết thư gửi giới báo chí địa phương để khiển trách họ đã không đưa tin về sự việc này.

2016-8-23-minghui-organharvesting-melbourne-03--ss.jpg

Ông Ethan Gutmann, một nhà báo điều tra người Mỹ và cũng là một trong những nhà điều tra thâm niên về tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ, giải đáp thắc mắc của khán giả sau buổi công chiếu.

Ông Ethan Gutmann, một nhà báo điều tra người Mỹ và là một trong những nhà điều tra tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng của ĐCSTQ, đã đồng hành cùng các buổi công chiếu bộ phim tài liệu này ở nhiều thành phố của Úc. Ông phát biểu trước buổi công chiếu bộ phim rằng cuộc điều tra cho thấy số ca cấy ghép tạng ở các bệnh viện Trung Quốc dao động từ 60.000 đến 100.000 ca mỗi năm và rằng không có dấu hiệu nào cho thấy nguồn tạng bị thiếu hụt. Ông cũng chỉ ra rằng người ta có thói quen không nhìn thẳng vào tội ác khi nó đang xảy ra; giống như nạn diệt chủng người Do Thái, mãi sau này người ta mới thừa nhận nó thực sự tồn tại, và loại sự việc như vậy lại một lần nữa xảy ra. Ông khuyến khích mọi người cần truyền rộng thông tin tới những người có liên quan.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/8/24/333448.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/1/158500.html

Đăng ngày 5-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share